Mỗi lần xin tiền học phí, em chồng phải làm hết việc nhà rồi mới dám lấy hết can đảm, rón rén mở lời với bố mẹ

Sự vô trách nhiệm này được khoác lên tấm áo mĩ miều là để cho con tự lập.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc, tôi đôi khi không biết rằng xung quanh mình vẫn có những người đối xử với người thân còn khắc nghiệt hơn cả người dưng nước lã cho đến khi tôi đi lấy chồng.

Gia đình tôi khá là có điều kiện, bố mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng đầu tư mọi điều tốt đẹp nhất họ có thể làm cho 3 đứa con, không chỉ là vật chất mà còn cả công sức và tinh thần. Với họ thì con cái là tất cả, họ có mất hết trắng tay và quay về con số 0 đi chăng nữa cũng chẳng là gì quá bi đát, chỉ cần còn người thì sẽ còn của.

Khi tôi đi lấy chồng, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến rằng người thân ruột thịt cũng có thể hờ hững, lạnh nhạt với nhau đến như vậy. Bố mẹ chồng tôi không mấy quan tâm đến con cái, đấy là nói nhẹ nhàng, còn nếu nói thẳng ra thì họ có vẻ như rất vô trách nhiệm.

Mặc dù cái sự vô trách nhiệm này được khoác lên tấm áo mĩ miều là để cho con tự lập nhưng việc dạy con tự lập khác với việc bỏ bê con cái chứ. Tôi đủ đầu óc và tư duy để nhìn nhận được 2 vấn đề này mà.

Mỗi lần xin tiền học phí, em chồng phải làm hết việc nhà rồi mới dám lấy hết can đảm, rón rén mở lời với bố mẹ

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự vô cảm của bố mẹ chồng là khi tôi với chồng mới yêu nhau được 2 năm. Hôm ấy chồng tôi bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu trong đêm, tôi thì đang đi công tác cách thành phố hơn 50km. Tôi lúc đó nghĩ rằng thứ nhất sợ rằng mình không về kịp sẽ nguy hiểm cho anh, thứ 2 chúng tôi lúc đó chưa phải vợ chồng, nếu có phải ký giấy tờ gì liên quan đến phẫu thuật thì vẫn phải cần người nhà. Thế nhưng khi tôi gọi điện cho họ thì họ tỏ ra vô cùng hời hợt và thẳng thừng "nhờ vả" tôi chăm sóc con trai mình.

Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi nhận ra sự vô cảm này của bố mẹ chồng không chỉ nhắm tới chồng mình mà ngay cả cô em gái của anh, cô bé mới chỉ 15 tuổi, cũng không được đối xử như 1 đứa con ruột thịt. Thay vì được che chở và yêu thương, em liên tục phải đối mặt với những lời chửi mắng, sỉ nhục từ chính bố mẹ mình. 

Dường như ở trong chính căn nhà của mình, với những người sinh thành ra mình nhưng con bé làm gì cũng là sai trái, đến bước đi cũng phải thận trọng vì sợ lở không may làm phật ý bố mẹ. Những thứ là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái thì ở căn nhà này trở thành sự ban phát và nếu như con cái muốn nhận được những quyền lợi chính đáng của mình thì phải đánh đổi để có được. Ví dụ như mỗi lần xin bố mẹ đóng tiền học cho thì con bé sẽ làm hết mọi việc trong nhà rồi mới lấy hết dũng khí để mở lời.

Tôi rất thương con bé nhưng nói thật đây không phải là chuyện đơn giản để cứ thích gì là làm vậy được. Tôi chỉ là con dâu, một địa vị không cho phép can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ của gia đình chồng. Hơn nữa nếu tôi can thiệp vào thì sao chứ? Tôi đâu thể đứng ra làm người giám hộ và nuôi nấng con bé từ giờ cho đến lúc nó trưởng thành, đi làm và tự lo được cho bản thân mình!

Thế nhưng bảo tôi cứ lờ đi thì tôi không làm được. Bởi vậy nên tôi có nghĩ đến việc giúp con bé xin học bổng ở trường. Tôi biết việc này cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng, để không làm trầm trọng thêm tình hình.

Chính chồng tôi cũng trải qua những ngày tháng chẳng khá khẩm gì hơn em gái mình, có lẽ bởi vậy mà sau khi kết hôn anh gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ. Tôi bỗng nhiên tự hỏi, với tính cách của bố mẹ chồng, liệu một ngày nào đó, em chồng tôi sẽ được sống trong một gia đình không còn tiếng chửi mắng, mà thay vào đó là tiếng cười và yêu thương? Hay càng lớn thì những tổn thương bố mẹ chồng dành cho con bé càng nhiều hơn. 

Điều đáng nói rằng không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh khác nghiệt, trưởng thành nên người. Ở độ tuổi này, nếu không có sự quan tâm giáo dục đúng đắn, 1 đứa trẻ hoàn toàn có thể đi sai đường và đánh mất chính mình.

Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Mạn Ngọc

“Thứ 4 Ngày Xanh”: Sống xanh không hề khó!

“Thứ 4 Ngày Xanh”: Sống xanh không hề khó!

Ngay sau khi được phát động, chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) khởi xướng đã nhanh chóng tạo ra hiệu ứng tích cực.