Bố chồng đưa 200 triệu, yêu cầu tôi ký giấy khước từ tài sản, tôi bật cười đưa ra tờ giấy xét nghiệm làm ông hoảng loạn

Vốn dĩ, tôi định sẽ giấu chuyện tế nhị này với nhà chồng. Nhưng họ lại dồn tôi vào đường cùng.

Vợ chồng tôi sống với nhau đã hơn 6 năm mà chưa có con. Bố mẹ chồng chỉ có một người con trai duy nhất (là chồng tôi) nên càng nóng ruột, hối thúc chuyện con cái. Chúng tôi vẫn lấp liếm là đang chữa trị, rồi thì để có thai tự nhiên với trạng thái tâm lý tốt nhất... Thật ra, năm đầu tiên sau khi cưới, "thả" mãi mà không có bầu nên chúng tôi đã đi khám. Kết quả là chồng tôi không có tinh trùng, là người đàn ông bị vô sinh.

Anh ấy rất sốc vì chuyện này và van xin tôi giữ bí mật giúp. Anh ấy không muốn người khác, nhất là bố mẹ biết chuyện mình bị vô sinh. Thương chồng, tôi đã giữ bí mật ấy suốt mấy năm qua. 

Điều làm tôi không ngờ là bố mẹ chồng lại đổ tội vô sinh lên đầu tôi. Họ ghét bỏ tôi ra mặt. Nhiều lần, tôi còn nghe bố chồng xúi giục chồng bỏ vợ, kiếm vợ khác để sinh con nối dõi tông đường. Tôi hiểu tâm trạng mong cháu của ông nhưng vẫn thấy đau lòng.

Sau nhiều mâu thuẫn, vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng. Bố mẹ chồng lại càng ghét tôi vì họ cho rằng, chính tôi là người xúi giục chồng. Họ ra ngoài, nói xấu tôi, bảo rằng tôi ghê gớm, đã không đẻ được mà còn "nắm quyền" chồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuần trước, bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về. Ông đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, bảo tôi ký vào giấy khước từ tài sản rồi ông sẽ chuyển cho tôi đứng tên cuốn sổ tiết kiệm ấy. Bố chồng còn cố ý nhấn mạnh chuyện tôi vô sinh, làm gia đình ông không có người nối dõi tông đường. Giờ ông bà không thể để tôi đứng tên sổ đỏ đất đai nhà chồng được.

Bị bố mẹ chồng ép bức, chồng lại im lặng, không biết bảo vệ vợ, tôi tức đến run người. Tôi ra ngoài xe, lấy tờ giấy xét nghiệm tinh dịch đồ mà mình luôn để trong ví, đưa cho bố chồng coi. Kết quả ghi rõ ràng, chồng tôi bị vô sinh.

Bố chồng tôi đọc đến đó thì sắc mặt tái nhợt, run rẩy vịn thành ghế. Mẹ chồng thì lên huyết áp, phải vịn vào tường để vào phòng. Tôi nói luôn, người bị vô sinh không phải là tôi mà là chồng tôi. Vốn dĩ tôi sẽ giấu chuyện này giúp anh nhưng trong mấy năm qua, tôi mang tiếng oan mà chồng lại mặc nhiên, không hề lên tiếng bảo vệ vợ. Giờ thì tôi không để mình chịu thiệt thòi nữa.

Hôm đó, chồng mắng tôi nặng lời và đòi ly hôn. Tôi cũng không còn tình cảm gì nên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở.

Giờ chồng sang năn nỉ, bảo đã nhận ra lỗi sai rồi nên mong tôi tha thứ. Bố mẹ chồng cũng nhắn tin xin lỗi, mong tôi đừng làm đơn ly hôn. Thật ra, tôi biết họ sợ tôi bỏ con trai họ chứ chẳng phải vì thương yêu tôi. Tôi có nên ly hôn luôn không?

Mỹ Hạnh

Dầu gội Hanayuki bị thu hồi toàn quốc vì vi phạm chất lượng: Vợ chồng Đoàn Di Băng nói gì?

Dầu gội Hanayuki bị thu hồi toàn quốc vì vi phạm chất lượng: Vợ chồng Đoàn Di Băng nói gì?

Dầu gội Hanayuki bị thu hồi do vi phạm vi sinh và chứa chất không công bố, vợ chồng Đoàn Di Băng lên tiếng nhận lỗi.

Đọc nhiều nhất