Chỉ một ngày sau khi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026, HLV trưởng Hong Myung-bo đã tổ chức cuộc họp báo khẩn tại đại bản doanh Zapopan (Mexico) để tuyên bố từ chức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng giận dữ của người hâm mộ quê nhà đang dâng cao đỉnh điểm.
![]() |
| HLV trưởng Hong Myung-bo tuyên bố từ chức (Ảnh: Getty) |
Tại cuộc họp báo, chiến lược gia 57 tuổi không giấu nổi sự thất vọng và chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Ông thẳng thắn chia sẻ:
"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân đã luôn yêu mến bóng đá Hàn Quốc và không ngừng ủng hộ đội tuyển quốc gia. Hôm nay, tôi quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Vị trí HLV trưởng là nơi không có lời giải thích nào bào chữa được cho kết quả. Cuối cùng, tôi đã thất bại trong việc mang lại kết quả như người dân kỳ vọng. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi, với tư cách HLV trưởng của đội bóng”.
Ông Hong Myung-bo thừa nhận chiếc ghế thuyền trưởng ĐTQG luôn mang lại áp lực khủng khiếp, đồng thời khẳng định mọi quyết định của ông trong hai năm qua đều vì cái chung của nền bóng đá nước nhà:
"Ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với tôi. Tuy nhiên, kể từ khoảnh khắc quyết định nhận trọng trách này, tôi không mưu cầu bất kỳ lý do cá nhân nào khác. Tôi luôn tin rằng việc hoàn thành trách nhiệm được giao phó cho đến phút cuối cùng là nhiệm vụ duy nhất mình phải làm. Trong suốt hai năm qua, tôi đã liên tục tự hỏi bản thân một câu hỏi: 'Liệu lựa chọn này có vì lợi ích của bóng đá Hàn Quốc hay không?'. Tôi chưa từng ngơi suy nghĩ về câu hỏi này, dù là khi đưa ra những quyết định quan trọng cho đội bóng, lựa chọn cầu thủ, chuẩn bị giáo án tập luyện hay khi bước vào các trận đấu".
Ông nhấn mạnh thêm:
"Tôi không dám khẳng định mọi quyết định của mình luôn luôn đúng đắn. Tuy nhiên, thước đo cho mọi lựa chọn của tôi luôn là bóng đá Hàn Quốc. Dù hôm nay tôi rời ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tôi vẫn không từ bỏ sự cống hiến dành cho bóng đá nước nhà. Tôi thành tâm hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ phát triển thành một tập thể có thể một lần nữa giành được sự tin tưởng và yêu mến từ người dân”.
![]() |
| Tuyển Hàn Quốc đang bị người hâm mộ phản ứng dữ dội (Ảnh: Getty) |
Tại chiến dịch World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc khép lại hành trình tại bảng A ở vị trí thứ ba với vỏn vẹn 3 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận thua. Những hy vọng mong manh về tấm vé vớt dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng chính thức khép lại, sau khi các lượt trận cuối cùng của vòng bảng kết thúc.
Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp ông Hong Myung-bo phải nếm trải cay đắng khi không thể đưa "Chiến binh Taegeuk" vượt qua vòng bảng World Cup, sau kịch bản tương tự vào năm 2014. Thất bại toàn diện này cũng biến giải đấu tại Bắc Mỹ thành một "vết sẹo" buồn trong sự nghiệp của siêu sao Son Heung-min, người nhiều khả năng đã chơi kỳ World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ.

















ĐT Hàn Quốc từng bị ném "trứng thối" vì loại nghiệt ngã ở World Cup, sóng gió đợi Son Heung-min, Lee Kang-in ở quê nhà
Thảm bại tại World Cup, đội tuyển Uruguay bị cắt chuyên cơ, phải bay về nước bằng vé thương mại
Lý do đội tuyển Thụy Sĩ sẽ "làm nên chuyện" ở World Cup năm nay, hóa ra "cuốn hút" như thế này đây
Dembele xuất thần lập hat-trick nhấn chìm Na Uy trong 30 phút, đi vào lịch sử World Cup
Cùng chuyên mục
Top 4 retinol dưới 1 triệu đồng giúp chống lão hoá, giảm nếp nhăn hiệu quả
HLV tuyển Hàn Quốc bị che mặt trên sóng truyền hình, làn sóng chỉ trích chưa bao giờ căng thẳng đến thế
Ai cũng trầm trồ trước mâm bánh ram ít của "phú bà" Ngọc Loan: Khéo tay đến mức này thì chịu!
Hoàng tử George 12 tuổi cao gần bằng mẹ, dân mạng "không nhận ra" cậu bé năm nào
Vương phi Kate chinh phục 3 đỉnh núi trong 24 giờ để gây quỹ ung thư
7 lần hoàng gia Anh "bị bắt quả tang" hắt hơi trước ống kính