Lý Nhã Kỳ tặng trường cũ 500 triệu, thầy cô và bạn bè nói gì?

Rất nhiều thầy cô giáo tại trường THCS Nguyễn An Ninh đã khen Lý Nhã Kỳ hết lời trước sự hào phóng và lễ phép của cô.

 Dịp 20/11 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ về thăm lại trường cũ của mình tại thành phố Vũng Tàu. Đó là trường THCS Nguyễn An Ninh, nơi cô theo học suốt 4 năm cấp hai và gắn bó với nhiều kỷ niệm. Đây cũng là lần trở lại trường cũ của cô sau 20 năm xa cách.

Lý Nhã Kỳ cho biết, dù từng bôn ba nhiều nước và gặp gỡ hàng loạt nhân vật nổi tiếng, quyền lực, nhưng suốt đời cô vẫn không thể quên những năm tháng học sinh khó khăn nhưng tươi vui, cùng thầy cô, bạn bè của mình. Cô nói:

“Tôi từng có một tuổi thơ nghèo khó và vất vả, nên chuyện học hành bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng thật may mắn, nhờ có các thầy cô và bạn bè tận tình giúp đỡ, động viên nên tôi đã quyết tâm học hành đến nơi đến chốn.

Bởi vậy, tôi rất biết ơn và muốn tri ân các thầy cô giáo của mình. Họ là những người đã giáo dục tôi nên người”.

Nhân chuyến thăm này, Lý Nhã Kỳ cũng hào phóng chi mạnh 500 triệu và 10 máy tính để tặng trường làm học bổng.

Trước hành động này, thầy cô và bạn bè cũ đã khen ngợi Lý Nhã Kỳ hết lời và chia sẻ tình cảm dành cho cô.

“Cảm ơn em Lý Nhã Kỳ. Cô bé học trò rất xinh, múa đẹp và hay xỉu của 25 năm trước, nay đã là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng lại gần gũi, thân quen và dễ thương, tình cảm. Em đã để lại trong tôi cũng như các thầy cô giáo và học sinh trường Nguyễn An Ninh một tình cảm yêu thương, trân quý” – cô Lưu Linh.
“Cảm ơn em Lý Nhã Kỳ. Cô bé học trò rất xinh, múa đẹp và hay xỉu của 25 năm trước, nay đã là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng lại gần gũi, thân quen và dễ thương, tình cảm. Em đã để lại trong tôi cũng như các thầy cô giáo và học sinh trường Nguyễn An Ninh một tình cảm yêu thương, trân quý” – cô Lưu Linh.
  “Rất tự hào về cô học trò Thanh Nhàn, niên khóa 1994-1998. Hơn 20 năm trở về, em vẫn xinh tươi, hồn nhiên, thân thiện như ngày nào.  Giờ đây em đã thành đạt, có địa vị trong xã hội, nhưng trước thầy cô, em vẫn thật giản dị, dễ thương. Có lẽ đó là nền tảng giúp em thành công trong cuộc sống, điều không phải ai cũng có” – cô Phan Hoàng Thơm.

“Rất tự hào về cô học trò Thanh Nhàn, niên khóa 1994-1998. Hơn 20 năm trở về, em vẫn xinh tươi, hồn nhiên, thân thiện như ngày nào.

Giờ đây em đã thành đạt, có địa vị trong xã hội, nhưng trước thầy cô, em vẫn thật giản dị, dễ thương. Có lẽ đó là nền tảng giúp em thành công trong cuộc sống, điều không phải ai cũng có” – cô Phan Hoàng Thơm.

 

“25 năm kể từ ngày ra trường, cô học trò bé bỏng ngày xưa giờ đã lớn khôn, thành đạt. Hôm nay em trở lại trường mang bao tình cảm thân thương và ấm áp. Cảm ơn em và tấm lòng vàng của em” – cô Phạm Bích Hà.
“25 năm kể từ ngày ra trường, cô học trò bé bỏng ngày xưa giờ đã lớn khôn, thành đạt. Hôm nay em trở lại trường mang bao tình cảm thân thương và ấm áp. Cảm ơn em và tấm lòng vàng của em” – cô Phạm Bích Hà.


 

“Khó có thể hình dung một Lý Nhã Kỳ nổi tiếng trong giới showbiz lại có thể thân thiện và dễ thương đến thế. Cám ơn em đã có nghĩa cử cao đẹp để học sinh trường Nguyễn An Ninh có điều kiện vươn lên học tập” – cô Hoàng Thị Nam Hải.
“Khó có thể hình dung một Lý Nhã Kỳ nổi tiếng trong giới showbiz lại có thể thân thiện và dễ thương đến thế. Cám ơn em đã có nghĩa cử cao đẹp để học sinh trường Nguyễn An Ninh có điều kiện vươn lên học tập” – cô Hoàng Thị Nam Hải.

 

  “Cám ơn em đã trở về sau 25 năm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo cũ. Tình cảm chân thành, ấm áp của em là món quà vô giá, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ nhà giáo” – cô Thu Hoài.

“Cám ơn em đã trở về sau 25 năm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo cũ. Tình cảm chân thành, ấm áp của em là món quà vô giá, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ nhà giáo” – cô Thu Hoài.

 

  “Vẫn là cô học trò nhỏ Thanh Nhàn thủ thỉ, nhỏ nhẹ, mong manh thưở nào và rất dễ gần, dễ mến, dễ yêu. Thật cảm động và ngưỡng mộ em” – cô Hoàng Bích Thủy.

“Vẫn là cô học trò nhỏ Thanh Nhàn thủ thỉ, nhỏ nhẹ, mong manh thưở nào và rất dễ gần, dễ mến, dễ yêu. Thật cảm động và ngưỡng mộ em” – cô Hoàng Bích Thủy.

 

“Về đời thường sẽ không có cô bé nào dễ thương hơn Lý Nhã Kỳ đâu mọi người ạ” – thầy Nguyễn Thành Vinh
“Về đời thường sẽ không có cô bé nào dễ thương hơn Lý Nhã Kỳ đâu mọi người ạ” – thầy Nguyễn Thành Vinh

 

“Trên sàn diễn em rất kiêu sa nhưng ngoài đời em ấy vô cùng thân thiện, đáng yêu lắm, ngưỡng mộ em Lý Nhã Kỳ” – cô Trần Quân.
“Trên sàn diễn em rất kiêu sa nhưng ngoài đời em ấy vô cùng thân thiện, đáng yêu lắm, ngưỡng mộ em Lý Nhã Kỳ” – cô Trần Quân.


 

“Em đã làm việc bằng cái tâm để có được thành công như ngày hôm nay. Em là tấm gương sáng cho thầy trò trường Nguyễn An Ninh. Cái tên Lý Nhã Kỳ sẽ luôn được nhắc đến trong việc giáo dục kỹ năng sống của trường” – cô Sáu Hà.
“Em đã làm việc bằng cái tâm để có được thành công như ngày hôm nay. Em là tấm gương sáng cho thầy trò trường Nguyễn An Ninh. Cái tên Lý Nhã Kỳ sẽ luôn được nhắc đến trong việc giáo dục kỹ năng sống của trường” – cô Sáu Hà.


 

“Mình rất quý bạn ấy vì sự thân thiện, gần gũi và mong muốn đóng góp cho trường” – bạn cùng lớp Hồ Thúy Hà.
“Mình rất quý bạn ấy vì sự thân thiện, gần gũi và mong muốn đóng góp cho trường” – bạn cùng lớp Hồ Thúy Hà.

 

 

 

LA

Lý Nhã Kỳ giàu đến cỡ nào?

Lý Nhã Kỳ giàu đến cỡ nào?

Du thuyền triệu đô, siêu xe 40 tỷ, biệt thự vài trăm tỷ... chỉ là tài sản ở bề nổi của Lý Nhã Kỳ.