Ăn xin trên phố thường gợi lên hình ảnh nghèo khó: quần áo rách rưới, chìa tay xin vài đồng lẻ giữa dòng người vội vã. Nhưng đôi khi, thực tế lại khiến nhiều người phải nhìn nhận lại, bởi có những trường hợp “bề ngoài khốn khó” không phản ánh đúng tình hình tài sản phía sau.
Tại thành phố Indore (Ấn Độ), trong đợt ra quân chấn chỉnh người ăn xin khỏi đường phố, nhà chức trách đã phát hiện một trường hợp đặc biệt: một người đàn ông khuyết tật tên Mangilal, thường di chuyển bằng một chiếc xe sắt tự chế trên khu chợ Sarafa Bazaar và nhận được nhiều tiền hỗ trợ từ người qua đường.
Theo Indiatimes, Mangilal thường nhận được khoảng 500 –1.000 rupee mỗi ngày từ người qua đường (tương đương khoảng 150.000–300.000 đồng/ngày nếu quy đổi sơ bộ). Tuy nhiên, khi nhóm thuộc cơ quan Women and Child Development (Phụ nữ và Phát triển Trẻ em) kiểm tra sâu hơn, họ phát hiện Mangilal sở hữu nhiều tài sản: một căn nhà 3 tầng ở Bhagat Singh Nagar, một bất động sản khoảng 500m2 ở Shiv Nagar, và một căn hộ 1 phòng ngủ thuộc chương trình PMAY tại Alwasa (được cho biết là cấp qua Hội Chữ thập đỏ vì tình trạng khuyết tật).
![]() |
| Ảnh chụp màn hình |
Điều khiến câu chuyện “nóng” hơn là Mangilal không chỉ sống dựa vào tiền xin được. Ông còn cho thuê 3 chiếc xe auto-rickshaw, sở hữu một chiếc Swift Dzire có tài xế, và tham gia cho vay lấy lãi tại khu Sarafa.
Sau khi kết thúc công việc ăn xin, ông dùng toàn bộ tiền xin được để cho các tiểu thương trong chợ vay lấy lãi theo ngày. Cơ quan chức năng ước tính số vốn ông tung ra thị trường khoảng 500.000 rupee (150 triệu đồng), thu lãi tới 2.000 rupee mỗi ngày.
Sau khi có phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra tài khoản ngân hàng và lượng tiền mặt của Mangilal. Phía Women and Child Development dự kiến đưa vụ việc lên cấp trên để làm rõ vấn đề liên quan đến việc sở hữu nhà PMAY, trong bối cảnh ông được cho là đã có những bất động sản khác.
Trước đó, dư luận từng ngỡ ngàng khi người đàn ông ăn Bharat Jain công khai khối tài sản khổng lồ mà mình tích lũy được sau nhiều thập kỷ mưu sinh trên đường phố. Theo tiết lộ, không chỉ ăn xin, tích lũy tài sản, Bharat Jain còn biết cách quản lý và đầu tư nguồn thu của mình, từ đó sở hữu tài sản và có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của những người cùng nghề.
Sau 40 năm hành nghề, ông có khối tài sản hơn 22 tỷ đồng, bao gồm cả bất động sản, hoạt động đầu tư kinh doanh nhà hàng...
Theo Indiatimes



















Hoàn cảnh éo le của sản phụ có con sơ sinh nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo
Thấy cặp sách con nặng trĩu, mẹ mở ra xem thì đứng hình trước món đồ giấu bên trong: Bảo sao bị hiểu lầm "con nhà nghèo"!
Sau buổi thăm nhà thông gia nghèo, người phụ nữ giàu có nói một câu khiến con dâu khóc nức nở
Gia đình có 3 đặc điểm này thì xin chúc mừng: Dù hiện tại cha mẹ nghèo nhưng con cái tương lai nhất định sẽ giàu!
Điểm danh 4 con giáp được "Thần Tài gõ cửa" năm 2026: Làm chơi ăn thật, tiền về chật két, không biết chữ "nghèo" viết thế nào
Tháng Chạp, đừng than nghèo kể khổ: Càng kêu ca càng mất lộc, hãy nói thường xuyên 3 câu này để "kích hoạt" vận may
Cùng chuyên mục
Mỹ nam đẹp nhất thế giới nhận bằng khen đóng thuế gương mẫu: Niềm tự hào quốc gia, Bộ Văn hoá dành riêng 1 ngoại lệ
Phú bà nịnh chồng bá đạo, "nam thần trung niên" đáp lễ đã ngầu còn giàu, dân tình kiểu "Anh chị có thôi đi không, cười mệt quá!"
Sự hết thời của một ngọc nữ: Lụy tình đến nỗi đi bán cá viên chiên, trà sữa nuôi chồng trăng hoa
Lãnh đạo trại giam Xuyên Mộc cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng
Thảm hoạ nhạc tết mới: 2 ngôi sao đình đám một thời bị chê sến súa, nhạc như “hàng tồn kho” từ những năm 2000
Phát hiện "triệu phú" ăn xin: Ban ngày lê lết xin tiền lẻ, tối hóa chủ nợ cho vay nặng lãi, sở hữu loạt bất động sản, xe sang