Nhạc sĩ Vũ Thành An: Mua mộ phần từ hơn 10 năm trước, tối đi ngủ đều nói với vợ "chào em nhé"

Nhạc sĩ Vũ Thành An cũng tiết lộ, ông vừa mất đi một người con trai.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943. Ông là cha đẻ của loạt sáng tác nổi tiếng như chùm khoảng 50 ca khúc Bài không tên, Một lần nào cho tôi gặp lại em,  Tình đã xa, Ngày mưa...

Mới đây, nhạc sĩ Vũ Thành An đã từ Mỹ trở về Việt Nam để công bố tâm nguyện cuối cùng của mình vì mục đích thiện nguyện. Ông đã có buổi trò chuyện với giới truyền thông.

Nhạc sĩ Vũ Thành An
Nhạc sĩ Vũ Thành An

Mỗi khi đi ngủ đều nói với vợ "chào em nhé"

- Vài tháng trước có thông tin nhạc sĩ Vũ Thành An bị ngã rất mạnh trong một lần đi từ thiện. Sức khỏe của ông hiện tại thế nào?

Lúc ngã tôi cảm thấy gần như là cuộc đời mình đã hết rồi. Nhưng lại giống như có một sự diệu kỳ xảy tới, tôi không sao hết dù tôi ngã rất mạnh, đập đầu xuống đất. Khi vào viện chụp hình cũng không bị sao, không đau.

- Sau cú ngã, hình như nhạc sĩ có rất nhiều kế hoạch làm thiện nguyện?

Trước đấy cũng có nhiều nhưng giờ muốn đẩy nhanh hơn vì mình còn ít thời gian dù không bị ngã thì cũng ít rồi (cười). Tôi muốn thực hiện được nhiều thứ trước khi mình không thể làm được nữa.

- Nhạc sĩ có vẻ hay nghĩ tới sự ra đi của mình? 

Tôi đã chuẩn bị lâu rồi. Tôi đã mua đất để yên nghỉ trên cả chục năm. Địa điểm tôi mua nó tốt lắm. Tôi mua cho tôi và vợ, để sau này chúng tôi nằm cạnh nhau, chứng tỏ tình yêu của mình là vĩnh cữu. Hết cuộc đời thì cũng vẫn đi với nhau.

Về tâm trạng thì cũng sợ chứ nhưng rồi nó cũng quen và thấy bình thường. Trước đây mỗi khi đi ngủ, tôi đều nói với vợ "chào em nhé". 

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ tại buổi gặp giới truyền thông.
Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ tại buổi gặp giới truyền thông.

- Có vẻ tình yêu của cô và chú đến nay vẫn rất sâu đậm. Chú có thể chia sẻ, cả hai chăm sóc nhau hàng ngày thế nào không?

Cô cũng lớn tuổi rồi và đang dần dần quên đi một vài thứ trong cuộc sống. Phòng của chúng tôi ở trên lầu và cô từng bị ngã cho nên giờ chúng tôi ở phòng khách. Cô nằm một sofa, tôi một sofa. Cô luôn luôn muốn nhìn thấy tôi, cho nên tôi làm việc thì cũng chỉ quanh cái tầm nhìn của cô ấy thôi.

Một ngày tôi dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để đưa cô đi chơi. Việc cô dần quên kí ức, tôi không buồn nhưng thương vì mình cũng sẽ dần dần bị lãng quên.

- Những lúc chú đi thế này chắc cô buồn lắm? Mà thấy chú cũng ít nhắc tới các con của mình?

Cô cũng quen tôi đi đây đi đó rồi. Trước khi đi, tôi cũng bảo với cô "anh đi vài bữa anh về". Còn các con, tôi có đứa con trai thì nó vừa mất rồi, mấy cô con gái sau này cũng vẫn sinh hoạt bình thường trong gia đình. Con cái hòa thuận với nhau, gia đình cũng vui vẻ.

Ca sĩ Ngọc Châm.
Ca sĩ Ngọc Châm.

Chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu các sáng tác cho ca sĩ Ngọc Châm

- Âm nhạc của chú bây giờ so với trước đây có khác nhiều không?

Có chứ, khác nhiều. Nó tùy thuộc vào thế đứng, suy nghĩ của tôi nó khác. Ví dụ, tôi đứng dưới gốc cây nhìn cái cây nó khác. Khi tôi đứng cao lên nhìn được ngọn cây, cái suy nghĩ, nhận định của tôi nó cũng sẽ khác.

Những ngày cuối đời này vị trí đứng và tâm hồn của tôi nó đi ra khỏi cái đời thường. Tôi nghĩ tới đời sau, nghĩ tới không gian rộng lớn hơn. Nếu như trước đây, tôi chỉ nhìn thấy hoàn cảnh cá nhân của mình hay gia đình của mình, của xã hội xung quanh thì giờ lại khác. Hiện, tôi cảm thấy mình như được đi đến bầu trời khác để chiêm nghiệm về cuộc đời của mình cũng như là xã hội con người nói chung.

Tôi đã có cái đó và tôi đang sáng tác bài hát mà tôi gọi là tình yêu tuyệt đối. 

- Vẫn khỏe manh và tràn đầy năng lượng sáng tác, ly do gì mà nhạc sĩ quyết định công bố tâm nguyện cuối cùng của mình vào thời điểm này và chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu các sáng tác cho ca sĩ Ngọc Châm?

Năm 2020, khi dịch covid bùng phát, tôi đã nghĩ rất nhiều đến ngày mai. Tôi nghĩ nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra với mình thì kho tàng âm nhạc của tôi sẽ đi về đâu, giúp được gì cho đời, cho mai sau. 

Tôi nhớ đến những cuộc hàn huyên cùng ca sĩ Ngọc Châm trong những dịp về Hà Nội thực hiện đêm nhạc và trân trọng những dự định, ước mơ được hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, tôn vinh những tài năng nghệ thuật của Châm. 

Chính vì vậy mà tôi đã đề nghị Châm sẽ là người kế thừa, đón nhận và sở hữu tác quyền toàn bộ kho tàng âm nhạc của tôi với mục đích sẽ sử dụng phần lớn số tiền đó cho các hoạt động thiện nguyện, làm đẹp cho đời, giúp những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, phát triển những tài năng âm nhạc trẻ. 

Và Ngọc Châm đã thành lập Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ để thực hiện nhiệm vụ này. 

An Yên

NS Trần Lực chia sẻ quá trình giảm 11kg để đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

NS Trần Lực chia sẻ quá trình giảm 11kg để đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

NSƯT Trần Lực đã phải khố luyện mới giảm được 11kg để đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.