Theo một thông tin của bạn L.P (25 tuổi) đang sinh sống tại Nhật, hạt vải sau khi ăn xong không hề bị vứt đi, nó được trưng bày ở khắp các shop online của Nhật và quy ra tiền Việt là khoảng 140.000 đồng/5 hạt vải. Thông tin này khiến không ít người kinh ngạc, có lẽ do ở Nhật không trồng được vải, nên mấy chiếc hạt có hình thù bắt mắt này mới được bày bán như mặt hàng quý hiếm.
Hạt vải được rao bán khắp mạng xã hội Nhật Bản. |
Ngày 20/6 vừa qua, 2 tấn vải thiều Bắc Giang đã xuất khẩu thành công sang Nhật, lần đầu tiên được bày bán ở hệ thống siêu thị tại quốc gia này. Giá của loại quả này là 500.000 đồng/kg, 2 lạng vải tươi cũng được niêm yết khoảng 110.000 - 120.000 đồng, song loại quả đặc sản Việt Nam này đã "cháy hàng" chỉ sau 1 ngày bày bán.
Theo tiết lộ của L.P, những trái vải to và đẹp đẽ nhất sẽ được đóng hộp sang chảnh như nhân sâm Hàn Quốc, thường thì sẽ là đồ biếu tặng. Còn những quả xấu hơn thì đóng hộp nhựa, gắn nhãn mác rồi bán siêu thị.
Ở Nhật, rất nhiều món đồ tưởng như vô giá trị như thân chuối, lá bàng, bèo tây, quả tầm bóp lại đắt giá. Ví dụ như lá chuối 500k/tàu, tía tô bán lẻ từng lá bằng ở Việt Nam bán cả một xấp to đùng.
1 khúc thân chuối giá khoảng 280k/ khay |
Lá chuối 500k/ tàu. |
Xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản: Những hứa hẹn và những thách thức
"Khi đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường Nhật Bản sẽ giúp thay đổi được cung cách sản xuất của người nông dân Việt Nam