Khát vọng xây dựng ngôi trường lấy học sinh làm trung tâm
Suốt hơn 46 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, Nhà giáo Đặng Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết của một người làm nghề bằng tất cả tình yêu thương dành cho học trò. Với bà, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ và gieo những hạt giống tử tế cho tương lai.
Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, ngôi trường Phan Chu Trinh tại Dĩ An vẫn mang một màu xanh bình yên. Đó không chỉ là màu xanh của cây cối, sân trường, mà còn là màu xanh của một triết lý giáo dục nhân văn đã được bà Đặng Thị Ngọc Bích bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm qua.
Tốt nghiệp sư phạm năm 1980, bà Đặng Thị Ngọc Bích bước vào nghề giáo trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn. Đã có lúc cuộc sống bộn bề khiến bà nghĩ đến việc rẽ sang hướng khác. Thế nhưng tình yêu nghề, tình yêu với những thế hệ học trò đã giữ chân bà ở lại.
![]() |
| Bà Đặng Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh. |
Từ những suy nghĩ giản dị ấy, bà nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một ngôi trường không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người. Năm 2011, khi đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, bà cùng cộng sự bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ ấy.
Những ngày đầu không hề dễ dàng. Trường tư thục khi đó vẫn chưa nhận được nhiều sự tin tưởng từ phụ huynh. Thương hiệu chưa được biết đến rộng rãi, nguồn tuyển sinh còn hạn chế, áp lực tài chính luôn thường trực.
“Tâm lý xã hội lúc đó vẫn còn e dè với trường tư thục. Chúng tôi phải chứng minh bằng chất lượng thật, bằng sự tận tâm thật để phụ huynh tin tưởng”, bà nhớ lại.
Không chỉ tâm huyết với chuyên môn, bà còn ghi dấu ấn bằng tầm nhìn xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn. Trường THCS và THPT Phan Chu Trinh do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, là ngôi trường đầu tiên đạt Giải thưởng Kiến trúc xanh châu Á và giải nhì WAN (Hoa Kỳ). Với không gian xanh hài hòa cùng thiên nhiên, hệ thống phòng học tràn ngập ánh sáng, cùng các khu chức năng, chăm sóc sức khỏe, thể thao và bán trú, ngôi trường mang đến môi trường học tập toàn diện cho học sinh.
![]() |
| Trường TH -THCS -THPT Phan Chu Trinh là một trong những trường đẹp nhất đứng TOP 10 Việt Nam, do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế. |
Theo bà, học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày ở trường. Vì vậy, môi trường học tập phải là nơi các em cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương và được phát triển toàn diện.
Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, bà còn dành nhiều tâm sức cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên. Hàng năm, nhà trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng sư phạm, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Với bà, một người thầy giỏi không chỉ giỏi kiến thức mà còn phải có trái tim yêu thương học trò.
![]() |
| Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động xã hội và từ thiện. |
Từ triết lý ấy, Trường Phan Chu Trinh từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục nhân văn. Năm học 2024-2025, trường có 1.122 học sinh, tăng khoảng 10% so với năm học trước. Mục tiêu mà tập thể nhà trường hướng tới không phải những con số thành tích đơn thuần mà là xây dựng một “Ngôi trường hạnh phúc”, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng và phát triển theo năng lực riêng.
Người gieo yêu thương cho những ước mơ vùng cao
Nếu giáo dục là sự nghiệp lớn nhất của bà Đặng Thị Ngọc Bích thì hoạt động thiện nguyện lại là phần không thể tách rời trong hành trình ấy.
Nhiều năm qua, Trường Phan Chu Trinh đã trở thành mái nhà chung của gần 80 học sinh dân tộc thiểu số đến từ vùng sâu, vùng xa và hải đảo thông qua chương trình của Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Những em nhỏ từ Sơn La, Điện Biên, Tây Nguyên hay các vùng biển đảo xa xôi được đưa về trường học tập, ăn ở miễn phí và được chăm sóc như chính con em trong gia đình. Ban đầu, nhiều em còn bỡ ngỡ, rụt rè vì khác biệt về ngôn ngữ và điều kiện sống. Nhưng bằng tình thương của các thầy cô, các em dần hòa nhập, trưởng thành và tự tin hơn.
“Mỗi em đến đây chỉ thêm một đôi đũa, một cái chén, nhưng lại mang đến rất nhiều niềm vui cho nhà trường”, bà Bích xúc động nói. Không ít học sinh sau khi tốt nghiệp đã trở thành giáo viên, kỹ sư, cán bộ địa phương. Nhiều em quay trở lại thăm trường, coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.
![]() |
| Trường Phan Chu Trinh là đơn vị luôn đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính. |
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, từng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với Trường Phan Chu Trinh. Theo bà, đây không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi dạy đạo lý, dạy lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Không chỉ đồng hành cùng Quỹ Vừ A Dính, nhà trường còn thường xuyên trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ trẻ em khó khăn trên khắp cả nước, tổ chức các chương trình thiện nguyện tại miền núi, vùng sâu vùng xa, hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây trong mùa hạn mặn và nhiều hoạt động cộng đồng khác.
Điều đặc biệt là những chuyến đi ấy không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là những bài học sống động về lòng nhân ái dành cho học sinh.
“Tôi muốn các em hiểu rằng học tập tốt thôi chưa đủ. Các em cần biết yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng”, bà chia sẻ.
![]() |
| Nhà giáo Đặng Thị Ngọc Bích luôn đồng hành cùng các hoạt động từ thiện Nữ tri thức TP.HCM. |
Ở tuổi ngoài 65, khi nhiều người đã lựa chọn nghỉ ngơi, bà Đặng Thị Ngọc Bích vẫn miệt mài với công việc mỗi ngày. Bà vẫn trăn trở với từng bữa ăn bán trú, từng khoảng sân chơi, từng tiết học và cả những dự định mở rộng cơ sở vật chất để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.
Nhìn lại chặng đường hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề giáo, điều khiến bà tự hào nhất không phải là những công trình hay thành tích, mà là những thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường Phan Chu Trinh.
Bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số, mà nằm ở những con người tử tế được vun trồng từ tình yêu thương.



























1 trường đại học cấp học bổng cho sinh viên có bố, mẹ, anh, chị ruột làm trong ngành giáo dục và lực lượng quân đội, công an
Không viện cớ “giáo dục tăng cường để “luyện thi” sai quy định
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt chứng nhận ‘Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026’
ThS. Nguyễn Thanh Mai: Giáo dục bắt đầu từ hạnh phúc của mỗi học sinh
4 cây quý ở bộ rễ, đẹp ở thân già: Một lần trồng, phúc trăm năm, 3 đời con cháu vẫn còn bóng mát để nhớ về
Đang ngồi ô tô, người đàn ông phát hiện xe máy "ma" tự lái: Bám theo gần 3km mới thấy kết cục
Cùng chuyên mục
Sự đa dạng hóa hoạt động nghề nghiệp của hội nữ trí thức TP.HCM tạo nên sức mạnh trí tuệ
Nhà giáo Đặng Thị Ngọc Bích: Hơn bốn thập kỷ gieo hạt yêu thương từ một ngôi trường hạnh phúc
Nữ trí thức- Người kiến tạo trong hệ sinh thái giáo dục hiện đại
Nữ trí thức Khánh Hòa: Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế: Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị
Bùi Ngọc Ánh - Nàng tiên cá mang trái tim của một cô giáo đặc biệt