Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch hôm nay là cổ phiếu Vinamilk (VNM), mã đầu ngành sữa. VNM không chỉ bị bán ròng mạnh mà còn ghi nhận một giao dịch thỏa thuận có quy mô "khủng". Khối ngoại đã gia tăng áp lực bán ròng lên mã này với giá trị lên tới hơn 2.200 tỷ đồng. Điều này đi kèm với giao dịch thỏa thuận gần 5.000 tỷ đồng, tương đương hơn 73,2 triệu cổ phiếu VNM được sang tay. Đặc biệt, toàn bộ các lệnh thỏa thuận này đều được thực hiện tại mức giá sàn 67.300 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu VNM đóng cửa tại mức 70.600 đồng/cổ phiếu, giảm 1.700 đồng tương đương 2,35% so với phiên trước, cho thấy áp lực bán đã quay trở lại sau một nhịp hồi phục ngắn hạn lên vùng 72.000 – 73.000 đồng. Tổng thanh khoản của VNM trong phiên đạt 87,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 5.911 tỷ đồng.
![]() |
| Bị bán ròng hơn 2.100 tỷ, cổ phiếu VNM lao dốc. |
Động thái thoái vốn quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh pháp nhân Platinum Victory Pte. Ltd., thuộc Jardine Cycle & Carriage, đã đăng ký bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu VNM (hơn 6% vốn điều lệ) trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2 năm 2026. Song song với đó, ông Alain Xavier Cany, thành viên Hội đồng Quản trị Vinamilk và có liên quan đến Platinum Victory, cũng đã nộp đơn từ nhiệm, dự kiến sẽ được cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên cuối tháng 4 tới.
Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2025, Platinum Victory cũng đã bán thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N Dairy Investments Pte. Ltd., công ty con của F&N, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm F&N tại Vinamilk lên 24,99%. Những thông tin này phần nào lý giải cho động thái thoái vốn lớn từ khối ngoại, báo hiệu một sự thay đổi cơ cấu sở hữu lớn tại VNM.
Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên hôm nay, một con số đáng kể phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng rút vốn có chọn lọc. Ngoài VNM, khối ngoại cũng bán ròng đáng kể ở các mã như VHM, GAS, MWG và SHB, với giá trị bán ròng của mỗi mã đều trên 100 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, dòng tiền khối ngoại lại có sự tập trung mạnh vào các cổ phiếu như HPG, được gom ròng 441 tỷ đồng, và cổ phiếu vàng PNJ với 149 tỷ đồng mua ròng. Đặc biệt, mã FPT, sau 3 phiên liên tiếp bị bán ròng tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng, đã ghi nhận sự giảm áp lực bán ròng đáng kể xuống còn 725 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Điều này đã giúp FPT hồi phục và tăng 1,6%, cho thấy sự giảm bớt lo ngại từ phía nhà đầu tư ngoại đối với cổ phiếu này.
Trong bối cảnh VNM chịu áp lực lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam lại bất ngờ tăng điểm ấn tượng nhờ sự bứt phá của một số cổ phiếu trụ. VN-Index ghi nhận gần 19 điểm tăng, chủ yếu đến từ mã VIC, với mức tăng 7% trong phiên giao dịch hôm nay.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh chung, sắc đỏ lại có phần nhỉnh hơn trên bảng điện HoSE với 181 mã giảm so với 136 mã tăng. Điều này cho thấy đà tăng của VN-Index không phản ánh sự đồng thuận trên toàn thị trường mà chủ yếu được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu lớn.
Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE vẫn duy trì ở mức cao, vượt 31.000 tỷ đồng với 888,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, phản ánh dòng tiền vẫn đang sôi động. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận đột biến lên tới 6.500 tỷ đồng, trong đó VNM chiếm phần lớn.





















Doanh thu cán mốc kỷ lục, cổ phiếu VNM 'nổi sóng'
Đối chiếu 5 nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett vào cổ phiếu VNM
Vinamilk nói gì trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội?
“Ông Thọ Halloween” gây tranh cãi, Vinamilk nói gì?
Showbiz có mỹ nam 16 tuổi đẹp như mơ, cả triệu người nguyện bảo vệ nụ cười toả nắng
Chỉ còn vài ngày chớp cơ hội “mua 4 bánh trúng 2 bánh” khi chốt VinFast VF 8
Cùng chuyên mục
Đến mức này sao? Chỉ vì 2 miếng bánh chocolate mà hơn 25.000 người tranh cãi nảy lửa
Đàn ông trẻ hào hứng làm bố, còn phụ nữ vẫn dè chừng
VNM bất ngờ bị bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng, 73 triệu cổ phiếu sang tay giá sàn
TCBS mã chứng khoán TCX bị xử phạt 275 triệu đồng và buộc dừng dịch vụ ETF
Đỡ bà cụ bị ngã, 3 học sinh tiểu học bị đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng
Cụ ông mắc bệnh K mang chiếc đồng hồ cũ xin bán 200k để có tiền ăn qua ngày, nói trong nghẹn ngào: "Tài sản cuối cùng của tôi…”