Những phim Việt tôn vinh phái đẹp đáng xem dịp 20/10

Những năm gần đây, các nhà làm phim Việt đã lấy hình ảnh những người vợ, người mẹ, người chị,... làm trung tâm. Dịp 20/10, xem những bộ phim dưới đây để thấy sự hiện diện của phụ nữ trên đời là điều tuyệt vời!

Lấy hình ảnh người phụ nữ làm trung tâm của những câu chuyện mang đậm tinh thần nữ quyền, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Tháng Năm Rực Rỡ hay Em Là Bà Nội Của Anh,... đều là thước phim ý nghĩa, sâu sắc, phản ánh cuộc sống và tâm hồn của phái đẹp. 

Cô Ba Sài Gòn

Đề cao nữ quyền với cách thể hiện khá mới mẻ, hiện đại, Cô Ba Sài Gòn là một tác phẩm giải trí của Việt Nam mang phong cách "chick-flick" (phim dành cho phụ nữ). Từ tuyến nhân vật, những tấm poster đến nhan đề bộ phim, tất cả đều thể hiện tinh thần nữ quyền mà Ngô Thanh Vân muốn nhắn gửi. Xuyên suốt hành trình bộ phim cũng là hành trình mà nữ quyền lên ngôi với sự lấn át của các nhân vật nữ, ngay cả nhân vật nam chính do S.T thể hiện cũng rất mờ nhạt và không mấy ảnh hưởng đến mạch phim.

Cô Ba Sài Gòn xoay quanh Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc) - một cô gái trẻ xinh ngoại, có phần nông nổi và hiếu thắng. Vì tham vọng thể hiện cái tôi của mình mà Như Ý quyết định làm trái lời mẹ, khăng khăng chối bỏ truyền thống 9 đời của nhà may áo dài Thanh Nữ. Để rồi từ đó, biến cố và bi kịch liên tiếp xảy ra, Như Ý xuyên không đến thời hiện đại, gặp chính bản thân mình trong tương lai, một người phụ nữ thất bại, già nua, xấu xí, tối ngày chỉ biết chìm trong men rượu và tìm cách để tự tử. Tại đây, Như Ý mới nhận ra những lỗi lầm của mình và quyết định cùng chính bản thân mình trong tương lai vực dậy nhà may áo dài.

Tháng năm rực rỡ

Mang màu sắc tươi mới và tràn đầy năng lượng, Tháng Năm Rực Rỡ là nơi người phụ nữ được sống hết mình, khoe đúng bản ngã cá nhân trên màn ảnh. Phim xoay quanh Hiểu Phương (Hồng Ánh) - một phụ nữ trung niên có cuộc sống bình yên, sung túc.

Tình cờ gặp lại Dung "đại ca" (Thanh Hằng) - người bạn cũ đang mắc ung thư thời kỳ cuối, Hiểu Phương quyết định thực hiện tâm nguyện của Dung, đi tìm những người bạn thân trong nhóm Ngựa Hoang đã bị thất lạc nhau từ 25 năm về trước.

Hành trình đó cũng là nơi mà nhóm bạn được sống lại với kí ức của tuổi trẻ. Nhóm Ngựa Hoang với 6 cô gái, sáu màu sắc cá tính riêng biệt vẫn tràn đầy đam mê và nhiệt huyết.

Ở tuổi trung niên, nhóm bạn vẫn giữ được nét ngông của tuổi thanh xuân, vô tư thể hiện cá tính, cảm xúc và cùng nhau thực hiện những giấc mơ còn dang dở.

Những thước phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đưa đến làn gió mới của dòng phim "chick-flick" (phim dành cho phụ nữ) nhẹ nhàng, tươi mới. Phim hội tụ đến 11 nữ chính bao gồm hàng loạt những tên tuổi đình đám của 2 thế hệ như: Hồng Ánh, Thanh Hằng, Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Jun Vũ,...

Chàng vợ của em

Khác với những bộ phim còn lại, Chàng Vợ Của Em không hoàn toàn lấy nhân vật nữ làm trung tâm câu chuyện nhưng lại nhẹ nhàng gửi gắm những thông điệp về những điều mà một người phụ nữ hiện đại thực sự cần. Phim xoanh quanh Mai (Phương Anh Đào) – một cô tài giỏi, xinh đẹp, tự lập và là hình mẫu lý tưởng của những người người phụ nữ hiện đại. Ngoài xã hội, Mai là người có tất cả, địa vị, sự nghiệp, người yêu điển trai nhưng đến khi về nhà, Mai lại là một kẻ hoàn toàn thất bại, đến cả thú cưng cũng không đủ khả năng để chăm sóc. Bởi, Mai thiếu đi một thứ gọi là gia đình.

Cuộc sống của Mai bắt đầu thay đổi 180 độ từ ngày gặp người đàn ông "trái dấu", Hùng (Thái Hòa). Cô chẳng hề ngờ "kẻ biến thái" mình gặp ngoài công viên lại chính là người ngày ngày chăm sóc mình, tâm sự với mình mỗi đêm và lo cho mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ước mơ tìm cho mình một "chàng vợ" được thực hiện cũng là lúc Mai nhận ra những giá trị đích thực mà mình đang tìm kiếm. Đó không phải tiền tài, danh vọng phù phiếm ngoài kia mà chỉ đơn giản là một nơi thực sự được gọi là tổ ấm, một bữa cơm ấm nóng bên người mà cô thương yêu nhất.

Em là bà nội của anh

Không chỉ là một bộ phim tình cảm, hài hước mang yếu tố viễn tưởng đơn thuần, Em Là Bà Nội Của Anh còn âm thầm gửi đến khán giả thông điệp về tầm quan trọng của nữ giới trong cả xã hội lẫn cuộc sống gia đình.

Phim là câu chuyện kể lại hành trình đi ngược về tuổi thanh xuân của của bà Đại (NSUT Minh Đức) – bà nội độc đoán trong gia đình 3 thế hệ . Tuổi cao cũng là lúc bà Đại nhận ra sự lạc lõng của bản thân trong chính căn nhà, nơi mà con trai tối ngày bận rộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền, con dâu thường xuyên đau ốm còn lũ trẻ thì quá khác biệt với thế hệ của bà. Quá buồn bã, bà đã dự tính đi chụp một kiểu ảnh để làm ảnh thờ, không ngờ hiệu ảnh "ma thuật" đó lại khiến bà trở lại chính mình của năm 20 tuổi, có sức khỏe, nhan sắc và cả thời gian.

Hành trình sống với tuổi 20 cũng là khi trái tim bà Đại một lần nữa biết rung động, khi bà được sống đúng với đam mê mà thời trẻ dại đã bỏ lỡ. Nhưng sau tất cả, bà đã chấp nhận trở lại với thân hình già nua để có thể cứu sống cháu trai mình và sống cùng với gia đình. Rốt cuộc, sau khi hi sinh cả tuổi trẻ cho gia đình, đến khi được sống cho bản thân, người phụ nữ đó vẫn chấp nhận đánh đổi, một lần nữa hi sinh, để những gì đã qua mãi như một giấc mộng tươi đẹp.

Sống vì gia đình, của công việc hay của những ước mơ, tham vọng thì suy cho cùng, phụ nữ vẫn luôn cần được yêu và được hiểu đúng không nào? Xin phép gửi một lời chúc đến toàn thể phái đẹp thay cho lời kết, chúc cho các nàng luôn được yêu, được hiểu và được sống với đúng đam mê của mình để 365 ngày trong năm đều là ngày Phụ Nữ. 

Gái già lắm chiêu

Ở mỗi phần của series trăm tỷ Gái Già Lắm Chiêu, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đều thành công xây dựng được hình tượng nhân vật nữ hiện đại, tài giỏi và xinh đẹp. Nhìn chung, các nhân vật đều có khao khát, lý tưởng riêng và họ đều tranh đấu hết mình để đạt được mục đích.

Gái Già Lắm Chiêu phần 1 kể về Linh San (Diễm My 9x), quý cô ba mươi tuổi thành công, xinh đẹp nhưng vì mắc căn bệnh lạ nên khó sinh con. Không đầu hàng số phận, cô nhanh chóng lên kế hoạch cưa đổ anh chàng đẹp trai, cường tráng Thiên Minh (Bình Minh) để nhanh chóng sinh con: “Điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được thực hiện thiên chức làm mẹ, dù chỉ một lần duy nhất trong đời”.

Gái Già Lắm Chiêu phần 3 có sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt gạo cội là NSND Lê Khanh, NS Hồng Vân và "Ngọc nữ điện ảnh Việt" Ninh Dương Lan Ngọc. Đằng sau những người phụ nữ quyền lực, giàu có với vẻ ngoài hào nhoáng như Lý Lệ Hà và Lý Lệ Hồng thì vẫn có những góc khuất tâm lý, khó khăn riêng mà họ phải gồng gánh mỗi ngày. 

Ms. Q - cô nàng thuộc giới thượng lưu thì sống phóng khoáng, tự do độc lập với những thói ăn chơi xa hoa. Tất cả họ đều biết làm chủ cuộc sống và nắm quyền bất kỳ cuộc chơi nào.

Gái Già Lắm Chiêu phần 5 có sự xuất hiện của mỹ nhân trẻ Kaity Nguyễn, một kiểu phụ nữ hiện đại, thành đạt và thông minh. 

Mỹ nhân kế

Hội chị em “động bàn tơ” Đường Sơn Quán trong phim là đại diện của những người phụ nữ xinh đẹp, cá tính và trượng nghĩa. Kiều Thị (Thanh Hằng) mạnh mẽ, nặng tình, là người cầm đầu nhóm chị em đa sắc màu, Liễu Thị (Kim Dung) trầm tính nhưng vô tình, Mai Thị (Diễm My 9x) hiền lành và an phận, Đào Thị (Ngọc Quyên) nóng nảy và bất cần, mỗi người một tính cách nhưng tất cả cùng hướng về một mục đích chung chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Họ là những người phụ nữ độc lập, kiên định trong cuộc sống, họ đề ra mục tiêu và nỗ lực đạt được nó. Phim gửi gắm thông điệp, phụ nữ không phải là phái yếu và cũng chẳng thua kém gì cánh nam nhi, họ mạnh mẽ, độc lập và có mục đích sống nhất định.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương