“Đất ơi nở hoa” – Khúc hát tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, những ca khúc mang đậm hồn cốt dân tộc luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã tiếp tục thắp sáng mạch nguồn cảm xúc đó bằng ca khúc mới mang tên “Đất ơi nở hoa” – một bản tình ca tâm tình, thấm đẫm tình yêu quê hương và niềm tin vào tương lai đất nước.

“Đất ơi nở hoa” là một lời tri ân sâu lắng gửi đến đất mẹ – nơi không chỉ nuôi dưỡng thể xác con người, mà còn là nơi lưu giữ ký ức dân tộc, kết tinh hồn Việt trong từng lời ru, bát nước cơm, câu dân ca. Ca khúc là tiếng lòng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, được sáng tác trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Với chất giọng truyền cảm của NSƯT Hoàng Tùng, phần phối khí đầy tinh tế của nhạc sĩ Đức Thụy và không gian trang trọng của chương trình chính luận nghệ thuật “Khúc ca khải hoàn” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, “Đất ơi nở hoa” không chỉ là một khúc hát, mà là một lời mời gọi trở về với cội nguồn dân tộc, để từ đó cùng nhau khởi sắc vươn lên.

Được chia thành bốn đoạn rõ ràng, bài hát phát triển theo tuyến cảm xúc từ hoài niệm đến khát vọng, từ tình riêng đến tình chung. Giai điệu trữ tình dân ca được Nguyễn Thành Trung xử lý theo hướng tuyến tính, khiến cảm xúc dâng lên một cách tự nhiên, từ nhẹ nhàng sâu lắng đến cao trào mạnh mẽ rồi ngân vang kết thúc. Mở đầu là sự gắn bó máu thịt với đất mẹ, qua hình ảnh bát nước cơm, tiếng đàn bầu, câu dân ca – biểu tượng của truyền thống và bản sắc dân tộc. Đoạn chuyển tiếp gợi lên ký ức tuổi thơ chan chứa tình mẫu tử, hình ảnh “đòng đòng chín vội” đầy chất thơ. Đoạn cao trào mang sắc thái vui tươi, lạc quan, đầy sức sống cộng đồng – là lời ca của những bàn tay nắm chặt, cùng nhau hướng đến tương lai. Kết bài vang lên câu khẳng định “Ta yêu đất nước” – như một lời thề thiêng liêng, tạo nên sự ngân nga lắng đọng nơi người nghe.

Âm hưởng ngũ cung Việt Nam, tiết tấu giản dị, câu nhạc mềm mại như lời ru – tất cả được kết hợp nhuần nhuyễn để gợi lên một không gian âm nhạc mộc mạc mà giàu chất thơ, mang dáng hình quê hương trong từng giai điệu.

Ngôn ngữ trong “Đất ơi nở hoa” được chăm chút bằng lớp nghĩa thi ca và những hình ảnh ẩn dụ sâu sắc. Đất mẹ không chỉ là mảnh đất sinh tồn mà còn được nhân hóa, trở thành người mẹ, người tri kỷ có thể trò chuyện và sẻ chia. “Tiếng đàn bầu ngân nga” – không chỉ là âm thanh, mà là biểu tượng cho tâm hồn Việt, cho mạch nguồn văn hóa không bao giờ lụi tắt.“Tiếng hát mẹ ru - câu dân ca dạt dào cánh lúa” – mang theo hình ảnh mẫu hệ, nơi văn hóa được truyền từ đời này sang đời khác. “Bát nước cơm” – biểu tượng của sự tảo tần, tình thương và thời kỳ gian khó của dân tộc. “Mắt sáng như những vì sao” – là khát vọng, là niềm tin vào thế hệ tương lai sẽ tiếp bước cha ông xây dựng đất nước ngày một rạng rỡ.

Từ những hình ảnh dung dị nhất như bồ kết, cánh đòng đòng, đến những phép nhân hóa như gọi “Đất ơi”, “Nước ơi” – tất cả làm nên một thế giới nghệ thuật mà ở đó, đất nước không chỉ là khái niệm địa lý, mà là một sinh thể sống động, gắn bó với con người trong từng nhịp thở.

Đất ơi nở hoa” không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm quá khứ, mà còn mở ra một tầm nhìn hiện đại. Tư tưởng yêu nước trong bài hát không hô hào bằng khẩu hiệu, mà thể hiện qua những rung cảm đời thường, gần gũi, duy cảm. Đây là cách thể hiện đậm bản sắc Việt, đặc biệt là phù hợp với tư duy thế hệ trẻ hôm nay – hướng đến một đất nước hòa bình, đoàn kết, phát triển và bền vững.

Tác phẩm cũng là lời khẳng định: hiện đại hóa không có nghĩa là xa rời bản sắc, mà là giữ vững cội rễ văn hóa để từ đó vươn ra thế giới. “Đất ơi nở hoa” không chỉ là một ca khúc, mà là một thông điệp âm nhạc về niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng vươn tới của dân tộc Việt Nam.

“Đất ơi nở hoa” – bài hát được thể hiện lần đầu trong chương trình “Khúc ca khải hoàn” sẽ vang lên vào lúc 20h00 ngày 25/4/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV3 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một dấu mốc nghệ thuật đầy cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong ngày hội lớn của non sông.

Nguyệt Nhi

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm tình yêu Hà Nội qua album”Ký ức Hà Nội”

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm tình yêu Hà Nội qua album”Ký ức Hà Nội”

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa ra mắt album "Ký ức Hà Nội", một món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng cho những người yêu Hà Nội.