Theo hãng tin Yonhap, vào lúc 6 giờ 17 phút sáng ngày 20 tháng 10), một người dân đã phát hiện một học sinh bị co giật gần một trường trung học ở Busan và đã gọi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường 16 phút sau, vào lúc 6 giờ 33 phút sáng. Được biết, tại thời điểm đó, học sinh này tuy ý thức có phần mơ hồ nhưng vẫn có phản ứng khi được gọi tên.
Vấn đề nảy sinh ở khâu đảm bảo bệnh viện tiếp nhận. Đội cấp cứu đã liên hệ với 4 bệnh viện lớn trong khu vực Busan, nhưng tất cả đều từ chối tiếp nhận bệnh nhân với lý do khó khăn trong việc hỗ trợ điều trị chuyên khoa thần kinh nhi khoa. Sau đó, Trung tâm Quản lý Tình huống Cấp cứu đã trực tiếp tham gia và liên hệ thêm tổng cộng 8 bệnh viện khác, nhưng kết quả vẫn tương tự. Vì không tìm được cơ sở y tế nào ở Busan, đội cấp cứu thậm chí đã cố gắng tìm kiếm các bệnh viện ở khu vực Gyeongnam, bao gồm cả Changwon, nhưng cũng không tìm thấy nơi nào chấp nhận.
Trong lúc đó, gần một giờ đồng hồ đã trôi qua trong xe cấp cứu, và cuối cùng, học sinh này đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Vì những bệnh nhân ngừng tim bắt buộc phải được bệnh viện gần nhất tiếp nhận, xe cấp cứu đã di chuyển đến một bệnh viện gần đó vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng. Mặc dù chỉ mất 5 phút để đến nơi, nhưng học sinh đã tử vong.
![]() |
Vụ việc bệnh nhân tử vong vì phải vật lộn tìm kiếm một bệnh viện có thể điều trị nhi khoa ngay giữa lòng Busan được đánh giá là đã phơi bày rõ ràng sự nghiêm trọng của khoảng trống y tế nhi khoa tại khu vực này.
Một quan chức của Trụ sở Lực lượng Cứu hỏa và Thảm họa Busan giải thích: “Vì không thể tìm được bệnh viện nào ở Busan, chúng tôi đã mở rộng phạm vi sang Gyeongnam, nhưng vẫn không có nơi nào có khả năng tiếp nhận. Xe cấp cứu buộc phải di chuyển liên tục để tìm bệnh viện". Quan chức này nói thêm: "Có vẻ như việc chuyển bệnh nhân đã bị từ chối do không có dịch vụ chăm sóc hậu cần chuyên khoa nhi tại hiện trường bệnh viện".
Nguồn: Yonhap


















Ăn tiết canh, nhập viện cấp cứu nguy kịch: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn
Cuộc sống kín tiếng của phu nhân hào môn Vbiz vừa khiến mọi người xót xa vì tiết lộ: "Đi cấp cứu nhiều hơn đi cà phê"
Nghe tin mẹ vợ cần đi cấp cứu, tôi hớt hải về nhà thì thấy bà đang ngồi ăn cơm, nhìn mâm cơm mà tôi ngây người
Trung tâm tiêm chủng kịp thời cấp cứu bé 15 tháng tuổi lên cơn co giật
Hậu trường Livestage 4 Anh Trai Say Hi hé lộ OgeNus rơi nước mắt khi nói về mẹ, lâu rồi không khóc như thế này
5 loại rau "ít thuốc, siêu lành": Giá rẻ nhất chợ Việt, không mua quá phí
Cùng chuyên mục
Tâm lý học có một sự thật tàn nhẫn: Con cái lớn lên không biết thương cha mẹ là do 2 "tổn thương vô hình" từ ngày bé
Anh tài chơi violin gây sốt nhất tập 2 ATVNCG 2026: Tiết mục vừa lên sóng, fan đã rủ nhau vẽ tranh, tập đàn cover lại
Chubb Life Việt Nam hợp tác cùng MoMo phát triển MoMoCare, đơn giản hóa hành trình tiếp cận bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Biết mình mắc ung thư, bà mẹ làm điều không ai dám nghĩ với con trai 7 tuổi
Bác sĩ CKII Trịnh Quang Đại: Từ “vệ sĩ” phòng gây mê đến “phù thủy” kiến tạo nhan sắc
Thái Duy Anh 14 tuổi và ký ức đẹp trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Timor-Leste tại AFF 2026