Từ ngày 27 đến 29/7/2026, tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam, số 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
![]() |
| Không gian Rạp Ngọc Khánh trước giờ chiếu phim |
Chương trình lựa chọn điện ảnh như một cách tiếp cận lịch sử, qua đó tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Những câu chuyện được kể trên màn ảnh cũng góp phần giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những năm tháng chiến tranh và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
Trong khuôn khổ chương trình, khán giả được xem ba bộ phim gồm Ngọn lửa Thành Đồng, Cho đến bao giờ và Người sót lại của rừng cười. Mỗi tác phẩm khai thác chiến tranh từ một góc nhìn riêng, tái hiện những mất mát, hy sinh và những năm tháng khắc nghiệt, đồng thời khắc họa ý chí, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình của con người Việt Nam.
Qua những câu chuyện về tình đồng đội, tình quân dân và số phận con người trong chiến tranh, các bộ phim tạo nên cầu nối giữa những trải nghiệm của thế hệ đi trước với khán giả hôm nay. Những thước phim vì thế không chỉ kể lại một giai đoạn lịch sử mà còn gợi mở những suy ngẫm về sự hy sinh và trách nhiệm gìn giữ những giá trị được đánh đổi bằng nhiều mất mát.
Ba ngày chiếu phim thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi, từ các cựu chiến binh, người cao tuổi đến học sinh, sinh viên và những người yêu điện ảnh. Không khí trầm lắng tại các buổi chiếu cho thấy những tác phẩm về chiến tranh vẫn có khả năng kết nối các thế hệ bằng những câu chuyện giàu giá trị lịch sử và nhân văn.
![]() |
| Khán giả thưởng thức bộ phim “Ngọn lửa Thành Đồng” tại Rạp Ngọc Khánh. |
Sau buổi chiếu, bà Nguyễn Thị Hòa, một khán giả tại Hà Nội, cho biết mỗi bộ phim gợi lại những ký ức về thời kỳ đất nước còn chiến tranh. Theo bà, việc xem lại những câu chuyện ấy khiến bà cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trân trọng cuộc sống hòa bình hiện nay.
Với ông Lê Văn Thành, một cựu chiến binh, những câu chuyện trên màn ảnh giúp người xem hình dung rõ hơn về những năm tháng gian khổ của chiến tranh. Ông mong các chương trình tương tự tiếp tục được tổ chức để nhiều bạn trẻ có cơ hội tiếp cận những tác phẩm về lịch sử dân tộc.
Trong khi đó, Phạm Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên cô được xem những bộ phim về đề tài thương binh, liệt sĩ trên màn ảnh rộng. Những hình ảnh và câu chuyện trong phim giúp nữ sinh viên hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống.
Khép lại chương trình, những câu chuyện về chiến tranh tiếp tục ở lại trong ký ức khán giả qua những thước phim. Việc đưa các tác phẩm điện ảnh Cách mạng đến gần công chúng cũng là một cách lưu giữ ký ức lịch sử, để những câu chuyện về sự hy sinh, tình đồng đội và khát vọng hòa bình tiếp tục được truyền lại giữa các thế hệ.





















Ra mắt bản dịch “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của đạo diễn Ajdar Ibrahimov tại Viện Phim Việt Nam
Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Viện Phim Việt Nam với công tác lưu trữ, bảo quản và khai thác tư liệu hình ảnh động về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Viện Phim Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức lưu trữ phim quốc tế và khu vực
Viện Phim Việt Nam – Nơi ký ức điện ảnh được lưu giữ và hồi sinh
Cùng chuyên mục
Mãn nhãn nữ võ sư, võ sinh diễn võ trong đêm khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam
Điều gì khiến Xứ Sở Thần Tiên chạm đến cả khán giả nhí và phụ huynh?
Lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam tham dự Ngày Điện ảnh Azerbaijan: Hành trình trở về đầy ý nghĩa của những bộ phim mang dấu ấn người thầy Azerbaijan
Lẳng lặng nghe trong lời gỗ tự tình
Đi tìm nữ thần mặt trời
Từ "chông gai" của Hoàng Rob đến câu hỏi về một thế hệ nghệ sĩ mới