Em gái học kém hơn tôi nhưng lại có ngoại hình đẹp. Ngày em chưa lập gia đình, có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Vào ngày lễ hay sinh nhật, Hồng nhận được rất nhiều quà và tôi cũng được hưởng ké.
Ngày em lấy chồng giàu có, bố mẹ tôi cũng được thơm lây. Ở quê tôi không có tục lệ thách cưới nhưng nhà trai vẫn đặt tráp 200 triệu. Nhờ có số tiền đó mà bố mẹ có được ngôi nhà mới khang trang hơn.
Hồng lấy chồng đến nay được đã 2 năm, tháng nào em ấy cũng gửi tiền biếu bố mẹ. Những dịp lễ Tết, em ấy về chơi đều dúi cho chị gái vài triệu.
Khi Hồng mang bầu, mẹ tôi mong chờ từng ngày em ấy sinh con để đi chăm sóc cháu. Vậy mà ngày em lâm bồn, mẹ bị bệnh, tôi phải nghỉ làm đi chăm em và cháu.
Thấy tôi đến thăm, Hồng rất ngạc nhiên, sau đó có vẻ không vui lắm. Em ấy bảo có bố mẹ chồng và chồng chăm sóc rồi nên tôi không phải lo cho mẹ con em ấy nữa, cứ về quê mà làm việc.
Ngồi chơi một lúc, Hồng nói trời tối, tôi nên ra khách sạn ngủ và sáng hôm sau bắt xe về quê sớm cho kịp giờ làm. Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ nhà chồng em gái rất rộng rãi, có nhiều phòng, tại sao tôi phải ra khách sạn ngủ cho tốn kém?
![]() |
Ảnh minh họa |
Dù em gái hối thúc, tôi không chịu rời đi mà nói sẽ ngủ lại cùng với em gái một đêm rồi hôm sau về.
Lúc tôi và Hồng đang nấu ăn dưới bếp thì bố mẹ chồng của em ấy đi làm về. Nhìn ông bà vẻ mặt hốc hác, quần áo bụi bặm làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bố mẹ chồng của Hồng ăn mặc lịch lãm sang trọng 2 năm trước.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì bất ngờ có 3 người phụ nữ lạ, mặt mày khó ưa, hùng hổ bước vào nhà. Bố chồng của Hồng mời họ ngồi xuống uống nước nói chuyện. 1 người phụ nữ yêu cầu ông bà trả tiền, nếu không phải bán nhà trả nợ. Người ấy cho thời hạn 1 tháng phải trả đủ 10 tỷ nếu không sẽ siết nhà.
Không thể giấu được sự thật nữa, Hồng ghé vào tai tôi nói nhỏ, bố mẹ chồng đứng ra vay tiền cho con trai cả. Anh cả làm ăn thua lỗ rất nhiều và gia đình anh ấy bỏ đi biệt tích từ trước Tết, còn khoản nợ ông bà gánh. Hiện tại bố mẹ chồng của Hồng đi làm thuê để trả nợ.
Với tình hình này, có khả năng gia đình Hồng sẽ phải ra đường ở. Cứ tưởng em gái lấy được chồng giàu là sướng, ai ngờ gia đình ấy lâm vào cảnh khó khăn, em tôi cũng bị ảnh hưởng lây. Thương em gái rất nhiều, tôi không biết phải làm gì để giúp đỡ em nữa?
Đề xuất thu phí 2.000 đồng/km trên cao tốc Bến Lức - Long Thành
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đề xuất áp dụng mức phí 2.000 đồng/km đối với đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được khai thác