Tối 8/9, một tài khoản Facebook đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông đội mũ bảo hiểm, tay cầm giẻ, khom người lau kỹ các vết dầu nhớt trên mặt đường do mình làm đổ ra trên đường Nguyễn Trãi.
Việc làm tự khắc phục hậu quả để khỏi ảnh hưởng đến người khác của người đàn ông nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chứng kiến hành động này, những người đi đường không khỏi ngạc nhiên và ngoái lại ngước nhìn.
![]() |
![]() |
| Người đàn ông cặm cụi lau kỹ vết dầu do mình làm đổ trên đường. (Ảnh: Peter Nguyễn) |
Nhiều người cho rằng việc này chỉ là việc không may nhưng đã được bác tài xử lý hậu quả, không như một số trường hợp trước đây đã từng bị phản ánh, chở đất, đồ ăn thừa để rơi ra đường khiến không ít vụ tai nạn đã xảy ra.
"Một hành động giản dị thôi nhưng cho thấy ý thức của anh ấy. Ai cũng tự nguyện tự giác khắc phục hậu quả những sự cố, sai sót do mình gây ra thì cộng đồng sẽ bớt đi nhiều thiệt hại, tai nạn không đáng có", tài khoản Minh Nga nhận xét.
"Anh ấy hiểu rõ chỗ dầu mình làm vương vãi trên đường có thể gây tai nạn cho người, xe đi sau nên cố gắng lau đi để không ai bị ngã. Đây là chuyện đương nhiên phải làm nhưng thực tế không phải ai cũng làm. Chúng ta cần cổ vũ cho những hành động tương tự", Thu Hoài bình luận.



















Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 11/9 đầy đủ nhất
Đôi nam nữ rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong
Bamboo Airways sẽ bay thẳng Hà Nội-Côn Đảo cuối tháng 9, đường bay này hết độc quyền
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường gây chấn động Hà Nội được bàn giao cho gia đình
Thời tiết thuận lợi thúc đẩy giá gas thế giới tăng trở lại
Giá cà phê thế giới xuống mức thấp nhất tháng 9
Cùng chuyên mục
7 ngày tới, 2 con giáp này lộc tràn vào cửa, quý nhân vây quanh
Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh, nhà hàng hải sản gây dựng suốt 12 năm giờ ra sao?
Quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cường SN 1987
Clip của Louis Phạm thu hút hàng triệu lượt xem: Hé lộ bí quyết giữ vóc dáng săn chắc đến từ thói quen tập luyện mỗi ngày
Sân khấu lội ngược dòng ngoạn mục của show Chông Gai: Nghe lần đầu biết luôn lý do top 1
Bắt giữ thành công Tạ Duy Khánh SN 2005