Tôi về làm dâu khi bố chồng đã về hưu, tính tình hiền lành, không sân si, không tranh với đời. Nên khi nghe trước đây ông từng là giám đốc công ty, có quyền uy, hét ra lửa, tôi đã rất bất ngờ.
5 năm nay, bố chồng chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào, tôi vẫn chăm sóc ông chu đáo. Ông bị tiểu đường, tôi phải nấu 2 mâm cơm riêng cho một bữa ăn nhưng chưa bao giờ kêu ca. Biết tính ông khó chịu, thích gọn gàng nên dù có mệt mỏi, tôi vẫn lau dọn nhà cửa, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.
3 tháng trước, bố chồng bị tai biến, té ngã trong nhà tắm. Tôi là người phát hiện và đưa ông đến bệnh viện kịp thời. Trong lúc bố nằm viện, gia đình có họp lại, phân công việc chăm sóc ông. Nhưng em trai chồng, tên Mẫn, lấy lý do đang bận việc làm ăn để trốn tránh. Em dâu cũng không mặn mà việc chăm sóc bố chồng. Trước đây, em dâu với bố từng xảy ra mâu thuẫn vì tính em ấy bừa bộn, ăn nói bộp chộp, hồ đồ. Mâu thuẫn gay gắt đến nỗi vợ chồng em trai - em dâu phải chuyển ra ngoài ở riêng. Hồi đó, bố chồng cho vợ chồng Mẫn 1 tỷ để xây nhà.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thấy vợ chồng em đùn đẩy, tôi không nỡ để bố buồn nên nhận việc chăm sóc ông. Tôi xin nghỉ việc không lương 3 tháng, túc trực ở bệnh viện suốt một tháng ròng rã. Bố được xuất viện, cần phải tập vật lý trị liệu, tôi cũng là người giúp đỡ ông.
Hiện tại, sức khỏe của bố đã tiến triển tốt. Ông đi lại được trong nhà, nói năng tuy còn vấp váp vài chữ nhưng cũng tạm ổn.
Hôm qua, bố chồng bảo tôi nấu mấy món ăn ngon, kêu em trai chồng về ăn. Ăn cơm xong, ông bảo muốn họp gia đình.
Trước mặt vợ chồng Mẫn, bố lấy ra cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ đưa cho tôi. Ông còn tiết lộ thêm, mỗi tháng mình đều nhận được 40 triệu tiền lương hưu nhưng không cho các con biết. Ông không muốn vì chuyện tiền nong mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Nhưng sau vụ tai biến, ông mới thấy được lòng người và quyết định cho tôi hết tiền tiết kiệm. Ông gửi tôi cả sổ lương hưu, mỗi tháng tôi đi lĩnh tiền về thì dùng 20 triệu lo thuốc men và ăn uống cho ông, còn 20 triệu thì giữ để sau này ông ốm đau nằm viện thì lấy ra dùng.
Vợ chồng Mẫn nghe thế thì giãy nảy lên, trách bố không công bằng. Em trai chồng còn bảo bố thiên vị con dâu, đã chia đất đai cho rồi, giờ còn cho tiền tiết kiệm. "Sau này bố có đau bệnh, già yếu thì đừng gọi vợ chồng con". Cậu ấy thốt lên như thế.
Bố chồng thủng thẳng đáp: "Tôi mới trải qua một trận thập tử nhất sinh mà có được vợ chồng anh chị chăm sóc ngày nào đâu? Cần gì phải đợi nữa". Bố nói thế, vợ chồng Mẫn mới im miệng.
Tuy nhiên, nhận số tiền quá lớn này, tôi không vui chút nào. Tôi không muốn vì tiền bạc mà em chồng ghét mình, ghét bố. Có nên chia đôi 2 tỷ cho công bằng không?
Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi đã bưng ra đĩa rau luộc và đĩa cá, mẹ tôi vừa ngửi qua thì nổi giận đùng đùng
Nước đi này của chồng đúng là cao tay quá, tôi không đỡ được.