Tôi vừa đăng tin bán nhà, cô giúp việc đã bỏ ra 3 tỷ để mua, nhưng biết người đứng sau mà tôi bàng hoàng, ăn ngủ không yên

Tôi thừa biết cô giúp việc không thể nào có nổi 3 tỷ, một số tiền quá lớn.

Cô Châu làm giúp việc nhà tôi cũng tròn 5 năm nay. Cô ấy cẩn thận, chu đáo, gọn gàng. Vì không có chồng con nên cô ấy ở lại nhà tôi, mỗi tháng về một lần thăm quê. Chúng tôi cũng xem cô Châu như người thân, chuyện gì tôi cũng chia sẻ cho cô ấy nghe.

Mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng không tốt. Nhà chồng tôi rất giàu, kinh doanh đất đai và có 2 cửa hàng vàng bạc đá quý. Còn tôi xuất thân trong gia đình thuần nông, nỗ lực không ngừng mới có được vị thế như ngày hôm nay. Hồi mới cưới, mẹ chồng tỏ thái độ coi thường tôi ra mặt. Bà bảo tôi là đũa mốc, chòi được mâm son nên ráng mà giữ chồng. Bà còn tỏ thái độ xem thường cả bố mẹ tôi. Cũng vì thái độ đó mà vợ chồng tôi ra ở riêng. Từ đó đến nay là 6 năm, tôi không về nhà chồng nữa.

Hiện tại, tôi đang làm trưởng phòng một công ty nước ngoài, mức lương cao. Chồng tôi lại làm nhân viên bình thường, lương ổn định mà lại thấp hơn tôi nhiều. Thỉnh thoảng, tôi lại lôi chuyện cũ, đay nghiến chồng cho hả giận. Bố mẹ chồng coi thường con dâu, giờ con dâu kiếm tiền giỏi hơn, thành đạt hơn con trai họ. Đúng là ngược đời.

Nhưng rồi mọi chuyện bị đảo lộn đầy bất ngờ và đau đớn. Một dự án do tôi làm chủ gặp vấn đề rủi ro lớn. Chi phí bồi thường cho đối tác lên tới con số hàng tỷ đồng. Tôi trở về trong trạng thái nhếch nhác, tuyệt vọng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi tính toán hết các khoản tiết kiệm mà vẫn không đủ. Đường cùng, chúng tôi quyết định bán nhà với giá 3 tỷ đồng. Sau đó, dùng 1 tỷ 300 triệu bù vào khoản tiền còn thiếu để trả nợ; số còn lại thì mua căn nhà nhỏ khác để sinh sống. Vợ gây ra chuyện lớn, chồng tôi không hề trách mắng một câu nào. Anh còn động viên tinh thần, an ủi vợ.

Điều khiến tôi không ngờ tới lại chính là cô Châu, người giúp việc trong nhà, đem 3 tỷ đến hỏi mua nhà tôi. Cô ấy còn nói sẽ cho vợ chồng tôi ở lại trong nhà, không cần chuyển đi đâu hết.

Tôi kinh ngạc vô cùng vì thừa biết, cô Châu không thể có số tiền lớn như vậy. Tôi hỏi mãi, cô ấy mới tiết lộ sự thật. Hóa ra, người mua nhà thật sự là mẹ chồng tôi. Bà biết tin vợ chồng tôi gặp chuyện lớn, muốn giúp đỡ nhưng sợ tôi ương bướng từ chối nên mới nhờ đến cô Châu. 

Cô giúp việc cũng kể ra, mẹ chồng tôi thường hỏi han, quan tâm đến tôi lắm. Bà ấy cũng hối hận vì chuyện cũ nên hi vọng sau chuyện này, tôi có thể bỏ qua hết, mẹ con vui vẻ với nhau.

Những gì cô Châu kể làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Chồng tôi cũng thừa nhận mẹ chồng muốn làm lành với tôi. Nhưng chỉ cần nhớ lại thái độ của bà đối với bố mẹ tôi vào 6 năm trước là tôi bực tức. Có nên bỏ qua hết để hàn gắn mối quan hệ với mẹ chồng không? Liệu bà có tiếp tục coi thường gia đình tôi nữa không?

Mỹ Hạnh

Lương hưu của mẹ chồng 20 triệu/tháng, ngày bà mất trí nhớ, trong nhà không có đồng nào, khi một cậu thanh niên xuất hiện thì bí mật sáng tỏ

Lương hưu của mẹ chồng 20 triệu/tháng, ngày bà mất trí nhớ, trong nhà không có đồng nào, khi một cậu thanh niên xuất hiện thì bí mật sáng tỏ

Với cách chi tiêu tiết kiệm, chúng tôi tin rằng mẹ chồng có thể tích lũy được khoản tiền rất lớn, vậy mà tìm khắp nhà không có chút tài sản nào.

Đọc nhiều nhất