Ai ngờ con sông Lam trong xanh hiền hòa như thế mà qua 3 cơn bão lũ số 3, số 5 và số 10 mùa thu đông vừa qua đã trở thành một vùng nước đục ngầu dữ tợn cuốn băng hàng ngàn ngôi nhà, nhấn chìm hàng ngàn mảnh vườn thửa ruộng và những con đường thôn làng xóm ngõ vốn đang bình an, thơ mộng, trong đó có bản Tân Hợp là bản nghèo của xã Tam Thái (thuộc huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An.
![]() |
Theo trưởng bản Ngô văn Quân, bản có 76 hộ thì có 14 hộ nghèo. Trước đây, bà con (chủ yếu người Thái) sống bằng nương rẫy, nay thì chuyển sang trồng rừng (trồng cây mét- luồng, tre) thu hoạch từ cây trồng. Một số nhà có con cái đi làm công ty (thường đi làm rất xa như Sài Gòn, Hà Nội, mấy tỉnh phía Bắc). Có tiền gửi về thì sửa sang nhà cửa. Nhưng cũng có nhà như bà Nguyễn thị Xuân (63 tuổi), hai con đi làm xa cũng chỉ đủ ăn, còn 2 ông bà ở nhà phải tự xoay sở. Đợt lũ vừa rồi nhà bà bị ngập đến nóc, mất hết đồ đạc, sống dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền, các cơ quan đoàn thể và đoàn cứu trợ.
![]() |
Theo trưởng bản, mấy đợt lũ vừa qua khiến 53 hộ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhờ có các lực lượng công an, bộ đội, TNXP đến giúp bà con thu dọn vệ sinh và khôi phục lại nhà cửa, nhờ các đoàn cứu trợ ổn định cuộc sống.
Ngày 7/1/2026, giữa đợt rét đậm, đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN với 25 thành viên đã đến với bà con dân bản, tặng quà Tết sớm cho bà con.
![]() |
Trưởng đoàn thiện nguyện, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung cho biết: "Lẽ ra đợt quà này đã được trao tặng cách đây 3 tháng. Nhưng do đường xá về bản bị tàn phá nặng nề nên Đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN chưa thể tiến hành chuyến đi".
Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may, lượng quà vận động trong khi chờ đợi đã tăng lên gấp rưỡi ở đợt đầu, khiến cho số lượng hộ dân được nhận quà đã tăng từ 30 lên thành 53 trường hợp . Số tiền và quà từ 1.000.000 đ lên tới 1.350.000 đ. Bên cạnh đó còn có một số món quà cho trường Mầm non thôn bản.
![]() |
Đoàn đã tặng 52 suất quà, mỗi suất 1,2 triệu và 1 chiếc chăn ấm, xà phòng giặt, thuốc đánh răng. Riêng cụ bà Lê thị Oanh hơn 80 tuổi là hộ neo đơn đặc biệt khó khăn (chồng mất, con cái ở xa, cụ sống một mình) thì được nhận 3 triệu đồng. Hiện nay cụ sống trong nhà tình nghĩa do nhà nước xây cho, ốm đau có bảo hiểm xã hội, có trợ cấp hàng tháng.
Phó trưởng công an xã Trần Nhật Thông (người lo thu xếp mọi việc cho đoàn rất chu đáo) xúc động nói: "Có hơn 10 đoàn đến với bản từ hồi bão lũ nhưng chưa có đoàn nào tặng quà lớn như đoàn ta!( các đoàn khác chủ yếu tặng nhu yếu phẩm hoặc tiền mặt chỉ 5, 7 trăm một hộ)".
![]() |
Cán bộ văn phòng bản Tam Hợp được trao tặng món quà là một chiếc máy tính xách tay mới trị giá 10.000. 000 đ để phục vụ công tác của chính quyền mới.
Ngoài ra, đoàn cũng có chút quà nhỏ tặng 240 giáo viên và học sinh trường Mầm non xã (1 thùng dầu gội đầu và thuốc đánh răng cùng 240 hộp sữa - trị giá sữa là 2.000.000 đ).
![]() |
Bà con rất xúc động, cứ cầm tay chúng tôi cảm ơn thật nhiều. Tôi nói: " Đây chỉ là một chút tấm lòng của chúng tôi với bà con chứ giá trị vật chất thật không thấm vào đâu so với thiệt hại của bà con!"
Họ đều trả lời: " Không! Tấm lòng của các anh chị là rất lớn! Một miếng khi đói bằng một gói khi no!"
Chúng tôi đều không cầm được nước mắt. Buổi trao quà đã diễn ra đơn sơ, giản dị nhưng vui nhất là quà đã đến tận tay bà con. Nhìn những nụ cười của bà con mà ấm cả ngày đông giá rét.
![]() |
Kết thúc cuộc trao quà là màn múa xòe thắm thiết rộn ràng của các thành viên Đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN.
![]() |



























































Tạp chí Phụ nữ Mới chia sẻ yêu thương tại vùng lũ Đắk Lắk
Ngày 9/12/2025, đoàn công tác của tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.