Hà Nội: Xôn xao thông tin 3 mẹ con bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà

Trong bài viết, người phụ nữ cho rằng, gia đình nhà chồng liên tục có những hành động để đuổi chị và 2 con ra khỏi nhà, khiến nhiều người bất bình.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao về thông tin một người phụ nữ tên A.T, quê ở tỉnh Đồng Tháp (hiện trú tại P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố chồng ngoại tình rồi đuổi mình ra khỏi nhà sau 17 năm chung sống. 

Đại diện UBND P.Tây Mỗ cho biết, chị A.T và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa án ly hôn. Đến cuối năm 2022 đã có kết luận của tòa sơ thẩm nhưng chị A.T. kháng cáo nên các hồ sơ đang được TAND thành phố phúc thẩm. Chị A.T cùng 2 con hiện đang ở nhà người quen.

  Hình ảnh chị A.T và 2 con ở trụ sở công an phường đêm 18.2

Hình ảnh chị A.T và 2 con ở trụ sở công an phường đêm 18.2

Chị A.T chia sẻ nhiều lần bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng, bạn bè, người thân liên tục gọi điện động viên. Hôm qua khi lên UBND P.Tây Mỗ làm việc, các cán bộ cũng động viên và đề cập đến vấn đề hỗ trợ chỗ ở cho 3 mẹ con. Tuy nhiên tôi từ chối vì mong muốn được quay về để có một chỗ ở ổn định", chị A.T nói.

Liên quan đến sự việc trên, bà H. (mẹ chồng chị A.T) đã gửi đơn đến chính quyền địa phương. Trong đơn, bà H. cho biếtngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà nên cho ai ở là quyền của bà.

"Việc ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con... là việc riêng của anh T. (con trai bà H.) và chị nên không liên quan đến tôi. Chị với anh T. không còn tình cảm, hôn nhân không đạt được chị còn ở lại nhà tôi làm gì? Anh chị đã đồng thuận ly hôn từ 18.7.2022 sau đó chị thay đổi, không đồng ý nên anh T. đã phải đưa đơn kiện ly hôn đơn phương 28.7.2022, chị cũng không hợp tác. Đúng ra tôi phải đuổi chị ra khỏi nhà của tôi từ thời gian đó nhưng tôi đã cho chị ở nhờ nhà tôi, tính đến nay đã hơn 7 tháng rồi và thậm chí tôi còn phải đi ở nhờ chỗ khác để tránh chạm mặt với chị", bà H. nêu trong đơn. 

Bà H. đề nghị chị A.T không được lôi các cháu vào việc của người lớn và lấy cớ các cháu để vu khống gia đình bà. Bà H. cũng nêu có người ngỏ ý muỗn hỗ trợ chị A.T tiền thuê nhà nhưng chị không đồng ý. Bà yêu cầu chị A.T ra khỏi nhà trước thứ 5 ngày 16.2.2023.

"Tôi biết chị đã dọn gần hết đồ đạc ra ngoài, kể cả bát đũa và mọi thứ... tôi mong chị ra đi nhẹ nhàng, văn minh lịch sự, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh tổ dân phố để tôi không phải nhờ chính quyền can thiệp", bà H. nêu trong đơn.

 

Thanh Mai

Cô gái xương thủy tinh và nghị lực sống phi thường, mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo

Cô gái xương thủy tinh và nghị lực sống phi thường, mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm ngồi xe lăn tận tình chỉ dạy cho học sinh đủ mọi lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 8.