Cơ chế "Poro ma" gián tiếp phá hủy Tốc Chiến ở thời điểm hiện tại?

Không phải cơ chế nào của Tốc Chiến cũng được người chơi đón nhận rộng rãi.

Cách đây ít lâu, Tốc Chiến cho ra mắt cơ chế mới mang tên “Ghost Poro” (bản dịch tiếng Việt: Poro Cảnh Giới). Đây là tính năng tự động trong mỗi ván đấu, cho phép triệu hồi một Poro ma trong khu vực rừng tương ứng để tuần tra và cung cấp tầm nhìn.

Lý giải cho sự bổ sung này, Riot cho rằng: “Kẻ địch luôn có thể ẩn nấp trong rừng để lăm le bắt lẻ” nên đây là món quà để “trợ giúp mỗi khi người chơi rơi vào thế bất lợi”. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến cộng đồng Tốc Chiến "bất mãn" suốt thời gian vừa qua.

Cơ chế Ghost Poro đang gây nhiều tranh cãi.
Cơ chế Ghost Poro đang gây nhiều tranh cãi.

Vốn dĩ, bản đồ rừng của Tốc Chiến đã được thiết kế tương tự phiên bản PC. Do đó, việc kiểm soát tầm nhìn trong khu vực này cũng nên có cơ chế tương tự. Ở cả hai tựa game, Riot đều bổ sung các hạt hoa soi sáng, cùng bảng ngọc Poro và mắt để hỗ trợ người chơi trong những giai đoạn của ván đấu. Thế nhưng, việc có thêm Poro ma lại là một trường hợp “vượt ngoài dự tính” của game thủ.

Cơ chế này từng là một lỗi game nguy hiểm, cung cấp tầm nhìn của đối thủ ở mọi vị trí trên bản đồ.
Cơ chế này từng là một lỗi game nguy hiểm, cung cấp tầm nhìn của đối thủ ở mọi vị trí trên bản đồ.

Không chỉ có khả năng tồn tại cực lâu, các Poro nhỏ bé này còn bất tử. Vì vậy, những chiến thuật như ẩn mình, đón đầu tài nguyên, set-up thế trận trước giao tranh tổng của trò chơi này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Dù ít xảy ra nhiều ở các trận rank thấp, thế nhưng với “tay to” thì sinh vật kỳ quái này đang là một mối họa cực lớn.

Những chú Poro này dù rất dễ thương nhưng không được game thủ yêu mến.
Những chú Poro này dù rất dễ thương nhưng không được game thủ yêu mến.

Thực tế đã chứng minh, cơ chế này đã tạo ra nhiều tác động không mong muốn tới trải nghiệm của game thủ trên toàn cầu. Nhìn chung, dù Riot có ý định tốt khi muốn cân bằng trò chơi và giúp game thủ vượt qua những tình huống bất lợi, song cơ chế "Poro ma" đang chưa tạo được ấn tượng ở thời điểm hiện tại.

Thế Anh

Đẫm nước mắt lá thư của người cha gửi con thơ sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn

Đẫm nước mắt lá thư của người cha gửi con thơ sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn

Chạy chữa hiếm muộn suốt 4 năm, chưa kịp vui mừng vì con chào đời thì vợ chồng anh Kiên đau đớn khi biết con mắc phải căn bệnh hiếm gặp.