Đêm diễn không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn đánh dấu đêm diễn thứ 371 của một tác phẩm sân khấu chính luận tiêu biểu, khẳng định sức sống bền bỉ hiếm có của kịch nói Việt Nam trong đời sống đương đại.
![]() |
| NSƯT Văn Hải vai Bác Hồ trong vở kịch "Lá đơn thứ 72" trong đêm diễn thứ 371. |
Là một đơn vị sân khấu tự chủ, hoạt động theo mô hình xã hội hóa, Sân khấu Lệ Ngọc nhiều năm qua đã kiên trì lựa chọn con đường không dễ dàng: dàn dựng và biểu diễn các vở chính luận, lịch sử, nhân văn, đặt ra những vấn đề lớn về công lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh sân khấu nói chung còn đối mặt với không ít khó khăn về khán giả, kinh phí và cạnh tranh mạnh mẽ từ các loại hình giải trí hiện đại, việc duy trì đều đặn hàng trăm đêm diễn cho một vở kịch chính luận như Lá đơn thứ 72 là nỗ lực đáng trân trọng.
Đêm diễn 23/1 càng trở nên đặc biệt khi diễn ra trong điều kiện thời tiết rét đậm, lại trùng với nhiều sự kiện giải trí quy mô lớn như chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa nghệ thuật tại Mỹ Đình hay các trận đấu hấp dẫn của U23 châu Á. Tuy nhiên, bất chấp những yếu tố đó, rạp Đại Nam vẫn chật kín khán giả, không còn ghế trống. Đáng chú ý, trong số người xem có rất đông khán giả trẻ, sinh viên, đến với sân khấu bằng tâm thế hào hứng, nghiêm túc và đầy cảm xúc. Điều này cho thấy khi tác phẩm có chất lượng, được dàn dựng chỉn chu và chạm tới những giá trị cốt lõi, sân khấu vẫn có sức hút riêng, bền bỉ và lâu dài.
![]() |
| Đêm diễn không còn ghế trống |
Lá đơn thứ 72 là vở kịch nói nổi tiếng của Sân khấu Lệ Ngọc, được xây dựng từ câu chuyện có thật về vụ án oan của ông Đỗ Văn Chồi – nhân vật Đỗ Minh trong vở xảy ra vào những năm 1960. Trong suốt 8 năm bị kết án oan, người tù mang số hiệu 003 đã kiên trì gửi 71 lá đơn kêu oan nhưng không được giải quyết. Chỉ đến lá đơn thứ 72, khi đến tay Chủ tịch Hồ Chí Minh, vụ việc mới được Người trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra lại, trả lại công lý cho người bị oan.
![]() |
| Là suất diễn thứ 371 nhưng "Lá đơn thứ 72" vẫn chứng tỏ sức sốc mãnh liệt của mình với sự đồng hành của khán giả. |
Tác phẩm không chỉ tái hiện một vụ án cụ thể, mà sâu xa hơn là ca ngợi sự anh minh, tấm lòng bao la, sâu sát với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán thói quan liêu, vô cảm, những căn bệnh có thể nảy sinh trong bộ máy nếu thiếu sự giám sát và tinh thần vì dân. Dù bối cảnh câu chuyện diễn ra từ năm 1966, nhưng thông điệp của vở diễn vẫn mang tính thời sự rõ nét, đặt ra những suy ngẫm về trách nhiệm công quyền, về công lý và niềm tin của nhân dân.
Vở kịch do tác giả Hoàng Thanh Du chấp bút kịch bản, NSND Lê Tiến Thọ đạo diễn, NSND Vương Duy Biên đảm nhiệm thiết kế mỹ thuật. Sự kết hợp của những nghệ sĩ tên tuổi cùng tập thể diễn viên tâm huyết của Sân khấu Lệ Ngọc đã tạo nên một tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, ngôn ngữ sân khấu mạch lạc, cảm xúc và giàu sức thuyết phục. Chính điều đó đã giúp Lá đơn thứ 72 không chỉ thành công trong nước mà còn được công diễn tại Nga, Trung Quốc, Lào ..., góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình tượng Bác Hồ ra quốc tế.
![]() |
| Khán giả trẻ bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân sau khi xem vở "Lá đơn thứ 72". |
Sau khi xem vở diễn, nhiều khán giả trẻ đã bày tỏ sự xúc động. Một sinh viên viết trên trang cá nhân: “Thay mặt các bạn lớp Lịch sử Đảng_13, chúng em xin cảm ơn Sân khấu Lệ Ngọc vì đã cho lớp có cơ hội được xem một vở kịch vô cùng thú vị và ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên chúng em được trực tiếp xem kịch và cảm nhận trọn vẹn tâm huyết của các diễn viên. Trải nghiệm này không chỉ bổ ích mà còn giúp chúng em thêm yêu thích môn Lịch sử Đảng, thêm trân trọng Đảng và Nhà nước".
![]() |
Một khán giả khác viết: "Hôm nay được xem vở kịch "Lá đơn Thứ 72" của Sân khấu Lệ Ngọc, thấy hình tượng và giọng nói của Bác Hồ rất sống động gần gũi. Một số cảnh rất xúc động, không kìm được nước mắt của nhiều khán giả. Xin chúc mừng NSƯT Văn Hải trong vai Bác Hồ, NSND Lệ Ngọc vai người vợ bị can, NSƯT Hoàng Tùng vai thư ký của Bác Hồ và toàn bộ nghệ sĩ Sân khấu Lệ Ngọc —diễn quá đỉnh, truyền cảm xúc rất thật. Trời Hà Nội lạnh dữ dội mà rạp Đại Nam vẫn đông kín khán giả, không khí xúc động đến nghẹn ngào. Cảm ơn các nghệ sĩ đã đem đến một đêm nghệ thuật thật sự đáng nhớ. Nếu có dịp, ai chưa xem thì nên tranh thủ, vì đây không chỉ là một vở kịch, mà còn là câu chuyện về công lý và lòng nhân ái được kể bằng cả tâm huyết và tài năng của diễn viên" .
![]() |
Sau 371 đêm diễn, Lá đơn thứ 72 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vở kịch để trở thành biểu tượng cho bản lĩnh và trách nhiệm của sân khấu xã hội hóa. Đêm diễn tối 23/1, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, là một dấu mốc ý nghĩa, khẳng định rằng sân khấu chính luận khi được làm bằng tâm huyết, trí tuệ và niềm tin vẫn có khả năng lay động lòng người, bồi đắp niềm tin xã hội và đồng hành cùng những sự kiện lớn của đất nước.























"Lá đơn thứ 72" lay động trái tim khán giả tại cố đô Saint Petersburg
"Lá đơn thứ 72" lay động trái tim khán giả tại cố đô Saint Petersburg
"Lá đơn thứ 72" lay động trái tim khán giả tại cố đô Saint Petersburg
"Lá đơn thứ 72" lay động trái tim khán giả tại cố đô Saint Petersburg
NSND Lệ Ngọc – người bền bỉ gieo mầm cho sân khấu trẻ
Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 gọi tên NSND Lệ Ngọc – dấu ấn của một nhà quản lý sân khấu bản lĩnh
Cùng chuyên mục
Quán quân “Tiếng hát Việt toàn cầu”- Nữ ca sĩ Phương Đài cháy hết mình với đêm nhạc vì người dân vùng lũ
“Lá đơn thứ 72” – 371 đêm diễn thắp sáng sân khấu chính luận xã hội hóa
Thượng uý Quân đội đắt show nhất hiện nay: Nữ thần mở màn concert quốc gia, giọng hát càng nghe càng thích
Khám phá hai “linh vật” đình đám Châu Âu chuẩn bị bước lên màn ảnh rộng tại Việt Nam
“Đất nước hôm nay”: Bản trường ca chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Lễ hội truyền thống Đền Gin – Không gian bảo tồn lịch sử và di sản văn hóa ẩm thực dân gian