Sau khi ly hôn, tôi nhận nuôi con trai. 10 năm nay, tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc dạy dỗ con. Con tôi rất ngoan ngoãn. Tuy là con trai nhưng lại thương bố, biết phụ bố việc nhà cửa, chăm chỉ học hành. Năm nào con cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm vừa rồi còn đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Đây là niềm hãnh diện của tôi.
Tháng 6 năm ngoái, tôi phát hiện ra một sự thật gây sốc. Con trai tôi là người đồng tính. Con yêu một cậu bạn cùng lớp. Trong cuốn sổ nhật ký, con trai còn ghi rằng rất muốn được sống thật với giới tính của mình, muốn được nói hết với bố nhưng không dám. Tôi đã giận dữ, đánh mắng con và ép con phải trở về đúng bản chất đàn ông.
Từ đó về sau, mối quan hệ cha con tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt và căng thẳng. Con vẫn ngoan ngoãn, vẫn quan tâm đến bố nhưng khi tôi hỏi chuyện trường lớp, con đều lảng tránh. Có lần, tôi nghe qua điện thoại, con nói giận bố vì bố đã lén đọc nhật ký của con, xen vào cuộc sống riêng tư của con.
Là đàn ông, tôi cũng không biết phải làm sao để cải thiện chuyện này, chỉ đành im lặng cho qua.
Nhưng tuần trước, con tôi lại đăng ảnh bạn trai lên facebook. Cả 2 mặc áo đôi. Tôi tức run người, đập vỡ điện thoại con. Nó òa khóc, bảo tôi không chấp nhận nó thì nó sẽ ra khỏi nhà.
Đó là đêm tôi thấy dài vô tận. Tôi không thể ngủ được.
Tôi lướt mạng và xem được một đoạn phim "Sex Education". Đó là đoạn nhân vật Eric, một chàng trai đồng tính mạnh mẽ thể hiện cá tính của mình. Cậu ấy lựa chọn bộ trang phục sặc sỡ để đi dự lễ hội, bất chấp sự can ngăn của bố. Bố Eric lại khác tôi. Ông ấy tôn trọng sự khác biệt của con trai mình, dù ông ấy lo lắng con trai sẽ bị tổn thương nhưng vẫn ủng hộ. Ông ấy chấp nhận giới tính của con trai một cách bình thản bởi ông ấy biết không thể thay đổi điều đó.
![]() |
Tôi bất giác nhận ra, mình đang SỐNG LỖI với con. Tôi đã không chấp nhận được sự khác biệt của con và ép buộc con phải sống theo ý mình. Tôi không cho con cơ hội được thể hiện giới tính của mình, bởi tôi sợ mình sẽ bị thiên hạ gièm pha. Quá nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi khiến tôi mệt mỏi.
Hôm sau, tôi chủ động hỏi con trai về chuyện giới tính. Tôi đã dành nguyên một buổi tối để tìm hiểu điều này và khi đã thấu hiểu, tôi càng thương con hơn. Chắc hẳn con đã trải qua rất nhiều dằn vặt nội tâm lẫn lo lắng, sợ hãi. Nhưng con không thể chia sẻ điều đó với ai. Con càng giấu kín thì sự bất lực càng dâng cao. Là một người bố mà tôi lại không thể đồng hành cùng con, còn tạo thêm áp lực cho con.
Ban đầu, con e dè, không dám nói thật với bố. Sau khi thấy tôi có thiện chí tìm hiểu, con mới mạnh dạn mở lòng. Mối quan hệ cha con tôi trở nên hài hòa, êm thấm hơn.
Tôi cũng rút ra được một bài học đắt giá: Hãy tôn trọng sự khác biệt của con. Hãy đồng hành cùng con thay vì tạo thêm áp lực cho con. Khi phụ huynh làm được điều đó, chắc chắn mối quan hệ với con sẽ trở nên tốt đẹp thôi.
Nhìn dâu út lau phòng của bố mẹ chồng sạch sẽ, tôi từ bỏ ý định sang tên đất đai cho dâu cả khiến gia đình hỗn loạn
Động đến lợi ích, tôi mới hiểu được tấm lòng của dâu cả dành cho vợ chồng tôi như thế nào.