Ngày 11/2, trên ZNews dẫn thông tin từ ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết UBND xã Nậm Lầu (huyện Thuận Châu) đã tạm đình chỉ công tác đối với cô L.T.S., giáo viên trường Tiểu học Nậm Lầu, để xác minh làm rõ vụ việc một học sinh bị bỏ quên trong lớp học.
Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, cách trung tâm xã khoảng 3,5 km. Theo xác minh bước đầu, vào khoảng 16h15, sau khi kết thúc giờ lên lớp, cô S. hướng dẫn học sinh lớp 1E kê lại bàn ghế. Sau khi các em học sinh rời lớp, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát một lượt. Do không thấy học sinh nào, cô S. đã tắt điện, khóa cửa ngoài rồi ra về.
Tuy nhiên, do sơ suất không kiểm tra kỹ các góc khuất phía cuối lớp, cô giáo đã không phát hiện em L.D.P. (6 tuổi) vẫn còn ở bên trong.
Về phía gia đình, do nhà ở gần trường nên em P. thường tự đi bộ đi học và về nhà. Đến khoảng 17h, thấy con chưa về như thường lệ, người thân bắt đầu chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, đến 19h cùng ngày, gia đình quay lại trường học thì bàng hoàng nghe tiếng con bên trong lớp học đang khóa kín, không ánh đèn.
Ngay sau đó, giáo viên phụ trách điểm trường đã có mặt để mở cửa đưa cháu bé ra ngoài. Đại diện nhà trường cho biết, dù bị kẹt trong bóng tối gần 3 giờ đồng hồ, qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe và tinh thần của em P. đã ổn định, không có biểu hiện hoảng loạn nghiêm trọng.
Làm việc với cơ quan chức năng, cô L.T.S. thừa nhận đây là lỗi sơ suất cá nhân, bản thân hoàn toàn không cố ý và không có mâu thuẫn với học sinh hay gia đình. Theo Ban giám hiệu trường Tiểu học Nậm Lầu, cô S. là giáo viên có năng lực, luôn nhiệt tình bám bản, bám lớp và nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
![]() |
| Cháu bé bị nhốt trong lớp đến tối - Ảnh: PHHS |
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lượt đăng với nội dung “cô giáo nhốt học sinh từ khoảng 16h đến 19h” tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.
Trong video livestream, một phụ huynh cho biết dù đã hết giờ học nhưng không thấy con trai học lớp 1 về nhà nên cùng dân bản đi tìm. Đến khoảng 19h, chị thấy con ngồi trong lớp, cửa khóa, tắt hết điện. Người mẹ bật khóc và nói “cô giáo nhốt con trên này”. Người dân xung quanh đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu ra ngoài.
Thông tin trên VOV cho hay, thầy Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, lớp học có ô cửa rộng, các em học sinh thường đùa nghịch chui ra, chui vào nên không loại trừ khả năng em học sinh tự chui vào.
Ngay trong đêm, Đảng ủy và UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình em P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh để ổn định dư luận địa phương.
"Sở đã đề nghị địa phương khẩn trương lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời gặp gỡ gia đình để ổn định trật tự. Quan điểm là xử lý đúng quy định dựa trên kết quả xác minh cụ thể," VOV dẫn lời lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La thông tin thêm.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình bàn giao và kiểm tra sĩ số học sinh sau giờ tan trường, đặc biệt là tại các điểm trường vùng cao, nơi học sinh thường tự đi học một mình.




















Phẫn nộ lời khai của nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi, ngồi xe lăn ở Hà Nội: “Tôi cứ tưởng như vậy là bình thường”
Vụ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành: Điều bất thường của nữ giúp việc 47 tuổi
Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: Gia đình kể phản ứng của nữ giúp việc sau khi bị phát giác
Theo tôi, đây là chi tiết ĐÁNG SỢ nhất trong vụ Trung tâm Hải Hà bạo hành trẻ!
301 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
442 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Cùng chuyên mục
Trồng răng Implant an toàn và bền vững: Lựa chọn của nhiều bệnh nhân tại Nha Khoa Nhân Tâm
Khách Tây chi 100 nghìn thử thách nhân viên khách sạn, sững sờ nhận về nguyên con cá sấu khổng lồ
Jack hát nhạc phim của Trường Giang trong thời gian bị cấm biểu diễn toàn quốc có đúng quy định?
Quá khổ cho Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI, “ngồi không cũng dính đạn”
Quách Ngọc Ngoan: Tôi hỏi thẳng anh Sơn "anh có tin em không?"
Thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai: Lạnh người nụ cười thản nhiên và biểu cảm khó hiểu của Lê Sỹ Tùng khi bị tuyên án tử hình