Con trai bỏ việc danh giá, giả gái sống trong phòng trọ ngập rác: Biết nguyên nhân, cả MXH bùng nổ, bình luận không dứt!

Đằng sau cú "quay đầu" gây sốc ấy là một nguyên nhân sâu xa.

Tốt nghiệp một trong những ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản, từng được kỳ vọng trở thành công chức ưu tú, chàng trai 26 tuổi tên Mizuki lẽ ra có thể bước vào quỹ đạo "thành công kiểu mẫu" mà bất kỳ gia đình nào cũng mơ ước. 

Thế nhưng, lựa chọn của anh lại rẽ sang một hướng hoàn toàn ngược lại: từ bỏ con đường công danh, giả gái để kiếm sống, tự tách mình khỏi gia đình và hiện sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, ngập rác tại Tokyo. Đằng sau cú "quay đầu" gây sốc ấy là một nguyên nhân sâu xa: sự kiểm soát khắc nghiệt từ chính người mẹ.

 Cuộc sống khó tin của Mizuki
 Cuộc sống khó tin của Mizuki

Mizuki lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, nơi thành công được đặt lên hàng đầu. Cha anh là một học giả nhưng luôn giữ khoảng cách với con trai, còn mẹ thì xem thành tích học tập của anh như “lợi tức đầu tư” và liên tục tạo áp lực.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Mizuki sống cùng mẹ, thường xuyên phải chịu những lời mắng mỏ và sự kiểm soát khắt khe. Suốt những năm đi học, anh luôn duy trì thành tích xuất sắc với thái độ ngoan ngoãn, lấy thành tích làm mục tiêu sống, đi theo con đường “chuẩn mực” hướng tới một công việc ổn định khi đỗ vào Đại học Tokyo – một trong những trường danh giá nhất Nhật Bản.

Bề ngoài, Mizuki dường như có một cuộc sống thành công, nhưng bên trong anh lại cảm thấy trống rỗng. Vật lộn với khủng hoảng bản sắc và sự không thoải mái với ngoại hình của chính mình, anh bất ngờ bắt đầu mặc quần áo phụ nữ.

Mizuki xem hành động này như một cách để thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ và chấm dứt vai trò “người con trai hoàn hảo”. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thời trang nữ và cảm thấy phần nào vui vẻ, nhưng chẳng bao lâu sau lại mất hứng thú và nghỉ việc.

Anh chuyển sang làm trong ngành công nghệ thông tin, nhưng môi trường văn phòng lại khiến anh liên tưởng đến sự kiểm soát của mẹ, làm cảm giác khó chịu càng thêm nặng nề. Khi nhận ra rằng cuộc đời mình từ trước đến nay luôn bị định hình bởi kỳ vọng của người khác, anh đã từ chối khi mẹ ép thi công chức.

Đáp lại, mẹ anh nói: “Tại sao tôi còn phải tiếp tục nuôi cậu?” rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Mizuki sau đó rời đi và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mẹ.

Sau đó, Mizuki thuê một căn hộ nhỏ ở Tokyo với giá khoảng 30.000 yên (khoảng 280.000 won Hàn Quốc) mỗi tháng. Anh chất đầy trong nhà những món đồ bỏ đi như thùng giao hàng, quần áo cũ, thiết bị hỏng… và coi chúng là “bạn đồng hành” của mình, dù trong mắt người khác đó chỉ là rác.

Hiện tại, Mizuki thường xuyên livestream trong trang phục nữ. Anh được cho là kiếm sống bằng cách giao lưu với người hâm mộ yêu thích giọng nói nhẹ nhàng của mình. Mizuki cho biết: “Tôi là chính tôi và tôi muốn sống một cách tự tin".

Câu chuyện của Mizuki đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng bình luận: “Tôi tôn trọng việc anh ấy lựa chọn con đường của mình. Người mẹ đã quá thờ ơ với cảm xúc của con,” hay “Rất nhiều đứa trẻ ở Trung Quốc cũng giống như vậy. Lớn lên dưới áp lực phải trở thành tinh hoa, luôn căng thẳng và muốn trốn chạy. Thậm chí có những sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng lại chọn những nghề ‘không truyền thống’ như bảo vệ hay bán hàng rong".

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng: “Mizuki đã lãng phí sự đầu tư và giáo dục của mẹ. Điều anh cần làm trước hết là dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn và sắp xếp lại cuộc sống,” hay “Anh ta có thể cân nhắc trở thành giáo viên để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn".

Hiện tại, Mizuki sống trong một căn hộ chưa đầy 10 m² tại Tokyo, tiền thuê khoảng 30.000 yen mỗi tháng. Căn phòng gần như bị rác thải, vỏ hộp, đồ điện hỏng chiếm kín. Anh giữ lại mọi thứ lộn xộn ấy với một lý do kỳ lạ: cảm thấy chúng giống như "bạn bè", giúp anh bớt cô đơn.

Nguồn sống chính của Mizuki đến từ việc giả gái, mặc đồ nữ và trò chuyện trực tuyến với người xem. Thu nhập không ổn định, điều kiện sinh hoạt tạm bợ, nhưng anh khẳng định chưa từng hối hận. Với Mizuki, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình được sống đúng là chính mình.

"Hiện tại tôi không giàu, không danh giá, nhưng tôi được là tôi. Tôi không còn là sản phẩm của bất kỳ ai nữa", anh chia sẻ.

Câu chuyện của Mizuki nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội châu Á. Một bên cho rằng anh dũng cảm khi dám cắt đứt mối quan hệ độc hại, dám từ bỏ con đường mà xã hội mặc định là "đúng". Bên còn lại không khỏi tiếc nuối cho một người trẻ được đào tạo tinh hoa nhưng lại chọn lối sống bấp bênh, tự hủy hoại tương lai.

Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, nhiều ý kiến cho rằng bi kịch của Mizuki không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phản ánh hệ quả của việc nuôi dạy con bằng áp lực, kỳ vọng và sự kiểm soát tuyệt đối. Khi một đứa trẻ chưa từng được phép lựa chọn, chưa từng được phép thất bại, thì đến một ngày, sự "nổi loạn" có thể trở thành cách duy nhất để chúng giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình dù cái giá phải trả không hề nhỏ.

Hiểu Đan

Phụ nữ thuộc những con giáp này dạy con cực khéo: “Mềm có nguyên tắc – rắn có tình thương”, con cái khó mà hư hỏng

Phụ nữ thuộc những con giáp này dạy con cực khéo: “Mềm có nguyên tắc – rắn có tình thương”, con cái khó mà hư hỏng

Dưới đây là những con giáp nữ dạy con “cao tay” nhất – đến mức con cái muốn hư cũng… khó!