"Triệu Mẫn" Lê Tư: Hạnh phúc tròn đầy bên người chồng tật nguyền

Đang là diễn viên nữ được yêu thích, Lê Tư giải nghệ sau khi làm đám cưới với đại gia luôn phải chống nạng khi di chuyển.

"Đại hoa đán" cả đời sống vì gia đình

Lê Tư sinh năm 1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Thời thơ ấu của cô khá cơ cực khi cha cô là ông Lê Trụ mắc chứng viêm màng não khiến thính lực, thị lực ông bị ảnh hưởng khá nặng, không thể đảm đương những công việc nặng nhọc.

Mẹ Lê Tư phải gồng gánh gia đình với thu nhập từ công việc lái xe tải vất vả. Cuộc sống nghèo khó nhưng Lê Tư may mắn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, trong trẻo, cô quyết định dừng việc học năm 14 tuổi để bắt đầu đi diễn phụ giúp gia đình.

Năm 19 tuổi, Lê Tư gây chú ý với vai phụ đóng cùng "Thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa trong phim Rồng trong ngục. Với nhan sắc thanh tú cùng tài nhập vai xuất sắc, cô liên tục được đảm nhận những vai diễn nặng ký trong Ỷ thiên đồ long ký, Tân Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng 2, Nấc thang cuộc đời, Thâm cung nội chiến...

 Lê Tư là một trong những nữ diễn viên được gọi là
 Lê Tư là một trong những nữ diễn viên được gọi là "mỹ nhân vạn người mê" của điện ảnh Hoa ngữ

Kể từ đây, đời sống gia đình cô được cải thiện rất nhiều. Cô xây nhà mới cho ba mẹ, trả chi phí cho em trai đi du học ngành y ở nước ngoài. 

Đời cô sẽ như thế trôi qua, điện ảnh Hoa ngữ sẽ có thêm nhiều sản phẩn có tên Lê Tư nếu không có tai nạn kinh hoàng vào năm 2007 diễn ra với em trai cô. Từ chàng thanh niên ưu tú, anh trở thành một người tàn phế, ngây dại, phải dành phần đời còn lại trên xe lăn. Là một người chị rất thương em, Lê Tư đau khổ vô cùng khi chứng kiến em trai mình giờ không thể tự chăm sóc mình. Anh khó cử động từ phần cổ trở xuống. Việc phát âm cũng khó khăn. 

Năm 2008, Lê Tư đã đưa ra quyết định khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động: giải nghệ, để chăm sóc em trai. Phương kế sinh nhai của cô lúc bấy giờ là công ty về mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp của em trai. 

 Em trai Lê Tư từ một chàng trai thành đạt bỗng chốc thành người tàn tật, phải ngồi xe lăn.
 Em trai Lê Tư từ một chàng trai thành đạt bỗng chốc thành người tàn tật, phải ngồi xe lăn.

1 năm sau, Lê Tư bất ngờ lên xe hoa với tỷ phú Mã Đình Cường - vị đại gia bị tật ở chân nên gặp khó khăn trong việc đi lại. Thời điểm đó, cô phải nhận nhiều điều tiếng là hám vinh hoa phú quý, chấp nhận cưới đại gia chỉ vì khối tài sản kếch xù. Sau này, Mã Đình Cường mới tiết lộ ông đã mất 6 năm để theo đuổi Lê Tư. Trong 6 năm, ông nhiều lần cầu hôn mỹ nhân xinh đẹp tuy nhiên đều bị cô chối từ.

Mọi việc thay đổi sau tai nạn của em trai Lê Tư, Mã Đình Cường luôn ở bên an ủi, động viên, trở thành chỗ dựa cho cô. Sự quan tâm, chăm sóc của vị đại gia nghìn tỷ khiến Lê Tư động lòng. Cô vượt qua sự cách biệt về ngoại hình và nhiều lời dị nghị của công chúng để đến với ông.

Cuộc sống viên mãn sau nhiều hy sinh thầm lặng

Trong hôn lễ riêng tư vào 2/2009, nàng diễn viên xinh đẹp hứa hẹn: "Tôi tin chắc rằng bản thân đã tìm được người yêu thương mình thật lòng. Sau kết hôn, tôi sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt”.

Và đúng như vậy, suốt hơn 10 năm bên nhau, Lê Tư và Mã Đình Cường chưa từng dính lùm xùm rạn nứt hôn nhân. Lê Tư trở thành một người vợ, một người mẹ đảm đang, cô sinh cho Mã Đình Cường 3 cô công chúa giống ông như đúc và tận tâm chăm sóc gia đình nhỏ.

Về phía Mã Đình Cường, khi chinh phục thành công trái tim người phụ nữ đẹp, ông thừa nhận mình là người vô cùng may mắn. Ông không tiếc lời khen ngợi vợ vì sự đảm đang, tháo vát và tròn trách nhiệm với gia đình hai bên.

Khi Lê Tư bầu bí, Mã Đình Cường đã tặng cô 2 căn biệt thự hạng sang có giá khoảng 270 tỷ đồng cùng nhiều du thuyền sang trọng, xe hơi, hiện kim đồ trang sức... Tổng giá trị các món quà này lên đến 200 triệu đôla Hong Kong (khoảng 600 tỷ đồng).

Mã Đình Cường cũng không tiếc thời gian đưa vợ đi mua sắm, du lịch cùng các con. Ngoài ra, ông xã đại gia của nữ diễn viên còn đầu tư và giúp đỡ cô trong việc kinh doanh. Lê Tư cũng nhờ đó mà vô cùng thành công trong công việc kinh doanh riêng.

Trong ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Lê Tư xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Hôm nay, nếu có ai hỏi tôi tình yêu là gì. Tôi sẽ nói rằng đó là sự tin tưởng và đồng hành bên nhau mỗi ngày, là một lời hỏi han ấm áp, một nụ cười khi thấy nhau có thêm nếp nhăn và tóc bạc. Anh ấy sẵn sàng già đi cùng tôi, luôn cổ vũ tôi như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ cần được khích lệ”.

Hiện tại, Lê Tư là chủ của 3 cơ sở kinh doanh thuộc những khu vực sầm uất nhất của Hong Kong. Ngoài ra, cô cũng thành công trong việc quản lý spa làm đẹp, thẩm mỹ viện khiến em trai vô cùng tự hào. Hàng ngày, Lê Tư dành 8 tiếng cho công việc kinh doanh, thời gian còn lại cô chăm sóc bản thân và gia đình. Cô đưa cha mẹ đi du lịch, cùng con nhỏ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hay tích cực tập yoga giữ vóc dáng thon gọn.

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" là những gì fan hâm mộ ca ngợi nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại. Ở tuổi 48, Lê Tư sở hữu một cuộc sống vẹn toàn sau nhiều khó khăn trong quá khứ. Cô có một gia đình để yêu thương, một sự nghiệp thành công và một nhan sắc mỹ miều không có dấu hiệu thời gian.

THIÊN TƯỜNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương