Vợ chồng tôi không sống với bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn được ông bà thương yêu hết mực. Mẹ chồng buôn bán ở chợ, cứ ngày nào nghỉ làm là tôi đến phụ giúp bà. Năm ngoái, bố chồng bị tai nạn giao thông, tôi cũng là người chăm sóc ông một tuần ở bệnh viện.
Tôi là công nhân, lương tháng không ổn định. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương cũng thấp. Tính trung bình, mỗi tháng tổng lương của vợ chồng tôi chỉ khoảng 13-14 triệu thôi. Vậy nên chúng tôi luôn tính toán chi tiêu một cách hợp lí nhất, không dám phung phí. Tôi có bầu, mẹ chồng còn hỗ trợ thêm tiền sữa bầu mỗi tháng.
Để có tiền sinh con, tôi tranh thủ bán thêm xiên que cho học sinh vào buổi tối. Tiền lời, tôi cất để riêng vào một ngăn túi để trả tiền viện phí. Mẹ chồng tôi biết được, bà bảo tôi cứ mạnh dạn đăng ký sinh dịch vụ, bà sẽ cho tôi tiền. Nhưng tôi không nhận. Mẹ buôn bán cũng khổ cực chứ có sung sướng gì đâu? Mà nằm dịch vụ, theo như tôi tìm hiểu cũng phải mấy chục triệu.
![]() |
Ảnh minh họa |
Hồi tôi bầu 8 tháng, mẹ chồng lại mua đồ sơ sinh đem đến tận nhà cho cháu. Bà dúi vào tay tôi 10 triệu, bảo tôi cầm lấy, thích ăn gì thì ăn, cần mua gì thì mua. Mẹ còn khuyên tôi cứ mạnh dạn chọn phòng dịch vụ mà nằm, đời người phụ nữ sinh đẻ có 2 lần, không việc gì phải chịu khổ.
Cận ngày sinh, tôi đắn đo mãi rồi quyết định nghe theo lời khuyên của mẹ chồng. Chồng tôi cũng ủng hộ điều này. Anh nói chỉ cần vợ khỏe, con chào đời bình an thì anh đồng ý hết. Có thể với những người giàu có, việc sinh đẻ ở bệnh viện quốc tế là bình thường. Nhưng với vợ chồng tôi, đây là một quyết định đầy khó khăn.
Nằm 7 ngày ở bệnh viện với mức giá 50 triệu, đây là con số quá lớn.
Biết tin con dâu chọn sinh dịch vụ ở bệnh viện quốc tế, mẹ chồng liền chuyển ngay cho tôi 100 triệu. Bà nhắn: "Thương con, chúc con mẹ tròn con vuông". Tôi đọc dòng tin mà cay xè mắt. Nếu không có mẹ chồng đỡ đần kinh tế, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ rất khó khăn. Là con dâu mà được mẹ chồng thương yêu như vậy, với tôi là quá mãn nguyện rồi.
Bố chồng nhờ con dâu rút 100 triệu tiền tiết kiệm về sửa nhà, con bật khóc và nói lời xin lỗi làm tôi choáng váng đầu óc
Trước kia, con dâu từng quản lý tiền bạc rất kém, thế mà tôi còn tin tưởng giao cho giữ một số tiền lớn.