Từ trước khi trận lũ lịch sử diễn ra tại 3 tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên (Khánh Hòa, Đắk LắK và Gia Lai) trong tháng 11 vừa qua, lực lượng báo chí địa phương, cũng như các lực lượng phóng viên của các Cơ quan thông tấn báo chí đóng chân trên địa bàn đều không quản giờ giấc, không ngại khó khăn, nguy hiểm, luôn duy trì phát huy vai trò truyền thông của mình. Những ngày trước lũ lụt thì thông tin cảnh báo, diễn biến thực tế, thông báo kế hoạch ứng phó bão lũ, chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo Trung ương đến địa phương, các nguy cơ, đường đi, hậu quả, phương án di dời, thông tin cứu hộ, cứu nạn đến các vùng dân cư có nguy cơ ngập sâu, nhiều nguy hiểm, rủi ro,… Khi cơn lũ hoành hành, lực lượng phóng viên vẫn tiếp tục phản ánh thực tế cơn lũ dữ, thông tin di dời, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ dân cư các vùng ngập nặng; đồng thời phản ánh thực tế công tác khắc phục sạt lỡ, cứu hộ, cứu trợ, cứu đói cho vùng dân đang oằn mình trong lũ,…
Có thể nói, lực lượng báo chí trong lũ lụt gần như phát huy vai trò đa năng, chứ không đơn thuần chỉ là những tác phẩm báo chí chuyên nghiệp trên sóng phát thanh, truyền hình, trên mạng internet. Lúc cơn lũ ập đến, những phóng viên trong vùng lũ thì tranh thủ lượng pin ít ỏi để phát tín hiệu kêu cứu dùm các hộ gia đình ngập trước, ở các vùng hẻo lánh, chia sẻ các thông tin tổng đài cứu hộ, hướng dẫn người dân bình tĩnh, chủ động thực hiện các thao tác cần thiết để giữ nhiệt, để tạo âm thanh, ánh sáng, phát tín hiệu kêu cứu, tự bảo vệ mình trong lúc chờ lực lượng cứu hộ,… Anh chị em báo chí ngoài vùng lũ thì tác nghiệp trong mưa gió, thậm chí không ngủ để thông tin kịp thời các vùng dân ngập nặng đến lực lượng chức năng, thông tin đến người dân công tác cứu hộ đã triển khai thực hiện cụ thể như thế nào, đồng thời huy động sức người, sức của trong dân, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp ứng, tàu bè, ca no, thuyền thúng, mô tô nước, áo phao, mì tôm, thức ăn nấu chín để cứu đói trực tiếp người dân trong vùng ngập lũ…
Sau cơn lũ, anh chị em báo chí, người trong lũ, cũng như người ngoài vùng lũ vẫn hoạt động không ngừng từ trực tiếp đến gián tiếp. Cụ thể, phản ánh sự nổ lực của chính quyền, các lực lượng chức năng; huy động sức dân “lá lành đùm lá rách”, người khô che người ướt, người ấm sưởi người lạnh, người no đủ nhịn nhường một chút để góp chia cho người thiếu đói,… Báo chí phát huy vai trò khuyến khích, động viên, tiếp sức, đồng hành cùng nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài nước trực tiếp đến các vùng dân lũ lụt để trao tiền mặt cùng vô số các đồ dùng thiết yếu như áo quần, nồi cơm điện, chăn mền, mì tôm, gạo, bánh, sữa, xúc xích, đồ hộp, đường,… để người dân vùng lũ vượt qua nỗi ám ảnh, vượt qua khốn khó hiện tại, dần thiết lập trở lại cuộc sống hàng ngày…
Đặc biệt, ngay sau khi nước lũ vừa rút, BCH Chi hội Báo chí Thường trú tại Khánh Hòa đã nhanh chóng nắm bắt danh sách đồng nghiệp trong Chi hội bị ngập sâu, thiệt hại nặng trong lũ lụt, kịp thời hỗ trợ mỗi phóng viên 5 triệu đồng, đồng thời rủ nhau hỗ trợ dọn lụt, dọn bùn nhà đồng nghiệp; Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Đài KTV cũng kịp thời tiếp ứng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và sữa, áo quần học sinh (nhà có con nhỏ) cho phóng viên trong vùng ngập; Lãnh đạo tòa soạn các báo, đại diện CLB Nhà báo Nữ Việt Nam, đại diện Hội Nữ Trí thức Việt Nam cũng quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ tiền, động viên, tiếp sức kịp thời để nữ phóng viên sớm khắc phục và tiếp tục phát huy cao nhiệm vụ của mình.
Sáng ngày 01/12, Chi hội VPĐD và Phóng viên thường trú các báo tại Khánh Hòa cũng đã tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh vùng lũ trên 8.000 cuốn vở và 25 suất quà tiền mặt (200 ngàn đồng/suất) tại các các điểm trường: Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp và Trường Cao Thắng, thuộc phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động trao quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là thông điệp của tình người sau thiên tai: cùng nhau đứng dậy, cùng nhau vượt qua. Sự chung tay của anh chị em báo chí ở Khánh Hòa từ đồng đội, đồng nghiệp, cùng nhau quyên góp, chuẩn bị, vận chuyển, trao đến tận tay học sinh trong ấm áp nhẹ nhàng đã khẳng định tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng của những người làm báo.
Cô Nguyễn Thị Ngân Hà- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, P.Tây Nha Trang chia sẻ: “Trường em có 1.388 học sinh, 3 điểm trường. 100% các em đều trong vùng ngập của trận lũ vừa rồi; giáo viên, CBCNV thì trên 80% trong vùng ngập. Ngày đầu tiên đi học lại sau lũ lụt, chỉ có gần ½ tổng số học sinh. Nhưng sau khi ban giám hiệu chia nhau liên lạc từng gia đình học sinh, biết các gia đình học sinh không thiệt hại về người, chúng em mới thật sự thở phào. Còn về khắc phục, thì trường được quan tâm hỗ trợ rất nhiều như: được lực lượng bộ đội đến dọn bùn, dọn vệ sinh trường, một tổ chức từ thiện ở Sài Gòn cho 70 bộ bàn ghế cũ, nhưng còn dùng tốt (vì hầu hết bàn ghế của trường đều hư), học sinh được cho sữa, cho áo ấm, cặp táp và hôm nay các cô chú nhà báo đến cho vở, cho tiền các em nữa,… Thật sự chúng em được an ủi động viên rất nhiều…”
Bản thân tôi cũng như nhiều đồng nghiệp là nạn nhân của trận lũ lịch sử này, đều vô cùng trân trọng sự quan tâm chia sẻ, tiếp sức kịp thời của đồng nghiệp, lãnh đạo Tòa soạn, CLB Nhà Báo Nữ Việt Nam, Hội Nữ Trí thức Việt Nam, các tổ chức Tôn giáo, Hội Nữ Doanh nhân Khánh Hòa, Hội Nữ Thanh lịch Khánh Hòa, mạnh thường quân gần, xa… Đó thật sự là động lực rất lớn để chúng tôi sớm trở lại với công việc, dù mọi cái xung quanh vẫn còn ngổn ngang… Sức mạnh ấy đã chuyển chúng tôi từ nạn nhân yếm thế, thành sẵn sàng dấn thân và hóa thân, vận dụng thiết thực, hiệu quả các mối quan hệ xã hội, đồng hành cùng mọi nguồn lực, cùng chính quyền, cùng các tổ chức xã hội, cùng tất cả tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ lụt, để mang đến nhiều nhất có thể những điều tốt đẹp với mong muốn mọi người dân sớm tái thiết cuộc sống, được bình an…
Khánh Hòa: Nguy cơ dịch bệnh khó tránh sau lũ lụt
Chỉ sau một ngày đêm, người giàu sang cũng như người nghèo khó trong vùng lũ lụt ở Khánh Hòa đều không còn gì để ăn, không còn áo quần để mặc, nhà ai cũng như một bãi chiến trường đầy mùi hôi...