Cuộc đào thoát khỏi casinở Campuchia của 42 người Việt

Hiện, 40 người được chăm sóc ở Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú, và để cơ quan chức năng lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ trên VnExpress, Đoàn Thị Ngọc Diệp (20 tuổi, quê Cao Bằng) - 1 trong 42 người Việt "đào thoát" khỏi sòng bài Campuchia về nước, cho biết cả nhóm không ai ngủ được vì quá ám ảnh. Cô cứ nhắm mắt lại là thấy nước ngập qua đầu, tai luôn vang tiếng gậy nhóm bảo vệ đánh đập người bị bắt lại.  Trong nhóm này có một người mất tích, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt lại. 

Theo chia sẻ của Diệp, cuộc "đào tẩu" đã được lên kế hoạch trong 2 đêm và quyết định thực hiện vào buổi sáng thường sòng bạc không có đóng cửa, ít người túc trực. Sau khi vào ca 1 tiếng, cả nhóm đã đồng loạt xông ra cửa. 

  Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang lấy lời khai 40 người về từ Campuchia. Ảnh: VnExpress

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang lấy lời khai 40 người về từ Campuchia. Ảnh: VnExpress

Đầu tiên, những thanh niên khỏe mạnh sẽ tấn công nhóm bảo vệ, phá vòng vây, sau đó là những thanh niên cầm bom xăng ném chặn đường bảo vệ, tạo cơ hội cho đồng hương có thời gian thoát thân. 

Ban đầu bị bất ngờ, nhóm bảo vệ casino chưa kịp phản ứng nhưng sau đó chúng đã kịp đánh đuổi. Nhóm người Việt nhảy xuống sông bơi về phía Việt Nam, một người không may bị bắt lại. Có người không biết bơi vẫn liều mạng để cố thoát sang bên kia. Hiện, 40 người được chăm sóc ở Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú, và để cơ quan chức năng lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Diệp cho biết, 3 năm trước vợ chồng cô từng đến Bắc Ninh làm công nhân nhưng lương không đủ sống. Hồi tháng 4, Diệp bàn với chồng tìm việc khác. Thấy thông tin tuyển dụng trên Facebook, Diệp tìm hiểu thì được môi giới mời gọi công việc lương thấp nhất 25 triệu đồng mà chỉ làm việc trên máy tính, trong phòng lạnh. Nghe lời mời gọi hấp dẫn, vợ chồng cô đã lên ô tô theo chỉ dẫn của môi giới. Từ thời điểm đó, vợ chồng Diệp bị chủ casino doạ nạt, bắt lao động cật lực.

Tháng đầu cô được đào tạo sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền. Nếu không làm sẽ bị đánh đập. Nhiều tháng không đạt chỉ tiêu (kiếm được 300 triệu mỗi tháng cho chủ), cô bị doạ đưa lên tầng trên chích điện. Có ngày cô phải làm đến 14 tiếng. 

Gần đây, một lao động Việt bệnh nặng làm việc không đạt yêu cầu, chủ casino người Trung Quốc muốn bán đi. Có người  xin chủ casino thả người này về nước, tiền chuộc sẽ do những người còn lại góp mỗi người 50 USD nhưng chủ sòng bài từ chối, với lý do nhóm lao động còn nợ tiền, không có quyền đặt điều kiện.

Anh Phạm Nguyễn Anh Tuấn, 30 tuổi, cũng là một trong những người vượt biên với vợ chồng Diệp cho biết, anh đã rủ những người cùng phòng lên kế hoạch trốn về nước và đều nhận được ủng hộ. 

Thời gian gần đây, nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD. Sáu tháng đầu năm, Công an Việt Nam phối hợp nhà chức Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép.

Thanh Mai (TH)

Tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Chuyển hàng qua Nga từng chiếm 60% hoạt động kinh doanh của Rail Bridge Cargo, một công ty hậu cần của Châu Âu. Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraina và các khách hàng lo lắng, đặc biệt là ở Mỹ, bắt đầu yêu cầu các tuyến vận tải thay thế.