Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một cậu con trai 4 tuổi. Vợ tôi ít nói nhưng giỏi kiếm tiền. Cô ấy làm ở công ty nước ngoài, nói thông thạo mấy thứ tiếng khác nhau và có mức lương cao gấp 3 lần tôi.
Vì đặc thù công việc, vợ tôi không thể đảm đương nổi việc nhà cửa, chăm sóc, đưa đón con. Là đàn ông nhưng tôi phải gánh những trách nhiệm đó. Tan làm, tôi sẽ đón con, chở con đi chợ, về nhà nấu nướng, cho con ăn, tắm rửa và dạy con học. Vợ về nhà đã hơn 8h tối, mệt nhoài, chỉ ăn vội bát cơm, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Ngày nghỉ, vợ tôi dành thời gian để ngủ, lướt điện thoại. Chiều mát thì về ngoại chơi. Cuộc sống của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, nhàm chán như thế.
Tôi thèm một bữa cơm do vợ nấu hay muốn đi cà phê, xem phim với vợ nhưng đều không được. Cùng đi làm mà về nhà phải quán xuyến hết việc nhà cửa, con cái, tôi cũng bực mình. Tôi khuyên vợ giảm bớt công việc, giành thời gian cho gia đình. Cô ấy ừ hử, tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Vợ chồng thiếu sự thấu hiểu, gắn kết nên dần phát sinh mâu thuẫn. Mà mỗi lần tôi nói điều gì mình không hài lòng với mong muốn vợ chồng hiểu nhau hơn, vợ lại im lặng rồi hí hoáy viết gì đó. Tôi thấy mấy lần nên tò mò, theo dõi thì thấy vợ ghi giấy rồi bỏ vào tủ quần áo.
Mấy ngày trước, tranh thủ lúc vợ đưa con đi dạo, tôi mở tủ xem thử. Bên trong đống quần áo lộn xộn có một chiếc hộp nhỏ. Mở ra xem là mấy tờ giấy note đủ màu. Đọc tờ nào, mặt mũi tôi nóng ran tờ đó.
Vợ viết toàn những lời chê bai, coi thường tôi. Cô ấy trách tôi kiếm tiền ít, không thành đạt như những người đàn ông khác. Rằng tôi chỉ biết dọn dẹp, nấu ăn, chăm con như một người đàn bà mà chưa từng lăn xả ngoài xã hội để kiếm thêm tiền. Rằng tôi nhu nhược, chỉ biết trút giận và đòi hỏi vợ...
Tôi chua chát nhận ra, vợ không phải không muốn cãi nhau với mình, mà vì cô ấy không thèm cãi. Cô ấy cho rằng mình giỏi giang hơn, thành công hơn nên tôi không xứng tầm để cô ấy phải cãi nhau.
Từ lúc đọc những mảnh giấy đó, tôi mất ngủ mấy ngày nay. Nghĩ đến cảnh bị vợ coi thường, tôi tức không chịu nổi. Nếu ai cũng cắm đầu cắm cổ đi làm thì ai sẽ lo cho con, lo chuyện nhà cửa? Tôi có nên kiếm thêm việc làm và yêu cầu vợ chăm sóc con để cô ấy hiểu được nỗi khổ của tôi không?




















Ngay khi biết mẹ bị bệnh, em trai chồng biếu 100 triệu, nào ngờ bà chỉ vào chiếc áo của em dâu rồi mắng con trai xối xả
Khánh Hòa: Tôn vinh 18 cựu nhà giáo tham gia kháng chiến chống Mỹ
Giải pháp dùng kem chống nắng bảo vệ da mặt hiệu quả
Bố chồng nói bán nhà để có 2 tỷ trả nợ cho con gái, tôi ngỏ ý muốn mua thì bị chồng mắng sấp mặt và đuổi ra khỏi nhà
Món canh của mẹ chồng khiến thai phụ sinh em bé nặng 7 ký: Bác sĩ giận dữ “Hại cả 2 thế hệ”
Ngày mẹ vợ mất, chồng nhất định không cho tôi về chịu tang, lý do đưa ra khiến tôi chỉ biết ôm anh mà khóc
Cùng chuyên mục
Ngôi nhà “mỏng nhất Cần Thơ” chỉ rộng vài chục cm gây bão mạng, chủ nhà 71 tuổi lên tiếng: “Gia đình tôi rất phiền…”
3 loại thịt “nuôi ung thư” đến bác sĩ cũng phải sợ: Nhiều người Việt lại cực mê
Vay tiền một lần trả suốt 23 năm, “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ gợi nhắc 2 lời dạy nào của Đức Phật?
Cái ôm vội ở sân bay: Các chiến sĩ “mũ nồi xanh” tạm biệt gia đình, lên đường làm nhiệm vụ quốc tế
Lời than vãn trong bữa cơm và món quà bất ngờ của con trai giúp người mẹ U60 tìm lại chính mình
4 loại trái cây ăn càng nhiều càng đốt cháy chất béo: Không chỉ giảm cân mà còn dưỡng da, chống lão hóa cực giỏi