Suốt nhiều thập niên cầm bút, Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành cái tên quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Từ trẻ em, thanh thiếu niên đến những người trưởng thành, mỗi người đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong thế giới nhân vật dung dị, trong trẻo mà ông tạo nên.
![]() |
| Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ cùng bạn đọc |
Buổi giao lưu cũng là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa (1976 - 2026), kết hợp cùng Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục khẳng định nỗ lực của đơn vị trong việc kết nối tác giả với bạn đọc và lan tỏa tình yêu sách đến cộng đồng.
Điểm nhấn của chương trình là sự ra mắt boxset bìa cứng “Nguyễn Nhật Ánh - Từ sách đến phim”, gồm bốn tác phẩm nổi tiếng: Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Ngày xưa có một chuyện tình.
Đây đều là những tác phẩm đã phát hành hàng trăm nghìn bản, được nhiều thế hệ bạn đọc yêu thích và đã được chuyển thể thành các bộ phim điện ảnh thành công.
![]() |
| Đại diện Lãnh đạo Fahasa tặng hoa cảm ơn nhà văn |
Ở phiên bản đặc biệt lần này, bốn cuốn sách được phát hành dưới dạng bìa cứng sang trọng, sử dụng hình ảnh từ các bộ phim chuyển thể cùng tên. Bộ sưu tập còn đi kèm nhiều vật phẩm dành cho người yêu sách như bookmark, túi canvas cao cấp và tấm shikishi in hình nhà văn Nguyễn Nhật Ánh..
Một trong những câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm là vì sao ở tuổi ngoài 70, Nguyễn Nhật Ánh vẫn liên tục ra mắt sách mới. Không chỉ có Chuyện tình thị trấn dự kiến phát hành vào tháng 7 tới, ông còn tiết lộ năm sau sẽ tiếp tục có thêm hai tác phẩm mới. Nhiều cuốn sách khác như Cho tôi một vé đi tuổi thơ hay Con chim xanh biếc bay về cũng đang được các nhà làm phim quan tâm.
![]() |
| Bạn đọc chờ đợi xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh |
Nhà văn cho biết, lý do lớn nhất với ông chính là sự đam mê và tình yêu dành cho những con chữ, và sống cùng các nhân vật. Nguyễn Nhật Ánh cho biết ông duy trì việc tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe. Nhưng quan trọng hơn cả là niềm vui khi được sống cùng những nhân vật của mình.
“Nghề văn, nếu anh không thích thì đó là một cực hình. Anh phải ngồi một mình trong phòng nhiều giờ liền, từ bỏ nhiều thú vui khác để sống cùng nhân vật. Nhưng với tôi đó lại là hạnh phúc”, ông chia sẻ chân thành.
Một bạn đọc nhỏ tuổi đến từ Cà Mau đã mang đến khoảnh khắc xúc động cho chương trình khi đặt câu hỏi vì sao phần lớn không gian trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh lại gắn với miền Trung và TP.HCM? Có khi nào ông muốn thay đổi không gian của câu chuyện với miền Tây hay các vùng đất khác của đất nước?
![]() |
| Bộ sách mới với những tác phẩm đã làm phim được ra mắt dịp này |
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thừa nhận ông không dám viết nhiều về những nơi chưa từng sống bởi sợ không đúng, không đủ sâu sắc. Mà vùng đất quê hương Quảng Nam với làng Đo Đo, thị trấn Hà Lam, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ của mình, hay TP.HCM – vùng đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ, những năm tháng học đại học và lập nghiệp mới chính là những điều thân thuộc, gắn bó mà ông sáng tạo trong không gian chữ nghĩa của mình.
Sự chân thành ấy cũng chính là điều làm nên sức hấp dẫn của văn chương Nguyễn Nhật Ánh. Độc giả luôn cảm thấy những gì ông viết ra đều rất thật, như thể được chắt lọc từ chính những trải nghiệm đời sống.
Khi nói về lý do mình vẫn tiếp tục viết những câu chuyện tuổi thơ, nhà văn khẳng định, “Ai rồi cũng lớn. Khoảng cách với sân ga tuổi thơ sẽ ngày càng xa và không bao giờ quay trở lại. Tôi muốn kéo tuổi thơ gần lại để mà thủ thỉ, để mà hoài niệm”, ông nói.
Sức hút của những tác phẩm Nguyễn Nhật Ấnh không chỉ đến từ những nhân vật, những trang sách mà còn ở sự chia sẻ của ông đã thấu cảm đúng với những cảm xúc của độc giả. Những hàng dài độc giả cầm sách trên tay chờ được ông ký tặng, chụp ảnh lưu niệm với nét mặt hân hoan, cho thấy văn chương vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuốn sách để trở thành một phần ký ức chung của cộng đồng.























"Ngày xưa có một chuyện tình" giới thiệu diễn viên chính, hứa hẹn chinh phục khán giả với “visual” như bước ra từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ về đoạn văn "nhạy cảm" trong "Ngày xưa có một chuyện tình"
Tác phẩm Con chim xanh biếc bay về của Nguyễn Nhật Ánh đứng đầu danh sách bán chạy
Tác phẩm "Trại hoa vàng" của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành nhạc kịch
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Mắt biếc" là tác phẩm tái hiện nhiều nhất những kỷ niệm của tôi về Đo Đo"
"Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh - lấp lánh bản tình ca tuổi học trò
Cùng chuyên mục
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: ' Viết để giữ tuổi thơ ở lại"
Nghệ sĩ Đức Xuân đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông
70 năm gieo hạt tri thức: Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường” trên toàn quốc
Tác giả Trần Tiến Công và “Living Truth”: 15 năm cùng giấc mơ mang tên Jack Canfield
Đời đôi lần lúng túng: Góc nhìn chân thực về hôn nhân hiện đại
Diễn viên Đoàn Minh Tài - Nhật Kim Anh tái hiện hình ảnh lịch sử tại “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026”