Ưu tú từ thuở sinh viên
Sinh ra trong một gia đình bình dị nhưng giàu truyền thống hiếu học, cô Vân Hồng từng là sinh viên xuất sắc của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là Đại học Thủ đô). Cô tốt nghiệp thủ khoa ngành Ngữ văn, và là một trong những sinh viên đầu tiên được kết nạp Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. Tên tuổi "Nguyễn Thị Vân Hồng – lớp Văn K18" từng được thầy cô và bạn bè nhắc đến với sự ngưỡng mộ, là hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ sinh viên noi theo.
![]() |
Cô Nguyễn Thị Vân Hồng: Từ thủ khoa Sư phạm đến người thắp lửa nghề giáo |
30 năm gắn bó với nghề – 30 năm yêu thương không ngừng nghỉ
Tháng 5 vừa qua, cô Vân Hồng đã vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng – cột mốc đánh dấu tròn 30 năm cô cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Trong hành trình đó, cô không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn với nhiều thành tích ấn tượng như: Từng đoạt giải Nhất cấp Quốc gia cuộc thi Giáo viên dạy giỏi chỉ sau 3 năm đứng lớp; Từng là một Bí thư Chi đoàn năng nổ, một tổng phụ trách Đội sáng tạo, với nhiều sáng kiến được Thành phố ghi nhận qua hàng loạt bằng khen.
Không chỉ dừng lại ở các bằng khen, cô còn là người “chắp cánh” cho bao thế hệ học sinh yêu Văn thông qua việc chủ nhiệm Câu lạc bộ học sinh giỏi Văn của quận Hoàn Kiếm, và là tác giả của 6 đầu sách chuyên môn được nhiều giáo viên, học sinh tin tưởng sử dụng.
Nhưng trên tất cả những thành tích ấy, điều khiến học trò và đồng nghiệp yêu quý nhất ở cô, chính là trái tim luôn rực lửa yêu thương, không ngừng lan tỏa sự tử tế và nhân văn đến từng học sinh, từng gia đình, từng đồng nghiệp.
“Hiệu trưởng của yêu thương”
Ở ngôi trường ven sông Hồng còn nhiều khó khăn, cô Vân Hồng không chỉ là một người quản lý hiệu quả, mà còn là “người mẹ thứ hai” của nhiều học trò.
Phòng hiệu trưởng - vốn được xem là nơi nghiêm nghị ở nhiều trường, thì với học sinh THCS Chương Dương, lại là “cánh cửa của yêu thương”. Em Nguyễn Phúc Nguyên Phát, học sinh lớp 8A3 bị tăng động, hoàn cảnh gia đình đặc biệt, luôn cần được gặp cô mỗi ngày để yên tâm bước vào lớp. Khi em cáu giận, la hét, chỉ có vòng tay ôm đầy thấu hiểu của cô Hiệu trưởng mới khiến em dịu lại. Cô không chỉ vỗ về, mà còn trực tiếp đến lớp, nhắc nhở bạn bè cùng bao dung, đồng hành với em.
Với những học sinh khó khăn, cô sẵn sàng trích tiền túi để hỗ trợ: từ bữa trưa miễn phí suốt 4 năm học cho nhiều em, đến việc tặng sách vở, đồng phục, áo ấm mỗi dịp Tết về. Có năm, số tiền cô âm thầm dành cho học sinh lên đến cả trăm triệu đồng – không một lời kể công, không mong đền đáp.
Câu chuyện của em Đa-vit (học sinh mang hai dòng máu Nga – Việt) từng đứng trước nguy cơ nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn cũng là minh chứng xúc động cho tấm lòng ấy. Cô Vân Hồng đã đón nhận em, lo mọi chi phí, và kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức giáo dục quốc tế để em tiếp tục đến trường.
![]() |
30 năm gắn bó với nghề, là bằng ấy năm cô Vân Hồng hết lòng vì học sinh |
Với cô, mọi hoạt động đều phải hướng đến học sinh. Những kỳ thi Olympic, sân chơi dân gian, hát đồng ca, kịch hóa bài học, các CLB học tập miễn phí… đều được tổ chức chu đáo để 100% học sinh có cơ hội tỏa sáng.
Không chỉ tổ chức, cô còn trực tiếp tham gia: làm MC, thi thể thao, diễn kịch, dạy chuyên đề, truyền lửa bằng năng lượng tích cực, say mê hiếm có ở một hiệu trưởng. Những cái ôm, ánh mắt trìu mến, lời hỏi han thân tình của cô luôn có sức mạnh làm dịu mọi nỗi lo của học trò.
Một người lãnh đạo “không khoảng cách”
Không chỉ có học sinh, mà tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường cũng luôn coi cô như một người chị, người bạn gần gũi. Những dịp 20/11, cô không quên gửi hoa tới cả bảo vệ, lao công, nhân viên y tế, những người âm thầm góp phần vào sự vận hành của trường. Với các giáo viên ở trọ, cô tế nhị tìm cách hỗ trợ, an ủi, tiếp sức. Những chuyến tham quan, dã ngoại do cô tổ chức luôn đầy ắp tiếng cười và sự chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
![]() |
Không chỉ là một nhà quản lý tận tâm, sáng tạo, cô Vân Hồng còn là một người thầy giàu lòng yêu thương |
Giữa bối cảnh ngành giáo dục còn nhiều áp lực, trường THCS Chương Dương dưới sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Vân Hồng đã thực sự là “ngôi trường hạnh phúc”, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương và có động lực phấn đấu mỗi ngày.
Người ta thường nói: “Người thầy giỏi là người truyền cảm hứng”. Với cô Vân Hồng, không chỉ là cảm hứng học tập, mà còn là cảm hứng sống – sống tử tế, nhân ái và đầy trách nhiệm.
Cô giáo Lê Thị Na Sa: Tấm gương nhà giáo tâm huyết và sáng tạo
Tên gọi “Na Sa” khiến người ta liên tưởng đến những điều mới lạ, khác biệt – và đó cũng là cách cô giáo Lê Thị Na Sa mang đến màu sắc riêng biệt trong nghề giáo.