Lễ dâng hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma

Người dân, cán bộ đoàn thể đã đến dâng hương bày tỏ lòng thành kính của mình trước sự hi sinh của những người lính biển.

Ngày 13/3, lãnh đạo, cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa có mặt tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ dâng hương hoa lên để tỏ lòng thành, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ngã xuống tại đảo đá Gạc Ma.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động VN bày tỏ lòng thành kính của mình trước sự hi sinh của những người lính biển. Ảnh: Nhiệt Băng
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động VN bày tỏ lòng thành kính của mình trước sự hi sinh của những người lính biển. Ảnh: Nhiệt Băng

Đến dự lễ dâng hương, tưởng niệm còn có ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cùng các cựu binh Trường Sa và thân nhân chiến sĩ Gạc Ma đã anh dũng hi sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động VN chia sẻ: "Năm nay, 33 năm ngày hi sinh của 64 chiến sĩ được trọn vẹn hơn vì di ảnh cuối cùng của liệt sĩ Trần Quốc Trị (quê Quảng Bình) được bổ sung. Công tác tổ chức dâng hương, tưởng niệm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa được thực hiện một cách bài bản, quy mô hơn, đặc biệt chúng tôi hết sức xúc động khi đến dự lễ dâng hương tưởng nhớ, ghi ơn các anh còn có cả những người thân nhân, đồng đội mình. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ hội tụ những tấm lòng yêu nước, cùng mong đất nước chúng ta được trọn vẹn lãnh thổ".

Bà Nguyễn Thị Hằng - phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa - kể lại cuộc chiến đấu, sự hi sinh anh dũng của 64 chiến sĩ để bảo vệ đảo Gạc Ma. Bà nói: "Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh, chúng tôi mãi không quên, nguyện tiếp nối các anh đóng góp sức mình cho sự nghiệp của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin, lý tưởng của thế hệ đi trước" .

Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa kể lại ký ức cùng đồng đội năm xưa cho Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Nhiệt Băng
Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa kể lại ký ức cùng đồng đội năm xưa cho Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Võ Duy Trúc, Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết từ sáng sớm Ban chuẩn bị 64 bộ hương đèn cùng mâm cỗ lớn để ghi nhớ ngày 64 anh hùng, liệt sĩ ngã xuống. 

Tại đây có rất nhiều kỷ vật của các chiến sĩ được gia đình gửi gắm như: bức thư thấm đẫm tình thương gia đình của liệt sĩ Võ Đình Tuấn (Khánh Hòa), tấm bằng tốt nghiệp nhòe hình của liệt sĩ Vũ Văn Thắng (Thái Bình) hay tấm hình đen trắng trong chứng minh nhân dân của liệt sĩ Tống Sĩ Bái…. và những kỷ vật của các con tàu đã chìm tại Gạc Ma năm xưa như bánh lái, giày dép, những mãnh súng trường, cuốc xẻng mà các anh hùng, liệt sĩ sử dụng khi bảo vệ Gạc Ma.

  Di vật của các liệt sĩ được đánh số trưng bày tại khu bảo tàng ngầm.

Di vật của các liệt sĩ được đánh số trưng bày tại khu bảo tàng ngầm.

  Vật dụng của tàu HQ 604 chìm tại Gạc Ma

Vật dụng của tàu HQ 604 chìm tại Gạc Ma

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, từ ngày 16-7-2017 đến cuối tháng 2-2021, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã đón 2.350 đoàn với hơn 220.000 lượt khách đến viếng Khu tưởng niệm.

Thanh Mai

Quốc hội mặc niệm các cán bộ chiến sĩ, nhân dân gặp nạn trong đợt mưa lũ miền Trung vừa qua

Quốc hội mặc niệm các cán bộ chiến sĩ, nhân dân gặp nạn trong đợt mưa lũ miền Trung vừa qua

"Quốc hội xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, chiến sĩ vùng bị nạn", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.