Đang ăn Tết vui vẻ, tôi tự nhiên bị đồn khắp chung cư là loại tiểu tam đi giật chồng người khác

Ở cái chung cư nhỏ của tôi, không khí Tết lại ngập tràn mùi của sự lắm lời, đưa chuyện và drama hóa mọi thứ.

Vợ chồng tôi có 1 căn nhà đất nhưng nói thật là vì hàng xóm quanh khu đó kinh khủng quá nên chúng tôi đã cho thuê với giá khá rẻ so với thị trường chung rồi cả nhà đèo bồng nhau đi thuê 1 căn chung cư vừa phải để tiện đi làm, đi học mà cũng là có suy nghĩ chắc là ở chung cư dân tình người ta sống cá nhân hơn, ít để ý đến những người xung quanh. Thế nhưng tôi đã lầm!

Về cơ bản thì chung cư nhà tôi khá là an ninh, mạnh ai nấy sống, thậm chí vô tình gặp nhau trong thang máy cũng ngại chào hỏi nhau. Nhưng tôi lại thích như vậy, cứ chào hỏi rồi dăm câu ba điều có khi lại thành ra lắm chuyện.

Tôi ở đây khoảng nửa năm thì thấy mọi thứ đều ổn cả, tôi cảm thấy mình lựa chọn khá đúng đắng vì tôi rất sợ hàng xóm lắm chuyện nhiều điều, mặc dù cũng chẳng ảnh hưởng đến mình mấy đâu nhưng nhiều khi thành ra bực mình, khó chịu.

Chuyện phải kể từ việc chồng tôi rất ít khi ở nhà, anh là bộ đội nên thường xuyên ở đơn vị. Tôi lấy chồng bộ đội thì đương nhiên hiểu và thông cảm cho việc đấy, lấy chồng hơn chục năm nay rồi, chuyện chồng 1 nơi vợ 1 nẻo là chuyện quá bình thường của nhà tôi.

Đang ăn Tết vui vẻ, tôi tự nhiên bị đồn khắp chung cư là loại tiểu tam đi giật chồng người khác

Vốn là đứa ít khi buôn chuyện mà lại càng không bao giờ đi buôn chuyện nhà mình với người ngoài nên dân tình ở chung cư này cũng chẳng biết gì về vợ chồng tôi hết nhưng chắc là người ta cũng biết chuyện cả tuần có khi cả tháng chồng tôi mới về nhà 1 vài ngày.

Mỗi dịp Tết đến, nhà nhà người người lại hân hoan chuẩn bị đón những ngày lễ truyền thống, nhà cửa được trang hoàng, mâm cơm đầy ắp những món ăn ngon lành và gia đình quây quần bên nhau. Thế nhưng, ở cái chung cư nhỏ của tôi, không khí Tết có vẻ như không chỉ chứa chan mùi thơm của bánh chưng, mà còn ngập tràn mùi của sự lắm lời, đưa chuyện và drama hóa mọi thứ.

Đấy, tôi đây, một nạn nhân không hề mong muốn của trò chơi đồn thổi liên thiên. Năm nay, chồng tôi phải trực nên không thể về nhà ăn Tết với vợ con, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, xác định lấy chồng bộ đội thì phải chấp nhận chuyện có nhiệm vụ là anh phải ưu tiên hàng đầu. Ai dè, quyết định "độc hành" đón Tết của tôi lại trở thành đề tài nóng hổi cho những bà tám hàng xóm.

Thật thú vị làm sao, khi mà chỉ sau một đêm, tôi đã biến hình từ một người phụ nữ nội trợ bình thường thành "nữ hoàng của những chuyện không tưởng". Có lẽ là do quá nhàn rỗi trong những ngày Tết, những người hàng xóm đã quyết định tự mình thêm mắm thêm muối cho cuộc sống đời thường của tôi, xây dựng một câu chuyện tình cảm đầy "drama". Đang yên đang lành tôi bị đồn thành tiểu tam còn chồng tôi - 1 ông chồng mẫu mực bị đồn thành "tra nam" có vợ vẫn âm thầm nuôi bồ nhí, còn có con riêng với bồ luôn.

Chẳng hiểu bắt nguồn từ mồm miệng độc địa đầy nghiệp chướng của bà nào mà tự nhiên tôi bị đồn là "bé đường", được chồng tôi bao nuôi, có con chung với nhau. Chính vì thế mà rất ít khi thấy chồng tôi, có lẽ thi thoảng mới trốn được vợ cả sang với vợ bé, Tết thì phải về ăn Tết với bà cả nên bỏ tôi bơ vơ 1 mình ở đây.

Mặc dù quá quen với việc chồng đi công tác nhưng nói gì thì nói Tết phải ăn Tết lủi thủi 1 mình thì ai chẳng buồn. Đã buồn nẫu ruột nẫu gan vì phải xa chồng thì chớ lại tự nhiên bị đồn là cái loại tiểu tam mà mình ghét nhất.

Tôi cũng đoán sơ sơ được lời đồn này bắt nguồn từ miệng ai rồi nhưng ngày Tết ngày nhất tôi không muốn làm ầm ĩ lên làm gì. Cũng 1 phần vì mình sống kín tiếng quá nên người ta có cái để nghi ngờ rồi nói ra nói vào nhưng cũng vì hàng xóm ở đây cũng lắm chuyện cơ. Giả dụ thấy lạ thì hỏi 1 câu sao Tết không thấy chồng về ăn Tết thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không trả lời chồng mình có nhiệm vụ phải đi làm, đây lại cứ thích từ bụng ta suy ra bụng người, tự diễn biến xong tự cho đấy là thật luôn!

Đợi ra Tết 1 cái thôi là tôi sẽ đến hỏi thăm từng cái miệng nhiều chuyện để họ biết mình không phải dạng dễ bắt nạt mà tem tém lại!

Mạn Ngọc

Mỹ điều tra khả năng DeepSeek sử dụng chip AI thuộc diện cấm

Mỹ điều tra khả năng DeepSeek sử dụng chip AI thuộc diện cấm

Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra việc DeepSeek có sử dụng các vi mạch (chip) của Mỹ thuộc diện không được phép vận chuyển đến Trung Quốc hay không.