Lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức lúc 8h ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Trước đó, lúc 7h30, Ban tổ chức cử hành nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên.
Sau lễ viếng, truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình, để tổ chức an táng. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày.
Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM, đợt an táng lần này gồm 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.
Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM dự kiến di chuyển trên quãng đường khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội. Thời gian xuất phát và phương án tổ chức giao thông được thực hiện theo điều hành của Ban tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.
Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM trân trọng mời người dân sinh sống dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua đứng tại khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tổ chức tiễn biệt cần bảo đảm sự trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng đến giao thông.
Chia sẻ của người trẻ trong dòng người đưa tiến các liệt sĩ (Clip: Thái Châu)
"Khi hi sinh, các liệt sĩ chỉ bằng tuổi chúng mình hoặc ít hơn"
Từ sáng sớm 14/10, nhiều người dân, trong đó có các bạn trẻ, đã có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng để tham dự lễ viếng, truy điệu. Trong không khí trang nghiêm, mỗi người đều chuẩn bị nhành hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ghi nhận tại đường Trường Sơn, trước cổng công viên Lê Thị Riêng từ 7h sáng rất đông người, có nhóm bạn trẻ, nhân viên văn phòng xin nghỉ làm đi viếng và đưa tiễn các liệt sĩ.
Nhóm bạn Đỗ Đình Lộc - sinh viên năm 2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (TP.HCM) đi xe từ 6h sáng ở phường Thủ Đức qua sau khi nghe thông tin trên báo đài, nhà trường cũng ủng hộ đi
“Gia đình các bạn của mình cũng có chiến sĩ, liệt sĩ hy sinh và tìm thấy hài cốt trong dịp này nên càng thêm phần xúc động. Mình cũng như các bạn ở đây vô cùng biết ơn thế hệ cha ông đi trước, ngã xuống để giành lại độc lập tự do ngày hôm nay. Với bọn mình, được đứng đây ngày hôm nay là một niềm tự hào”, Đỗ Đình Lộc chia sẻ.
![]() |
| Đỗ Đình Lộc (đứng chính giữa) và nhóm bạn |
Thu Thảo và Huyền Trân có công ty nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 xin nghỉ làm 1 buổi sáng và mua hoa đến đứng ở khu vực công viên Lê Thị Riêng từ 7h sáng. Cả 2 đều sụt sùi xúc động vì không khí thiêng liêng.
“Mình xúc động vì các anh chị đã nằm xuống ở đây từ rất lâu rồi bây giờ mới tìm thấy đưa các anh chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Cứ nghĩ đến đó là mình lại xúc động nên mình xin nghỉ làm ra đường trên tay cầm theo hoa trắng, hòa chung cùng mọi người để đưa tiễn các anh chị một đoạn đường” - Thu Thảo nói
Gia đình Thảo cũng có ông là liệt sĩ, đã hy sinh trong quá trình bảo vệ Tổ quốc nên Thảo lại càng hiểu và xúc động hơn. Cô cũng theo dõi báo đài và biết nhiều gia đình cũng tới đây tìm kiếm người thân của họ, rất là thiêng liêng.
Lê Trung Kiên (phường Tân Sơn Hoà) đến khu vực công viên Lê Thị Riêng từ 6h sáng. Từ tối 13/10, Kiên đã không ngủ được khi xem các clip tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Khi đến đây, Kiên thấy không khí ở đây đông người, trên tay ai cũng cầm nhành hoa trắng nên cũng xúc động.
“Mình coi tất cả các liệt sĩ ở đây - những người đã ngã xuống để bảo vệ bình yên để chúng ta có được hoà bình hôm nay như ông bà, cô chú bác của mình. Khi họ đi bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu và hi sinh cũng có nhiều người chỉ bằng tuổi mình hoặc ít hơn, như các bạn trẻ đang đứng đây hôm nay.
Và mình cũng thấy tự hào khi bắt gặp nhiều bạn học sinh, sinh viên đến đây rất nhiều. Lịch sử và ghi nhớ sự hy sinh của cha ông đi trước là điều quan trọng nhất, là điều không thể nào quên, bởi thế bọn mình phải càng phấn đấu hơn trong công việc và học tập”.
Hường (sinh năm 1992, đang sống ở TP.HCM) và chồng có mặt tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao với Điện Biên Phủ từ sáng sớm.
“Mấy ngày hôm nay thì ở trên mạng đã có cái thông báo là kêu gọi người dân cầm hoa trắng để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ á thì hai vợ chồng mình cũng có kế hoạch là sáng nay dậy sớm từ 6h. Thứ nhất là để tránh kẹt xe. Thứ hai là để có vị trí đẹp nhất để có thể nhìn những cái dòng xe để đưa các anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang TP.HCM.
Mình sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên - PV) nơi có rất là nhiều anh hùng liệt sĩ. Ở quê mình cũng có nhiều những cái lễ truy điệu như thế này và mình cảm thấy rất tự hào không chỉ về quê hương mà về các anh hùng liệt sĩ nữa cho nên mình cũng rất mong muốn để có thể tham gia cái lễ truy điệu linh thiêng như vậy.
Điều đầu tiên thì chắc chắn trong mỗi lòng người dân Việt Nam nói chung và bản thân mình nói riêng, cảm xúc đầu tiên sẽ là rất là tự hào, biết ơn và cảm thấy rất là xúc động. Tại vì những sự hy sinh đó cần có sự ghi nhớ và có những buổi lễ quan trọng như thế này để mọi người dân đều biết được là những cái sự hy sinh của họ rất là xứng đáng.
Ông bà mình đều là tham gia kháng chiến từ thời kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp cho nên là điều này mình rất là tự hào.'Thật sự có một câu nói mà của bác cựu chiến binh mà mình cảm thấy rất là nhớ: ‘Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ’. Cho nên đối với người trẻ được sống trong hòa bình và đất nước ngày càng phát triển như vậy thì mình nghĩ từ những việc nhỏ nhất trong việc đi học, đi làm tốt cũng là một đóng góp cho xã hội rồi và luôn luôn ở trong những cái tinh thần cầu tiến và yêu chuộng hòa bình để giữ cái sự hòa bình này lâu dài hơn".
![]() |
| Vợ chồng Hường có mặt từ sáng sớm |
Dậy từ 5h30 sáng, xin nghỉ 1 buổi làm, đi mua hoa trắng: Chúng mình biết ơn
TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng nhóm bạn chuẩn bị hàng trăm bông hoa cúc trắng và hoa hồng trắng phát miễn phí cho mọi người ở khu vực đường Trường Sơn, sát bên công viên Lê Thị Riêng.
Vĩnh cho biết chuẩn bị từ 5h30 sáng, rất xúc động và tự hào khi có rất đông người trẻ tới tiễn đưa các liệt sĩ. Nam TikToker cũng nhớ đến đợt kỷ niệm A80, A50 khi các cô chú lớn tuổi, ngồi xe lăn vẫn tới từ sáng sớm.
Về bản thân, Vĩnh cũng cảm thấy tự hào, xúc động, cảm nhận thấy rõ tinh thần của người Việt Nam, đồng bào ta và mong muốn cùng thế hệ trẻ biết ơn cố gắng phấn đấu phát triển đất nước.
![]() |
| Vĩnh Thích Ăn Ngon |
Lan và Quỳnh, hai bạn trẻ tại TP.HCM, đã thức dậy từ 3h sáng để mang hoa đến trước Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phát miễn phí cho người dân. Toàn bộ số hoa được cả hai tự mua từ ngày hôm trước bằng tiền cá nhân.
Với Lan và Quỳnh, những nhành hoa trắng giản dị là cách để người trẻ bày tỏ lòng biết ơn, góp một phần nhỏ vào hành trình tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.




















Những nét vẽ hình người nối dài dưới lòng đất: Sơ đồ đặc biệt ghi lại vị trí hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Human Act Prize 2026 - Hợp lực cộng đồng: Kết nối nguồn lực xã hội, chung tay đưa liệt sĩ trở về với gia đình
Núi Bà Đen tặng vé cáp treo cho thương, bệnh binh nhân 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Bộ Tư lệnh TP.HCM tha thiết tìm người biết thông tin về Bệnh viện K76A: Mỗi ký ức có thể là chìa khóa tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ
Cùng chuyên mục
Tôi phát hiện con rể đang nợ nần chồng chất nhưng hành động 2 năm qua của con gái khiến tôi vừa lo vừa sợ
Nói thật: Gạo cất 5 nơi này chỉ tổ nuôi mọt, sinh mốc, rước nguy cơ vào bữa cơm
Tại sao các toà nhà ở Hong Kong luôn có lỗ thủng ở giữa?
Hình ảnh gây bàn tán của con gái Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris)
Công bố 24 thí sinh vào chung kết Miss Charm Vietnam 2026
Công việc không lương của vợ Cường Đô La