Vụ việc diễn ra vào hôm 27/3 và theo Sở Lao động thành phố Đào Viên, các nhân viên bưu điện đã giúp lao động nhập cư này (tờ báo không cho biết quốc tịch người này) đếm và đổi chúng sang tiền giấy, đồng thời cáo buộc chủ lao động này là một "sự xấu hổ" của đất nước.

Được biết, nữ lao động nhập cư này đã có 4 năm được thuê làm công việc nhà, tuy nhiên ngoài công việc trên, cô còn bị buộc phải giúp đỡ gia đình chủ lao động làm thêm công việc kinh doanh xe tải chở thực phẩm. Điều này đã gây ra tình trạng làm việc quá sức, CNA đưa tin.
Người này đã báo cáo với công ty môi giới lao động nhưng không mang lại kết quả nào, trong khi chủ lao động đe dọa rằng cô sẽ phải bồi thường 40.000 Đài tệ nếu đi làm công việc khác.
Sau buổi hòa giải do Sở Lao động thành phố Đào Viên tổ chức vào hôm thứ Sáu (ngày 26 tháng 3), người sử dụng lao động đã đồng ý để nữ lao động này đi tìm công việc khác và trả phần lương còn lại.
Tuy nhiên, số tiền được trả dưới dạng tiền xu, được đựng trong 2 chiếc túi và các nhân viên bưu điện đã phải mất 30 phút để kiểm đếm giúp nữ lao động này.











Cùng chuyên mục
8 năm làm giúp việc cho nhà giàu, tôi nhận ra: Về già chỗ dựa không chỉ là tiền, 5 điều này mới quan trọng
Bỏ việc thành phố, 7 người bạn rủ bố mẹ lên núi sống: 4 năm không tốn tiền mua mỹ phẩm quần áo, tìm ra "báu vật" chữa bách bệnh
Cảnh báo: Loạt thực phẩm “không ngọt” nhưng khiến đường huyết tăng vọt
Vẻ đẹp thanh lịch của “Hằng Nga Tây Du Ký” ngày ấy: U70 vẫn rạng rỡ, khí chất khó ai sánh kịp nhờ kiên nhẫn làm 1 điều
5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lương
Điểm mặt 4 tuổi "cá chép hóa rồng", gom hết may mắn của thiên hạ trong năm Bính Ngọ 2026