Hành trình nghệ thuật của một tài năng thiên bẩm
Họa sĩ Hồ Hữu Thủ sinh năm 1940 tại Thủ Dầu Một. Bộc lộ năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, ông thi đậu vào Trường Mỹ nghệ Thực hành Thủ Dầu Một năm 1954 và tốt nghiệp năm 1959. Ngay sau khi ra trường, ông đạt giải nhì cuộc thi chọn tác phẩm in lịch Tết của Công ty xăng dầu ESSO năm 1960, trước khi tiếp tục theo học và tốt nghiệp khoa hội họa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định năm 1964.
![]() |
| Thiệp mời chính thức buổi Lễ Khai mạc Triển lãm tranh và ra mắt sách kỷ niệm 2 năm ngày mất họa sĩ Hồ Hữu Thủ, diễn ra lúc 09h00 ngày 10/10/2026 tại Bình Minh Art Gallery (TP.HCM) |
Sau khi tốt nghiệp, ông đảm nhiệm công tác giảng dạy hội họa tại Trường Mỹ nghệ Thực hành Thủ Dầu Một và dạy khoa sơn mài tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định cho đến cuối tháng 4/1975. Năm 1968, ông là một trong những người sáng lập Hội Họa sĩ Trẻ Việt Nam tại Sài Gòn, trở thành một trong những tên tuổi nổi bật nhất của nền mỹ thuật miền Nam.
![]() |
| Bìa cuốn sách nghệ thuật “Hồ Hữu Thủ & Thế Giới Mộng Ảo... (1980–2000)” do Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành, nổi bật với tác phẩm sơn mài khắc họa hình tượng thiếu nữ hòa cùng sắc hoa trên nền đỏ nồng nàn |
Sự dung hợp Đông - Tây và phong cách sơn mài độc đáo
Trong sự nghiệp sáng tác, họa sĩ Hồ Hữu Thủ đã kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật phương Tây và tinh thần phương Đông. Ông chịu ảnh hưởng từ các bậc thầy hội họa phương Tây nhưng đã tự khai phá hướng đi sáng tạo riêng cho mình. Nếu ở mảng tranh sơn dầu ông thường sử dụng các gam màu như xanh lục, xám, hồng nhạt hay hoàng thổ, thì với chất liệu sơn mài, ông tạo nên sự bứt phá bằng sắc son, then, vàng chủ đạo hòa quyện cùng ánh trắng lung linh của vỏ trứng và vệt xanh sáng hiện đại.
![]() |
| Không gian trưng bày tại Bình Minh Art Gallery, điểm xuyết ở mảng tường chính là bức tranh sơn mài khổ lớn khắc họa thiếu nữ nằm dưới ánh trăng mộng ảo |
Chính sự sáng tạo này đã giúp ông nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Nhà báo Nguyễn Trọng Chức từng nhận định rằng nếu họa sĩ Nguyễn Gia Trí được xưng tụng là “bậc đạo sư của tranh sơn mài” thì Hồ Hữu Thủ xứng đáng được coi là “vị thuật sĩ của nghệ thuật sơn mài” Việt Nam.
![]() |
| Khu vực trưng bày kết hợp giữa hội họa và các tác phẩm điêu khắc bằng đồng, tạo điểm nhấn đa dạng cho không gian nghệ thuật |
Từ năm 1991, ông đã đưa tranh sang Singapore triển lãm, và các tác phẩm của ông hiện nằm trong nhiều bộ sưu tập cá nhân cũng như Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Họa sĩ Hồ Hữu Thủ qua đời ngày 9/9/2024, gác lại bao dự án còn dang dở và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình cùng giới yêu nghệ thuật.
![]() |
| Tác phẩm tranh vẽ bến thuyền với các mảng màu trầm ấm và nét vẽ ký họa hiện đại, thể hiện phong cách sáng tạo độc đáo của danh họa Hồ Hữu Thủ |
Thông tin chi tiết về triển lãm và ra mắt sách
Để tưởng nhớ và tiếp tục công bố các tác phẩm của ông đến công chúng, triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của phòng tranh, đồng thời giới thiệu cuốn sách “Hồ Hữu Thủ và thế giới mộng ảo”.
- Thời gian trưng bày: Từ ngày 1/10 đến hết ngày 18/10/2026 (mở cửa từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày).
- Lễ khai mạc và ra mắt sách: 09h00, thứ Bảy, ngày 10/10/2026.
- Địa điểm: Bình Minh Art Gallery (số 29A đường Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TP.HCM; website: binhminh-artgallery.vn).























Trí tuệ nhân tạo và y tế số “lên ngôi” tại triển lãm Y Dược lớn nhất năm 2026
Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Gần 300 tác phẩm của họa sĩ Ngô Xuân Bính được trưng bày tại triển lãm "Thông Ngỏ" ở Hà Nội
Cùng chuyên mục
Cái chạm tay khiến chàng trai Việt hiểu nhầm cô gái Nhật, lý do ra mắt sau một tuần thì “chốt cưới”
Căn nhà 33m2 của NSƯT Chí Trung
Gia thế của bạn trai Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh
Triển lãm và ra mắt sách tưởng niệm "vị thuật sĩ sơn mài" Hồ Hữu Thủ
Tại sao lại có một chiếc chốt nhựa trên nắp nước đóng bình?
Sao nam "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế" tốt nghiệp RMIT, bị hủy hoại vì lấy vợ gia thế, U50 sống dựa vào phòng gym - tiệm bida