Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga, sinh năm 1992, trú tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện hộ kinh doanh Trần Thị Nga, có địa chỉ tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh, có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn thuế.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định: Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, hộ kinh doanh Trần Thị Nga phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng không nộp hồ sơ khai thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp là hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Nga (áo trắng). Ảnh: CA Ninh Bình
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./


















Khởi tố hình sự kế toán Phùng Thị Khanh SN 1981
Phú Lê cùng Lã Thúy Kiều bị khởi tố: Hé lộ khoản tiền hơn 107 tỷ đồng
Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán thận: Rao giá 1,4-1,5 tỷ đồng, hướng dẫn người bán “diễn” để qua mặt bệnh viện
Khởi tố môi giới Phạm Thị Mỹ Hà và nhiều người liên quan đến giao dịch 1,5 tỷ đồng/lần
Khám xét nơi ở, khởi tố quản trị game Nguyễn Văn Hưng SN 1994
Triệt phá đường dây "rút ruột" hàng trăm ngàn lít dầu hoả: 21 đối tượng bị khởi tố
Cùng chuyên mục
Dấu ấn aFamily và các đại diện nhãn hàng tại WeFamily Awards 2026: Chung tay nối dài sứ mệnh vì hạnh phúc gia đình Việt
Sân khấu đầu tiên của Trang Pháp tại Trung Quốc
Sao mà tin được showbiz Việt có một cô bé tuổi teen giống Kim Ji Won cỡ này
Nàng dâu Indonesia tiết lộ cách mẹ chồng Việt Nam đồng hành sau khi cô sinh con
VietBaby Fair 2026 Hà Nội: Hội tụ đến 200 thương hiệu cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn thu hút các mẹ và bé
Nhóm "Con ghét bố mẹ" bất ngờ bay màu, nhưng liệu những người làm bố làm mẹ như chúng ta đã thật sự yên tâm?