PiaLinh ra mắt ca khúc tự sáng tác, là lời tự sự của cô gái tuổi 19 về cuộc đời

Sau thành công với sản phẩm kết hợp cùng Đen Vâu, PiaLinh vừa chính thức trình làng ca khúc Sớm mai do cô tự sáng tác.

Tối 2/2, PiaLinh chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Sớm mai kết hợp cùng rapper Ronboogz và producer trẻ BONN!EX. Đây là sáng tác đầu tiên của PiaLinh được giới thiệu đến khán giả. Đặc biệt, toàn bộ doanh thu của ca khúc sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện hướng đến xã hội.

PiaLinh
PiaLinh

Đối với PiaLinh, Sớm mai phản ánh góc nhìn cuộc đời và thế giới nội tâm của cô, sâu sắc hơn so với tuổi 19: “Sớm Mai như một lời tự sự từ những trải nghiệm của Linh về cuộc đời, gặp khó khăn rồi, gục ngã rồi thì đứng lên như thế nào và vì sao em lại có thể đứng lên.

Với PiaLinh, cuộc sống không dễ dàng với bất kỳ ai nên Linh khâm phục tất cả mọi người, vì ai cũng luôn phải tự cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của mình để bước tiếp. Linh tin tất cả chúng ta có chung một điểm chạm đó là, bằng một cách nào đó, ở đâu đó, chúng ta vẫn còn tiếp tục cố gắng vì ta luôn còn niềm tin”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Phần melodic rap đầy ám ảnh của Ronboogz cũng gợi cho người nghe nhiều suy ngẫm. Những người vì đặc thù công việc phải “thức dậy khi đa phần trong cơn say giấc”, phải cố gắng bước tiếp vì “đằng sau còn bao người cậy ta”. Ronboogz khắc họa rõ nét sức mạnh của sự nỗ lực, niềm tin hy vọng của những người lao động Việt Nam mạnh mẽ tựa “mầm sống vực lên từ lòng đất”, để tiếp tục nhẹ nhàng bước tiếp dẫu “gian nan ghìm ta như song sắt” và luôn giữ nụ “cười duyên” trên môi.

Hình ảnh trong MV Sớm mai.
Hình ảnh trong MV Sớm mai.

Lựa chọn một ca khúc tự sáng tác làm sản phẩm đầu tay, PiaLinh cảm thấy khá bồi hồi lo lắng. Đây là ca khúc mà cô đã ấp ủ gần một năm qua. Giai điệu thì đã nảy lên trong đầu PiaLinh khi cô chứng kiến khung cảnh tấp nập về đêm của những người lao động mà “ ngày mới bắt đầu khi mặt trời còn chưa lên”.

Nhưng khi viết lời thì cô gặp khá nhiều khó khăn, vì mọi thứ cô nghĩ đều già hơn so với tuổi nên ca từ có phần nặng, cô đã phải đắn đo xé nháp rất nhiều lần để có được lời ca khúc vừa sâu sắc, khắc họa được sự vất vả rồi niềm tin nghị lực vượt lên sự vất vả đó nhưng cũng lại nhẹ nhàng như một làn điệu xoa dịu người nghe.

Ra mắt vào đúng thời điểm cận Tết - thời điểm mà thị trường giải trí sôi động với rất nhiều tên tuổi lớn - PiaLinh không cho rằng đó là một quyết định mạo hiểm: “Linh nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là người lao động - đều đang sống và làm việc chăm chỉ mỗi ngày, vậy nên sẽ không thể tránh khỏi những giây phút yếu lòng và cần một giai điệu êm để thư giãn.

Nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước sang một năm mới, cuộc sống hối hả hơn những ngày Tết về và rất nhiều người vẫn còn bộn bề nhiều điều để lo toan và sẽ còn có cả những tiếc nuối khi nhìn lại một năm cũ. Linh chỉ đơn thuần muốn viết ra những giai điệu vỗ về tâm hồn và tiếp thêm năng lượng khi em cảm thấy áp lực đè nặng hay mệt mỏi nhất”.

PiaLinh ra mắt ca khúc tự sáng tác, là lời tự sự của cô gái tuổi 19 về cuộc đời
Sớm mai là sáng tác đầu tiên của PiaLinh giới thiệu tới khán giả.
Sớm mai là sáng tác đầu tiên của PiaLinh giới thiệu tới khán giả.

Ngoài giai điệu bắt tai, Sớm mai còn gây ấn tượng mạnh mẽ với phần hình ảnh rất thật và xúc động. Lấy chất liệu chủ yếu là những tư liệu đời thường nhất của rất nhiều ngành nghề khác nhau, những thước phim đầy chân thực được nhóm bạn trẻ thực hiện sau rất nhiều đêm trải nghiệm và quan sát thực tế cuộc sống của những con người lao động Việt Nam, để từ đó lan tỏa và tri ân những nét đẹp lao động ở mọi không gian và thời gian.

PiaLinh chia sẻ: “Vì em mong muốn phải có được những thước phim chân thực nhất, lột tả được hết sự vất vả khuya sớm của những người lao động, nên là nhóm chúng em đã thức liền mấy đêm trong những ngày Hà Nội rét nhất để ghi lại được những khoảnh khắc thực sự xúc động và thật nhất.

Có đêm trời tầm 6 - 7 độ, dưới ánh đèn đường, lúc mặt trời chưa lên, các cô chú đã phải làm việc thoăn thoắt theo thói quen thường nhật. Chúng em rất nhiều lần cay khóe mắt khi nghe các cô chú chia sẻ về mong ước và niềm tin hy vọng vào một ngày mai - lý do của việc miệt mài cố gắng không ngừng nghỉ…Sau mấy đêm liền thức trắng, được sự cho phép của các cô chú, chúng em thực sự hài lòng với những thước phim này”. 

PiaLinh năm nay mới 19 tuổi nhưng đã có những dấu ấn nhất định trong làng nhạc Việt.
PiaLinh năm nay mới 19 tuổi nhưng đã có những dấu ấn nhất định trong làng nhạc Việt.

PiaLinh tên thật là Nguyễn Hoàng Hương Linh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại Thương. Năm 2023, sau khi được biết đến với sản phẩm âm nhạc Nấu ăn cho em kết hợp cùng rapper Đen Vâu, PiaLinh đã trở thành một cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cũng trong năm này, PiaLinh đã tham gia Vietnam Idol 2023 và lọt vào top 10. Đến khi xuất hiện tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, PiaLinh một lần nữa chinh phục trái tim khán giả với sự tiến bộ nhanh chóng của mình, qua phần thể hiện tiết mục mashup lọt “top trending” đầy thú vị kết hợp với rapper Double2T.

Cô nhận giải thưởng Top 10 ca khúc được yêu thích nhất cùng rapper Đen Vâu với Nấu ăn cho em. PiaLinh chia sẻ: “Sau khi cuộc thi kết thúc, Linh đã dành phần lớn thời gian để tự chiêm nghiệm về hành trình của mình. Linh cảm thấy mình còn rất nhiều thiếu sót và còn phải cải thiện bản thân nhiều hơn nữa để có thể đem lại một phiên bản tốt nhất của mình”.

MV Sớm mai của PiaLinh

Vi