Ca sỹ Lê Minh Tuyến: Được hát giữa Trường Sa là niềm hạnh phúc đối với một nghệ sỹ

"Được đem tiếng hát phục vụ các chiến sĩ Trường Sa là niềm hạnh phúc"- ca sỹ Lê Minh Tuyến mở đầu cuộc chuyện sau chuyến hành trình ra đảo.

“Tôi nghĩ tất cả những ai là người Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam đều mong muốn một lần được đặt chân đến Trường Sa. Đối với tôi nói riêng và các cán bộ, giảng viên, nghệ sỹ đoàn trường nói chung, được tham gia chuyến công tác lần này là điều may mắn và tuyệt vời nhất! Được đem tiếng hát của mình phục vụ cho các chiến sĩ ngoài đảo là niềm hạnh phúc vô cùng đối với một người giảng viên thanh nhạc, một ca sĩ, nghệ sĩ” – Ca sỹ Lê Minh Tuyến xúc động chia sẻ về hải trình tới thăm quân, dân đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cùng đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ca sỹ Lê Minh Tuyến vô cùng hạnh phúc khi được tham gia đoàn công tác tới Trường Sa cùng đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Ca sỹ Lê Minh Tuyến vô cùng hạnh phúc khi được tham gia đoàn công tác tới Trường Sa cùng đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

GIữa đại dương mênh mông, tàu Trường Sa 571 thuộc Hải đội 411 lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân rẽ sóng đưa 14 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cùng  các thành viên đoàn công tác số 4 lần lượt tới thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông và đảo Len Đao, đảo Đá Tây B, đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Các thành viên đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trao quà cho các em học sinh trên đảo Trường Sa
Các thành viên đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trao quà cho các em học sinh trên đảo Trường Sa
Ca sỹ Lê Minh Tuyến và các nghệ sỹ đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hát cùng các chiến sỹ Trường Sa
Ca sỹ Lê Minh Tuyến và các nghệ sỹ đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hát cùng các chiến sỹ Trường Sa

“Đoàn trường mình đi đợt này, nữ chiếm số đông, mà phụ nữ thì chân yếu tay mềm, lại hay say sóng. Khi tàu di chuyển tới Nhà giàn DK1, nhiều chị em cứ lo, không phải lo vì giàn khoan cao quá, không thể leo lên được, mà lo sóng biển cao thì đoàn không được lên Nhà giàn. Nhưng đợt này đoàn mình rất may mắn, cả hải trình “sóng yên biển lặng” nên toàn đoàn đã được lên tận nơi, được hát vang những bài hát về Trường Sa dành tặng các chiến sĩ thân yêu” – ca sỹ Lê Minh Tuyến bồi hồi kể lại.

Ca sỹ Lê Minh Tuyến chụp ảnh cùng các chiến sỹ sau đêm diễn
Ca sỹ Lê Minh Tuyến chụp ảnh cùng các chiến sỹ sau đêm diễn

Theo ca sĩ Lê Minh Tuyến, có đi mới thấy, cán bộ chiến sỹ Trường Sa thiếu thốn về vật chất và tinh thần như nào, mới thấu hiểu được sự hy sinh của các chiến sĩ, đồng bào ngoài đảo ra sao. Nơi đây một năm có tới 132 ngày bão, gió từ cấp 6 trở lên, mỗi tháng có từ 13 đến 20 ngày gió mạnh, chỉ có tháng 4, tháng 5 là trời yên biển lặng. Nước ngọt khan hiếm cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến việc nuôi trồng lương thực, thực phẩm tại chỗ của quân dân trên đảo còn nhiều khó khăn, vất vả.

Để giúp mọi người vơi đi những khó nhọc, đến mỗi điểm đảo, ngoài những tặng phẩm đem theo từ đất liền, cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương còn mang lời ca tiếng hát làm món quà tinh thần gửi tới các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

"Chúng tôi hát khắp mọi nơi, hát trên sân khấu, hát dưới cầu tàu, có nhạc hay không có nhạc cũng hát, tiếng hát hòa cùng gió, tiếng sóng. Giữa mênh mông biển đảo, giữa tình cảm quân dân nồng thắm, ấm áp những giai điệu “Trường Sa yêu thương”, "Gần lắm Trường Sa", "Lá cờ", "Tổ quốc gọi tên mình"… ngân vang khiến chúng tôi ngập tràn lòng tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc, càng biểu diễn càng thăng hoa hơn. Chúng tôi mong rằng, tiếng hát của mình là nhịp cầu nối biển đảo với đất liền, nơi ấy là mảnh đất quê hương, nơi ấy có những tổ ấm thân thương không chỉ của tôi, mà còn của rất nhiều chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc" – ca sỹ Lê Minh Tuyến xúc động.

Hải trình ấm áp tình quân dân
Hải trình ấm áp tình quân dân
Những tiếng hát ngọt ngào, hào hùng, sâu lắng là những món quà tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước.
Những tiếng hát ngọt ngào, hào hùng, sâu lắng là những món quà tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Hành trình đến với Trường Sa của ca sĩ Lê Minh Tuyến và các nghệ sỹ đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương làm họ thêm hiểu, thêm yêu, thêm quý trọng những hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ ngoài đảo xa. Những tiếng hát ngọt ngào, hào hùng, sâu lắng của các chị và các thành viên trong đoàn cũng đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng quân dân Trường Sa. Đó là những món quà tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng bảo vệ trọn vẹn chủ quyền đất nước.

Ca sỹ, nghệ sỹ Lê Minh Tuyến hiện là Giảng viên Khoa Piano - Thanh Nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Chị từng tham gia thi Sao Mai và đạt giải Nhất Sao Mai tỉnh Thanh Hoá, Nhất khu vực Bắc miền Trung và đạt giải Triển vọng chung kết Sao Mai toàn quốc 2003. Năm 2004, chị tiếp tục tham gia cuộc thi Nhạc kịch thính phòng toàn quốc và giành được giải Nhì. Cũng trong năm 2004, Lê Minh Tuyến đạt giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và là thí sinh hát hay nhất ca khúc về Hà Nội.

Chị cũng là người đứng sau những gương mặt thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua như: Yến Tattoo, Thùy Linh- Á quân Tài năng âm nhạc Việt Nam 2022; Tạ Minh Mẫn- Giải Nhất Sao Mai 2022 tỉnh Nghệ An, Huyền Anh- Top 5 Sao Mai toàn quốc dòng nhạc nhẹ, Lê Hồng Phong-Giải Nhất giọng hát hay Hà Nội năm 2022 dòng nhạc thính phòng…

Diệu Thuần

Hải quân Việt Nam chiến thắng 2 tuyển Nga và Trung Quốc tại Army Games 2021

Hải quân Việt Nam chiến thắng 2 tuyển Nga và Trung Quốc tại Army Games 2021

Chỉ mới ngay lần đầu tiên tham dự "Cúp biển" trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2021 (Army Games 2021),