Liên quan đến sự việc nam thiếu niên bị chôn sống, ngày 3/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giam 14 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Trước đó, Công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trọng Dương (Dương "đẹp trai"), trú tại TP Vinh, Nghệ An, người cầm đầu băng nhóm thanh niên "chôn sống" nạn nhân.
Cụ thể vào ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên có hành vi đánh đập, "chôn sống" một nam thiếu niên. Người này bị bắt cởi hết quần áo, chỉ mặc một quần lót và bị đánh bằng dép. Sau đó nhóm người cho thiếu niên này vào hố trong tình trạng 2 tay bị trói, dùng bao trùm kín phần đầu lại rồi lấp cát "chôn sống".
![]() |
| Những đối tượng liên quan đến sự việc. |
Nạn nhân là N.Q.V., trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 28-3, cơ quan công an đã tạm giữ 14 người liên quan.
Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do nạn nhân nợ nần nên bắt giữ tra tấn, "chôn sống" với mục đích đe dọa, bắt nạn nhân trả nợ. Ngoài ra, do V. chơi bời nên bố mẹ V. có nhờ một người trong nhóm này để răn đe. Nhóm này vì bực tức nên đã nhận lời và quay lại clip.




















Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bắt đầu quy trình bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho TP Hà Nội
Bộ GD-ĐT chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra, xác minh vụ cô giáo tố bị trường trù dập
Dự báo thời tiết ngày mai 31/3: Hà Nội cùng cả nước nắng nóng
COVID-19 sáng 3/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, thế giới trên 130 triệu ca bệnh
Nga sử dụng máy rà phá bom mìn từ xa, độc nhất vô nhị trên thế giới
Cùng chuyên mục
Đề xuất yêu cầu báo cáo định kỳ đối với văn phòng đại diện báo chí
Đề xuất mẫu giấy giới thiệu hoạt động báo chí phải ghi rõ tôn chỉ, mục đích và tạo mã QR
Nuôi dưỡng nhà khoa học tương lai từ ghế nhà trường
Xây dựng chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số
Tập trung nguồn lực quốc gia cho 6 sản phẩm công nghệ chiến lược
Hải Phòng được định vị trở thành cực tăng trưởng biển của cả nước