Tôi là nhân viên hành chính, công việc ổn định nhưng thu nhập mỗi tháng được hơn 7 triệu. Số tiền đó chỉ đủ chi tiêu cho bản thân tôi và biếu bà ngoại mỗi tháng hơn triệu.
Chồng tôi là người kiếm tiền chính của gia đình, tiền lương của anh hàng tháng là 40 triệu. Nhờ số tiền của chồng mà mua được nhà đẹp từ 3 năm trước. Hiện tại cuộc sống của gia đình khá yên ổn, hạnh phúc, tiền làm ra chỉ để tiết kiệm và lo cho các con ăn học.
2 đứa con của tôi, năm nay đang học cấp 1 và 2, giai đoạn này tiền chưa tốn kém lắm, khi nào bọn trẻ vào đại học mới cần nhiều tiền. Vì thế hằng ngày, tôi luôn xác định là phải tiết kiệm, không được hoang phí.
Để nhận được mức lương cao, chồng phải làm kìm đến 7h tối mới về, thậm chí còn làm cả chủ nhật nữa. Thương chồng vất vả nên hằng ngày tôi cố gắng lo chu toàn mọi việc ở nhà, mỗi khi anh về chỉ việc ngồi vào bàn vui vẻ ăn cơm cùng vợ con.
Hôm thứ 6 vừa rồi, đi làm về, tôi rất bất ngờ khi chồng đang ngồi ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt anh tức tối như thể đang có thù hằn với ai làm tôi rất sợ. Tôi rón rén lại gần chồng để hỏi tại sao lại về sớm thế?
Anh không thèm nhìn vợ mà hờ hững đáp bị đuổi việc rồi. Tôi cho rằng anh đang trêu chọc vợ cho không khí gia đình vui vẻ hơn. Bởi anh thường nói bản thân là cánh tay trái của sếp.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi không tin còn nói giỡn với chồng vài câu, nào ngờ anh nói:
"Em là người làm cản đường công danh của chồng".
Nghe đến đây thì tôi nhận ra sự việc trầm trọng hơn nhiều so với dự tính, không hiểu bản thân làm gì ra tội mà anh nói những lời khó nghe vậy?
Chồng bức xúc nói khi mới cưới nhau, anh muốn học tiếp đại học nhưng vợ không đồng ý và nói nhiều người có bằng cất kỹ trong tủ, cả đời chẳng dám lấy ra, chồng học làm gì cho tốn kém thời gian tiền bạc. Tháng vừa rồi sếp cũ nghỉ hưu, sếp mới từ nơi khác chuyển đến, ông ta đòi bằng cấp, nếu không có bằng đại học sẽ cho nghỉ việc hết.
Dù chồng tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc, mang lại lợi nhuận cho công ty nhưng không có bằng cấp gì nên bị sa thải. Tôi choáng váng đầu óc khi bản thân gián tiếp làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng. Ngày đó, vì lo sợ chồng mất công việc lương cao trong thời gian đi học nên tôi đã ngăn cản mạnh mẽ chuyện học đại học của anh.
Chồng là người kiếm tiền chính của gia đình, anh mà mất việc thì mẹ con tôi biết lấy tiền đâu mà trang trải cuộc sống? Năm nay chồng 43 tuổi, không có bằng cấp, biết nơi nào chịu nhận anh làm việc nữa?
8 loại thực phẩm cần tránh khi bị bệnh gout
Bệnh gout là một dạng viêm khớp do sự tích tụ của acid uric trong cơ thể, dẫn đến hình thành các tinh thể urat ở các khớp.