Ngày 24/02/2022, cộng đồng 5K TP.HCM được thành lập nhằm lan toả mạnh mẽ tinh thần tử tế, kết nối hàng triệu trái tim thiện lành tại TP.HCM nói riêng, khu vực miền Nam nói chung và trên cả trong và ngoài nước. Đến nay, cộng đồng 5K TP.HCM đã thu hút hơn 150 thành viên ở mọi độ tuổi, cùng nhau hoạt động tích cực, sôi nổi.
![]() |
Các thành viên trong cộng đồng 5K TP.HCM trong một lần trao tặng nhu yếu phẩm tại chùa Kỳ Quang 2 (quận 12 cũ). |
Với triết lý “Give What You Want - Cho đi những gì bạn mong muốn”, cộng đồng hướng đến việc gieo “những hạt giống hào phóng”, giúp đỡ người khác. Trong những năm qua, cộng đồng 5K TP.HCM đã đồng hành cùng nhiều quỹ từ thiện trên khắp cả nước với những chương trình ý nghĩa: xây cầu cho bà con vùng sâu, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, trồng cây xanh tạo môi trường sống trong lành…
Hoạt động thường xuyên nhất của cộng đồng 5K khu vực TP.HCM là chương trình phóng sinh và chăm sóc trẻ em. Chương trình được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại chùa Kỳ Quang 2 (quận 12 cũ, nay là phường An Phú Đông).
![]() |
Chị Thanh, Chủ tịch cộng đồng 5K TP.HCM luôn dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc các em nhỏ mồ côi. |
Nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động chủ yếu đến từ sự đóng góp của các thành viên trong nhóm cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân…
Chị Phạm Thị Thanh, Chủ tịch cộng đồng 5K TP.HCM chia sẻ về những khó khăn thời gian đầu hoạt động: “Thời gian đầu, cộng đồng phát triển khá chậm, ít người biết đến, kinh phí hạn chế. Thành viên ban đầu chủ yếu là người thân, bạn bè. Sau này cộng đồng được nhiều người biết đến và phát triển rộng hơn, đến nay đã hơn 3 năm. Riêng hai hoạt động phóng sinh và chăm em đã được tổ chức 41 lần. Mình biết ơn và trân trọng sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các thành viên đã nhiệt tình tham gia, trao tặng vật dụng cần thiết (găng tay y tế, ổ khoá, máy xay...) và đến thăm, quan tâm các em nhỏ mồ côi tại chùa Kỳ Quang 2 (quận 12 cũ)”.
![]() |
Hoạt động thiện nguyện của cộng đồng 5K TP.HCM thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên, bạn trẻ. |
Bạn Nguyễn Yến Nhi, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia hoạt động của cộng đồng: “Em biết cộng đồng thông qua một người bạn. Em rất thích các hoạt động từ thiện xã hội, nên mỗi tháng thường dành thời gian cuối tuần đi cùng mọi người, cũng như đóng góp một phần nhỏ vào kinh phí, để cộng đồng có thể duy trì và phát triển”.
Đối với các thành viên cộng đồng 5K TP.HCM, cuộc sống không chỉ là nhận, mà còn là biết cho đi. Khi tự nguyện cho đi yêu thương và sự tử tế, mỗi người sẽ nhận lại nhiều hơn mong đợi. Hạnh phúc của người khác rồi sẽ trở thành niềm vui của chính mình.
[Việc tử tế] Quầy trà chanh miễn phí giữa trời nắng nóng cho người lao động nghèo
Thấu hiểu được những vất vả và cực nhọc, giữa ngày trời nắng như đổ lửa, ở Hà Nội đã xuất hiện quầy trà chanh miễn phí