Chị giúp việc báo tin có bầu, gia đình tôi ngơ ngác nhìn nhau: Yêu cầu oái oăm của bố đứa bé khiến ai cũng ngã ngửa

Cô giúp việc ấp úng mãi mới thông báo được tin có bầu. Điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là yêu cầu oái oăm của bố đứa bé.

Chuyện là gia đình chồng tôi có 2 người con trai: chồng tôi và em trai chồng. Cả 2 đều sống ở thành phố. Mẹ chồng tôi qua đời lâu rồi, từ hồi chồng tôi còn học cấp 2. Một mình bố chồng cáng đáng nuôi 2 anh em ăn học. Chồng tôi thương bố lắm, thường chu cấp tiền bạc, bố thích gì, chỉ cần nói thôi, anh sẽ tìm cách mua cho bằng được.

Năm ngoái, bố chồng tôi bị té khi đang làm vườn. Em trai chồng ở xa hơn, lại bận rộn công tác nên vợ chồng tôi thay phiên chăm sóc ông. Sau đợt đó, chồng tôi đề nghị bố chuyển đến ở cùng mình nhưng ông không đồng ý. Bố bảo sống ở quê quen rồi, đến thành phố ngột ngạt, ông không chịu được.

Bàn đi tính lại, chúng tôi quyết định thuê giúp việc để chăm sóc ông. Chị giúp việc tên Loan, còn trẻ, mới hơn 40 tuổi thôi. Theo tôi tìm hiểu, chị ấy chưa lấy chồng bao giờ, chuyên nghề chăm sóc người bệnh ở bệnh viện. Vì vậy, chị chăm bố chồng tôi rất chu đáo. Vợ chồng tôi cũng yên tâm.

Không có gia đình nên chị ấy ở với bố chồng tôi luôn. Ngoài tiền lương, tôi còn gửi tiền thưởng thêm cho chị ấy, tính ra một tháng cũng hơn 10 triệu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuần trước, vợ chồng tôi về quê chơi và thấy chị giúp việc có những dấu hiệu rất đáng ngờ. Chị ấy sắc mặt nhợt nhạt, đứng nấu ăn mà buồn nôn mấy lần. Tôi nghi quá, liền gọi chị ấy ra hỏi chuyện. Ấp úng một hồi, chị giúp việc mới thừa nhận chuyện mình đã có bầu. 

Vợ chồng tôi điêu đứng nhìn nhau. Chị giúp việc nói bố của đứa bé chính là bố chồng tôi. Ông cũng không phản bác mà thừa nhận ngay, còn đưa ra yêu cầu oái oăm khiến chúng tôi ngỡ ngàng: Tổ chức đám cưới.

Ông nói chị Loan chưa từng lấy chồng, giờ ông muốn tổ chức đám cưới, đưa dâu rước họ đàng hoàng. Ông sống độc thân mấy mươi năm rồi, giờ hơn 50 tuổi cũng muốn tìm kiếm người chung chăn gối, sau này còn chăm sóc ông khi về già.

Chồng tôi không đồng ý. Anh nói chấp nhận cho chị Loan sống chung nhà, thậm chí đăng ký kết hôn cũng được nhưng tổ chức đám cưới thì không. Bố lớn tuổi rồi, làm thế chính là bôi tro trét trấu vào mặt con cái.

Bố chồng mắng chồng tôi bất hiếu, hỗn láo. Lần đầu tiên tôi thấy bố và chồng mình cãi cọ căng thẳng như vậy. Trong lúc giận dữ, anh bảo tôi thu dọn đồ đạc, về nhà ngay.

Em trai chồng biết tin cũng không đồng ý chuyện bố định tổ chức lễ cưới với chị Loan. Mà tôi thì thấy bình thường. Cứ coi như bố tái hôn đi, có gì lớn lao, to tát đâu. Nên làm sao mới phải đây?

Mỹ Hạnh

Chồng tôi yêu vợ, thương con, giỏi kiếm tiền nhưng vẫn ngoại tình

Chồng tôi yêu vợ, thương con, giỏi kiếm tiền nhưng vẫn ngoại tình

Thế nhưng sau tất cả những điều tuyệt vời ấy, chồng tôi vẫn ngoại tình.