* Dưới đây là tâm sự của một giáo viên có hơn 30 năm kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm tại Chiết Giang (Trung Quốc). Tâm sự mang quan điểm cá nhân.
Nhiều người sẽ cười khi nghe tôi nói rằng chỉ cần nhìn vào một chiếc cặp sách có thể đoán định được tương lai giàu nghèo của một con người. Với họ, đó là sự mê tín hoặc phán xét phiến diện, nhưng với một người đã đứng lớp hơn 30 năm và ngần ấy thời gian làm chủ nhiệm như tôi, chiếc cặp ấy chính là bộ hồ sơ chân thực nhất về nền tảng giáo dục của một gia đình. Chiếc cặp không chỉ để đựng sách vở, nó là nơi chứa đựng thói quen, tư duy quản lý và cả sự quan tâm của cha mẹ - những yếu tố cốt lõi quyết định một đứa trẻ sau này sẽ là người làm chủ khối tài sản khổng lồ hay mãi loay hoay trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Những đứa trẻ có tương lai giàu sang và thành đạt thường sở hữu một chiếc cặp sách được sắp xếp theo quy tắc "tối ưu hóa". Khi mở cặp của các em, tôi luôn thấy một sự ngăn nắp đến kinh ngạc: sách giáo khoa một ngăn, vở ghi chép một ngăn, hộp bút được để ở vị trí dễ lấy nhất... Điều này cho thấy đứa trẻ được rèn luyện tư duy hệ thống và khả năng quản lý nguồn lực ngay từ nhỏ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pinterest |
Cha mẹ của những em này thường dạy con cách chuẩn bị thời khóa biểu từ tối hôm trước, nghĩa là dạy con cách lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Một người biết rõ mình có gì, cần dùng cái gì và mọi thứ đang ở đâu chính là người có tố chất của một nhà quản trị tài ba. Sự giàu có trong tương lai không đến từ may mắn, nó đến từ khả năng kiểm soát cuộc sống một cách kỷ luật như cái cách các em kiểm soát chiếc cặp của mình.
Ngược lại, tôi thấy xót xa khi nhìn vào những chiếc cặp sách hỗn độn của những đứa trẻ mà tôi dự cảm sẽ có một đời chật vật. Đó là những chiếc cặp "nhồi nhét" đủ thứ từ mẩu bút chì gãy, giấy kiểm tra cũ nát cho đến vỏ bánh kẹo được tích tụ từ nhiều ngày trước...
Sự lộn xộn trong cặp sách phản ánh một lối sống thiếu kế hoạch và sự lơ là trong giáo dục của phụ huynh. Khi một đứa trẻ không thể quản lý nổi không gian nhỏ bé trong chiếc cặp, chúng sẽ khó lòng quản lý được dòng tiền hay các cơ hội kinh doanh khi trưởng thành. Những đứa trẻ này lớn lên thường có tư duy "đến đâu hay đến đó", luôn bị động trước các biến cố và dễ rơi vào cảnh đầu tắt mặt tối mà vẫn thiếu hụt vì không biết cách ưu tiên những điều quan trọng.
Đặc biệt, sự giàu sang bền vững còn lộ diện qua cách đứa trẻ trân trọng những món đồ dùng học tập bên trong cặp. Một đứa trẻ biết giữ gìn từng chiếc thước kẻ, biết bọc lại bìa vở sạch sẽ thường là người biết quý trọng giá trị của đồng vốn sau này. Cha mẹ các em hiểu rằng việc nuông chiều bằng cách sẵn sàng mua mới mỗi khi con làm mất hay làm hỏng đồ mà không cần lý do chính là đang hủy hoại tư duy tài chính của con.
Muốn biết một người có giữ được tiền hay không, hãy xem cách họ đối xử với những tài sản nhỏ nhất khi còn là một đứa trẻ. 30 đứng lớp đã minh chứng cho tôi một sự thật hiển nhiên chiếc cặp sách tươm tất ngày hôm nay chính là tấm hộ chiếu đưa các em bước vào thế giới của sự thịnh vượng và tự do tài chính mai sau.





















Thay đổi quan trọng về tuổi nghỉ hưu của giáo viên ngay trong năm 2026
Đoạn ghi âm của 1 giáo viên gây sốc: Có cả kiểu "thao túng tâm lý" thế này luôn?
"Buôn chuyện" đồng nghiệp, nữ giáo viên ngơ ngác vì bỗng bị bắt giam: Đúng là hoạ từ miệng mà ra
Nghe theo giáo viên trường đại học, nữ sinh 19 tuổi thuê nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với người thân: Sự thật phía sau khiến gia đình hoảng loạn
Bức thư cậu bé ở Hà Nôị khiến nhiều người giật mình: "Bố mẹ nghĩ thế là quá sai rồi... đấy chính là áp lực lớn nhất của con"
Mẹ chồng quyền lực cứ thế này thì con dâu biết "hiếu thảo" làm sao?
Cùng chuyên mục
Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, bổ không kém sữa, quét sạch mỡ máu: Chợ Việt bán nhiều vô kể
Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?
1 ca khúc trăm triệu view có thể đổi mấy căn nhà, giúp giọng ca Học viện Âm nhạc Quốc gia đổi đời
7 năm trước được mừng cưới 5 phân vàng giá chưa đến 2 triệu: Giờ giá vàng 17 triệu/chỉ, chẳng biết “đáp lễ” sao
70 hình xăm của Brooklyn Beckham đều liên quan đến vợ
"Con gái lớn thế này còn làm vậy thì coi sao được?"