Chương trình gồm ba bộ phim: Bản nhạc người tù, Đứa con và người lính và Phía sau cuộc chiến – những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, hiện được lưu giữ, bảo quản tại Viện Phim Việt Nam.
Ngày 22/12/1944 là một dấu mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân. Trải qua 81 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quyết định vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Hòa chung không khí thiêng liêng và tự hào ấy, chương trình chiếu phim của Viện Phim Việt Nam mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đồng thời là hoạt động văn hóa giàu giá trị giáo dục lịch sử.
![]() |
Ba bộ phim được lựa chọn chiếu dịp này đều là những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam, phản ánh sinh động hình ảnh người chiến sĩ trong chiến tranh với những phẩm chất cao đẹp: lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc. Không chỉ kể lại những câu chuyện chiến đấu, các bộ phim còn đi sâu khắc họa số phận con người, những giằng xé nội tâm, mất mát và khát vọng sống phía sau chiến tranh.
Mở đầu chương trình ngày 22/12 là phim Bản nhạc người tù (1978), do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP Hồ Chí Minh sản xuất, đạo diễn Lam Sơn. Phim kể về nhạc sĩ Vũ Khánh, người sáng tác ca khúc “Màu xanh” ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam. Bị địch bắt và đày ra Côn Đảo, anh vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, bất chấp mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc. Hình ảnh bản nhạc “Màu xanh” vang lên trên Đài Phát thanh Giải phóng trở thành biểu tượng cho sức sống bất diệt của lý tưởng cách mạng và sức mạnh tinh thần của nghệ thuật trong chiến tranh.
Ngày 23/12, khán giả được thưởng thức phim Đứa con và người lính (1986), do Xí nghiệp phim truyện Việt Nam sản xuất, đạo diễn Châu Huế. Phim kể câu chuyện đầy bi kịch và nhân văn về một người con vào chiến trường miền Nam tìm cha. Cuộc gặp gỡ trớ trêu giữa hai cha con diễn ra trong hoàn cảnh khốc liệt: người con là tù binh, còn người cha là trung tá, chỉ huy đơn vị chiến đấu. Tác phẩm đặt ra những câu hỏi day dứt về chiến tranh, thân phận con người và những hy sinh riêng tư bị cuốn vào dòng chảy lịch sử lớn lao.
Khép lại chương trình ngày 24/12 là phim Phía sau cuộc chiến (1990), do Hãng phim Giải phóng phối hợp với Công ty Điện ảnh Quảng Nam – Đà Nẵng sản xuất. Phim kể về bộ đội đặc công Trần Minh và những hoạt động chiến đấu thầm lặng trong lòng địch, đồng thời khắc họa rõ nét những mất mát, hy sinh của những con người sống và chiến đấu phía sau chiến tuyến. Câu chuyện tình yêu, lòng trung thành và cái giá của tự do được kể lại bằng giọng điệu lắng sâu, giàu cảm xúc.
Điểm nhấn của chương trình không chỉ nằm ở nội dung các bộ phim, mà còn ở giá trị tư liệu điện ảnh được Viện Phim Việt Nam gìn giữ. Các tác phẩm đều được lưu trữ, bảo quản cẩn trọng trong kho phim quốc gia, đảm bảo chất lượng phục vụ chiếu và nghiên cứu. Thông qua việc tổ chức chiếu phim phục vụ công chúng, Viện Phim Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị bảo tồn, phát huy giá trị di sản điện ảnh, đưa những bộ phim kinh điển đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chương trình chiếu phim kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra từ 9h00 ngày 22/12/2025 đến 24/12/2025, tại Rạp Ngọc Khánh, với vé vào cửa miễn phí. Đây là dịp để khán giả cùng nhìn lại lịch sử qua lăng kính điện ảnh, tri ân những thế hệ đi trước và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.


















































Viện Phim Việt Nam – Nơi ký ức điện ảnh được lưu giữ và hồi sinh
Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử và thời gian, có những giá trị cần được giữ gìn bằng tất cả sự trân trọng, đó là ký ức của dân tộc qua những thước phim.