Trước khi đến với nhau, Diễn, chồng tôi, từng có một đời vợ. Theo tôi biết, vợ cũ anh sống hiền lành, tốt tính nhưng không sinh được con. Cả 2 chữa trị mấy năm ròng, cuối cùng chị ấy tự ti nên ly hôn chồng. Thời gian đầu chia tay, chồng tôi đau khổ, thường xuyên nhậu nhẹt và khóc trên bàn nhậu mấy lần.
Tôi là người đến sau, yêu Diễn hết lòng hết dạ. Anh ấy cũng yêu tôi. Tuy nhiên, tính tôi không hiền như vợ cũ anh. Tôi sòng phẳng, ai sống với mình thế nào thì tôi sống lại y chang như vậy. Có gì không hài lòng, tôi sẽ nói ngay chứ không để trong bụng. Nếu ai hiểu tính tôi thì sẽ cho rằng tôi tốt. Còn không hiểu thì sẽ nghĩ tôi đanh đá, chua ngoa.
Yêu được nửa năm thì tôi và Diễn tổ chức đám cưới. Dù đã chính thức là vợ chồng nhưng tôi vẫn không được lòng mẹ chồng. Bà hay bảo tôi hung dữ, ăn nói chát chúa, không bằng con dâu cũ. Mà mẹ chồng càng nhắc đến chị ấy, tôi càng khó chịu. Vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc, tôi đã thể hiện sự bất mãn ra ngoài mặt. Cứ thế, tôi và mẹ chồng càng không ưa nhau hơn. Ở chung nhà được 3 tháng, tôi kiên quyết đòi ra ở riêng. Mâu thuẫn với mẹ chồng càng tăng thêm sau chuyện này.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tuy không ở chung nữa nhưng tôi vẫn gửi tiền về cho ông bà. Đi siêu thị, thấy thứ gì ngon, lạ miệng, tôi cũng mua rồi đưa chồng cầm về cho bố mẹ ăn thử. Đi công tác, tôi cũng mua quà cáp gửi về. Nói chung, tôi sống trọn đạo làm dâu, chỉ là ít về nhà chồng thôi.
Mấy ngày trước, tôi nghe tin mẹ chồng bệnh. Dù đang mang thai 6 tháng, tôi vẫn tự lái ô tô về thăm bà. Tôi còn chu đáo mua thêm lạng yến, bỏ phong bì 5 triệu.
Nhưng tôi vừa vào nhà đã chứng kiến cảnh gai mắt. Mẹ chồng đang ân cần nắm tay con dâu cũ, trò chuyện thân thiết vui vẻ. Bà còn dúi mấy tờ 500 nghìn vào tay chị ấy. Thấy tôi về, mẹ chồng còn buông thêm một câu: "Mẹ chồng bệnh cả tuần, nay mới thấy con dâu có mặt. Phải chi hồi đó con sinh được một đứa nhỏ thì bây giờ mẹ đã có người bầu bạn, thủ thỉ tâm sự rồi".
Tôi tức nghẹn họng vì câu nói đó. Như thế chẳng phải mẹ chồng chỉ xem tôi là người đẻ con đẻ cháu cho nhà bà sao? Còn trong thâm tâm, bà vẫn không chịu nhận tôi là con dâu?
Tôi ấm ức đặt quà, tiền xuống nền nhà, hỏi qua loa vài câu rồi đi về. Trên đường đi, tôi tức đến rơi nước mắt. Mẹ chồng bệnh, tôi không hề biết vì chồng giấu giếm, không nói cho tôi biết. Biết thì tôi đã về thăm ngay chứ có dám chậm trễ? Bà còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ tôi và mẹ chồng cứ mâu thuẫn, căng thẳng hoài hay sao?
Phó Chủ tịch Thái Thu Xương: Bảo vệ quyền lợi lao động nữ, phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em
Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động đặc biệt là lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.