Album gồm 9 ca khúc đa dạng về “màu” nhạc, giai điệu đẹp, ca từ chắt lọc với sức gợi từ những “từ khóa” đặc trưng về Hà Nôi như hồ Tây, hoa sữa, hoa gạo, phố cổ, trà đá vỉa hè, cà phê phố…Ngoài 2 ca khúc đã được giới thiệu trước đó vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, đó là "Thanh âm Hà Nội" và "Cô đơn giữa Hà Nội" chiếm được cảm tình của khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, các ca khúc Thu trả cho đời, Hà Nội cũ, Cà phê phố, Trà đá vỉa hè khiến người nghe phải ngỡ ngàng bởi độ phiêu trong giai điệu của Nguyễn Thành Trung. Nếu như Thu trả nợ đời có giai điệu gợi nhớ những ca khúc nhạc tiền chiến thì Hà Nội cũ lại ghim vào người nghe những khoảnh khắc cảm xúc đượm buồn của phố cũ, mùa qua. Cà phê phố đưa người nghe lãng du qua những cung bậc của nhớ nhung, hoài niệm với những giai điệu tinh tế và cá tính, để rồi bùng nổ trong giai điệu hòa quyền giữa truyền thống và hiện đại ở Trà đá vỉa hè. Sự kết hợp giữa lối hát xẩm với hát rap trong ca khúc này khiến người nghe thấy một “phiên bản mới” về người nhạc sĩ tài hoa luôn đắm đuối với ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội.
![]() |
“Hà Nội luôn mang vẻ đẹp rất riêng và đặc biệt. Tiếng cười nói, rao hàng, xe cộ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa ca phố phường đầy sức sống. Tiếng rao của những gánh hàng rong vang lên khắp phố phường, đánh thức một Hà Nội đang say ngủ. Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn bởi cái hồn và cái tình của con người nơi đây. Đó là nụ cười hiền hòa, ánh mắt thân thiện và những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.
Cũng bởi muốn gửi đến người yêu nhạc vẻ đẹp tinh tế của Hà Nội, Nguyễn Thành Trung đã giao phó những ca khúc trong album "Ký ức Hà Nội" cho các giọng ca Tiến Mạnh, NSUT Hoàng Tùng, NSND Mai Hoa, Hồng Duyên, Quỳnh Anh, Nguyễn Gia Tuệ Lâm, Tiến Hưng, và Hoàng Hồng Ngọc. Thay vì chạy theo những cái tên đình đám đang được yêu thích, nhạc sĩ ưu tiên yếu tố "giọng hợp ca khúc". Điều này cho thấy sự trân trọng của ông đối với âm nhạc và mong muốn mang đến cho khán giả những bản phối hòa hợp nhất. Bằng cách chọn những giọng ca có màu sắc và kỹ thuật phù hợp với từng ca khúc, Nguyễn Thành Trung đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đa dạng, giàu cảm xúc và chân thật.
Với "Ký ức Hà Nội", Nguyễn Thành Trung không chỉ chia sẻ những kỷ niệm đẹp về Hà Nội mà còn gửi gắm tình yêu sâu sắc của mình đối với mảnh đất Thủ đô. Album như một bức tranh âm nhạc sống động, tái hiện lại hình ảnh một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm.
Tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sinh năm 1979, đã sáng tác nhiều tác phẩm thơ, nhạc nổi bật. Trong đó có các ca khúc được thể hiện bởi các ca sĩ như: Cha mẹ tôi già, Cha để lại cho con, Tôi thương mẹ tôi (NSƯT Hoàng Tùng); Nỗi nhớ, Nỗi nhớ 2, Kẹp tóc màu xanh, Anh không yêu mùa xuân (ca sĩ Tô Ngọc Hà)...


















Ký ức đẹp về Hà Nội trong sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Ký ức đẹp về Hà Nội trong sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Ký ức đẹp về Hà Nội trong sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Ký ức đẹp về Hà Nội trong sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Cha để lại cho con”
“Sống” – một cách nhìn cuộc sống ấm áp của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Cùng chuyên mục
COSTAS đặt mục tiêu thương mại hóa 50 sản phẩm khoa học của nữ trí thức giai đoạn 2026–2030
Travel + Leisure: Cách Phú Quốc biến pháo hoa thành “chữ ký thị giác”, định hình lại du lịch đêm châu Á
Cơ hội cuối thử vận may trúng xe máy điện khi mua VinFast VF 8
Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, 54 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI
Vinbus vận hành 9 tuyến buýt điện mới tại TP.HCM
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái; là nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm