Bế em bé là một truyền thống lâu đời
Trẻ sơ sinh được bế bằng cách sử dụng "Onbuhimos" có nghĩa là "dây đeo lưng". Chiếc địu này được làm bằng vải mềm với mục đích để các bà mẹ địu con trên lưng. Ngày xưa, các bà mẹ phải mang theo con ra đồng và đó là cách thuận tiện nhất để trông con khi làm việc.

Sự kết nối thể chất giữa mẹ và bé rất quan trọng
Mối quan hệ giữa mẹ và con rất sâu sắc nhưng người ta nói rằng sự gắn bó giữa mẹ Nhật và con của họ rất bền chặt. Họ chia sẻ các hoạt động với con cái từ khi còn rất nhỏ và không bỏ lỡ cơ hội gần gũi với chúng.

Những đứa trẻ được bế thường thoải mái hơn, nhịp tim bình tĩnh hơn
Theo một nghiên cứu được thực hiện ở Nhật Bản trên 12 trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Người ta đã chứng minh rằng những đứa trẻ được mẹ bế cảm thấy thoải mái. Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ được mẹ bế trong lúc đi bộ sẽ thoải mái và bình tĩnh hơn những đứa trẻ ngồi trên xe đẩy.

Mang theo em bé sẽ tiện lợi hơn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Vì rất đông người Nhật sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên các bà mẹ muốn đi vòng quanh Tokyo hoặc các thành phố khác bằng xe buýt, tàu điện ngầm hoặc tàu hỏa đều tìm kiếm một giải pháp thuận tiện. Họ thích địu con bằng địu hoặc khăn quấn thay vì xe đẩy. Như vậy, họ sẽ không lo bị kẹt bánh khi lên xuống phương tiện này.

Có nhiều loại khăn quấn em bé để lựa chọn ở Nhật Bản
Với Onbuhimo là địu em bé truyền thống của Nhật Bản, các thiết kế giờ đây đã trở nên thông minh và tiên tiến hơn. Các loại vải mềm hơn và địu em bé sáng tạo hơn hiện có sẵn để lựa chọn trên thị trường Nhật Bản.

(Nguồn: Brightside)











Cùng chuyên mục
Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi có thể được hỗ trợ 2 triệu đồng
Không muốn đau “dày dặn” khi sữa về sau sinh? Mẹ nên biết sớm 2 cách này
Nữ ca sĩ quyết định trữ đông trứng 2 lần khi mới ngoài 20 tuổi: Nhiều phụ nữ ngoài 30 mới thấy đây là lựa chọn khôn ngoan
Hạnh phúc của người phụ nữ 50 tuổi tưởng phải xin trứng để làm mẹ: Sau 20 năm, căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười trẻ thơ
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường