Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực và cạnh tranh, câu chuyện của TS. Trần Thị Mỹ Hạnh- Một nữ trí thức trưởng thành từ giảng đường trong nước, từng học tập, nghiên cứu tại nhiều quốc gia phát triển và trở về cống hiến cho giáo dục, đã để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc. Ở cô, tri thức khoa học luôn song hành cùng trái tim nhân ái, tạo nên một phong cách sống và làm việc mang đậm dấu ấn “quản trị bằng yêu thương”.
![]() |
| Nhiều năm liền, TS.Mỹ Hạnh đảm nhận và phát huy hiệu quả vai trò Trưởng ban nữ công Trường Đại học Nha Trang |
Nội lực bền bỉ từ trái tim yêu nghề
Sinh ra trong một gia đình truyền thống yêu nước, Cô bé Trần Thị Mỹ Hạnh là một trong số ít ỏi những người con xứ dừa Bến Tre được thi đậu vào Trường Đại học thời đó. Song, đó lại là Trường Đại học Thuỷ sản (nay là Trường Đại học Nha Trang), không có đa ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của Bến Tre lúc bấy giờ.
Ngay những ngày đầu đến thành phố biển Nha Trang, với ngôi trường tọa lạc trên đồi La San tuyệt đẹp, có 3 mặt giáp biển, rộng hơn 20ha, nhiều cây xanh và hoa nở quanh năm cùng những toà nhà cổ, xây dựng theo kiến trúc Pháp độc đáo, Mỹ Hạnh như được đón một luồng sinh khí mới, bị cuốn hút trong niềm hứng khởi hạnh phúc… Ở đây, Mỹ Hạnh đã đón nhận năng lượng thiện lành từ thiên nhiên, từ thầy, cô giáo, Hạnh được tiếp thêm sức mạnh, thêm tình yêu và giờ đã trở thành định mệnh- Quê hương thứ hai của cô.
Hơn 20 năm gắn bó với giảng đường, từ vai trò giảng viên đến cán bộ quản lý, cô luôn được đồng nghiệp và sinh viên nhắc đến như một người phụ nữ mạnh mẽ, tận tâm và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Không chạy theo danh vị hay hào quang, cô lặng lẽ xây dựng cho mình nền tảng học thuật vững chắc, từng bước tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn và không ngừng mở rộng tư duy quản trị hiện đại. Với Mỹ Hạnh, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình gieo mầm nhân cách và giá trị sống.
![]() |
| Mỹ Hạnh đã có dịp đến thăm cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama- Người có nhiều điểm đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp; là cựu Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm Việt Nam |
Có thể nói, mọi thành tựu của TS.Trần Thị Mỹ Hạnh đều bắt đầu từ “sự cảm” trong tim. Ngoài năng lực học tập xuất sắc, ý chí chăm chỉ, không ngừng nỗ lực, còn có một yếu tố vô cùng quan trọng, khác biệt và nổi trội trong cô bé xứ dừa Mỹ Hạnh, đó chính là một trái tim nhiệt huyết và tâm hồn cao đẹp vốn có. Những năm còn là sinh viên, ngoài thời gian đi học, Mỹ Hạnh còn đi dạy kèm các môn Toán, Lý, Hoá cho nhiều học sinh lớp 9 và lớp 12. Số tiền kiếm thêm ấy, Mỹ Hạnh dùng để học Tiếng Anh, lúc đầu là học với thầy Việt, sau là học với thầy người Úc. Dù bận rộn là vậy, cô vẫn làm tốt vai trò của một lớp trưởng và chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, dã ngoại để các bạn có thêm cơ hội sống chan hòa, tương thân, tương ái, động viên, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống; Đồng thời, Mỹ Hạnh cũng mong muốn đây là những dịp để bạn bè có thêm nhiều kỷ niệm của thời sinh viên, cùng lưu giữ những ký ức thật đẹp làm hành trang cho mỗi người sau ngày tốt nghiệp …
Hội nhập quốc tế- mở rộng tư duy quản trị
Trên hành trình học tập và phát triển bản thân, TS. Trần Thị Mỹ Hạnh từng tham gia nhiều chương trình đào tạo, nghiên cứu tại nước ngoài, trong đó có Iceland và Nhật Bản, là những quốc gia nổi tiếng về khoa học, quản trị và kỷ luật lao động.
Môi trường quốc tế không chỉ giúp cô nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, mà còn mở ra cách nhìn mới về quản trị đại học, quản trị con người và phát triển bền vững. Đặc biệt, khả năng kết nối cộng đồng học thuật quốc tế và mạng lưới cựu sinh viên đã giúp Mỹ Hạnh trở thành cầu nối quan trọng trong nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi học thuật.
![]() |
| TS.Trần Thị Mỹ Hạnh (áo dài hồng sen) chính thức nhận Quyết định Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo NTU |
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sau hành trình học tập ấy là những thử thách, biến cố khốc liệt mà cô đã trải qua. Khi đứng trước cơ hội học tập quan trọng ở nước ngoài, cô từng phải gác lại ước mơ vì người bạn đời lâm bệnh nặng. Đó là giai đoạn nhiều giằng xé, nhưng cũng chính từ đây, Hạnh học được cách đối diện với mất mát bằng sự tỉnh thức và thấu hiểu.
Sau biến cố mất mát lớn khi người chồng không qua khỏi, cô quyết định tiếp tục con đường học tập tại Nhật Bản, không chỉ để hoàn thiện tri thức mà còn để chữa lành nội tâm. Những trải nghiệm tại xứ sở mặt trời mọc giúp cô chiêm nghiệm sâu sắc hơn về giá trị của sự kỷ luật, tôn trọng con người và đặc biệt là sức mạnh của lòng yêu thương trong quản trị và lãnh đạo.
![]() |
| TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa, được nhận Bằng Khen của Hội Nữ Trí thức Việt Nam |
Quản trị bằng yêu thương- giá trị cốt lõi khi trở về
Trở về Việt Nam, TS. Trần Thị Mỹ Hạnh mang theo không chỉ là tấm bằng tiến sĩ, mà còn là một triết lý sống rõ ràng: lấy con người làm trung tâm của mọi quyết sách. Trong công việc, cô đề cao sự lắng nghe, đồng cảm, khích lệ và trao cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân.
Chia sẻ về người thầy của mình, bạn Võ Thị Mỹ Lộc- một cựu sinh viên xúc động nói:“Cô không chỉ dạy chúng em kiến thức, mà còn dạy cách làm người, cách đối diện với khó khăn bằng sự tử tế và bản lĩnh...”
Theo cô, quản trị bằng mệnh lệnh có thể tạo ra hiệu quả ngắn hạn, nhưng quản trị bằng yêu thương mới xây dựng được niềm tin, sự gắn bó và sức mạnh tập thể bền vững.
![]() |
| TS.Mỹ Hạnh (áo dài hồng)- Phó Ban tổ chức Hội thi Ý tưởng khởi nghiệp NTUsinh viên 2025 |
Mỹ Hạnh đã tận tình chia sẻ những điều hay học được ở xứ người từ trải nghiệm bản thân, từ thầy cô của mình. Đồng thời, cô cũng tận tình chỉ dạy cách thức phải chuẩn bị hồ sơ tìm kiếm học bổng cho học sinh, sinh viên của mình, kể cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại mang tính tiên quyết mà Mỹ Hạnh học được từ người bạn đời (lúc ấy đang công tác cùng Trường) như: từ cách viết văn bản, viết nội dung email nên như thế nào, đến cả chi tiết nên dùng email có đuôi @ntu.edu.vn để gửi thư liên hệ xin học bổng, thư sẽ không bị spam vào thư rác. Đặc biệt, Mỹ Hạnh thường xuyên khuyến khích, nhắc nhỡ học sinh sinh viên chú trọng trang bị vốn ngoại ngữ cơ bản, tự tin, cơ hội bao giờ cũng sẽ nhiều hơn…
![]() |
| Thời gian P.Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đổi mới sáng tạo của NTU, TS.Mỹ Hạnh luôn phát huy hiệu quả vai trò |
Một cựu sinh viên, bạn Phạm Châu An, hiện đang học Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm tại trường Đại học Queensland, Úc theo học bổng toàn phần của Chính phủ Úc, bộc bạch về cô giáo Mỹ Hạnh của mình: “Em được học trực tiếp với cô Hạnh lần đầu tiên vào năm 2007, môn Đánh giá cảm quan thực phẩm, tại trường Đại học Nha Trang. Em là một sinh viên rất ngại giao tiếp với giáo viên. Song, theo thời gian, em cảm nhận cô Hạnh dù là một giáo viên rất nghiêm khắc, nhưng cô lại rất tận tình, luôn sẵn giải thích, hướng dẫn, giải đáp thấu đáo, chi tiết và dễ hiểu nhất những kiến thức mà sinh sinh quan tâm hoặc chưa hiểu. Cô rất giỏi về chuyên môn và có yêu cầu rất cao về sinh viên của mình trong việc tiếp thu, áp dụng kiến thức từ mỗi bài giảng. Lúc đó, em mới nhận ra cô giáo của mình ấm áp và rất giàu tình cảm yêu thương sinh viên… Từ khi ra trường (năm 2009) đến nay, em vẫn giữ liên lạc với cô. Cô không chỉ là người đã giới thiệu cho em công việc tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản tỉnh Bến Tre, mà cô còn luôn động viên, hướng dẫn và cho em nhiều động lực trong công tác, cũng như việc xin được học bổng du học Úc như hiện nay. Trong mọi hành trình sống và làm việc của em, lúc em gặp khó khăn cũng như lúc em đứng trước những biến cố, những thách thức, lựa chọn, cô Hạnh luôn là Người Thầy cho em điểm tựa và ánh sáng…”
![]() |
| TS.Mỹ Hạnh tại chương trình đồng hành cùng RUNNERS NTU |
Học biết cách cho đi nhiều hơn…
Mỹ Hạnh cũng chia sẻ: “Tôi đã hiểu chính mình hơn khi tham gia các hoạt động thiện nguyện trong giai đoạn tôi suy sụp nhất. Tôi được cho đi và cảm cảnh nhiều thân phận còn nghiệt ngã hơn mình gấp bội lần, nhưng họ vẫn sống, vẫn phải làm con, làm cha, làm mẹ hoặc làm một con người tử tế, chan hòa yêu thương. Những cái tôi có thể cho đi thật nhỏ nhoi, sao họ lại vui đến thế?!... Dần dà, tôi vui theo họ và mỗi ngày học cho đi nhiều hơn để được vui nhiều hơn…”
Vậy là, nỗi đau mất mát trong Mỹ Hạnh cũng dần nhỏ lại khi cô mở lòng đón nhận sẻ chia với sinh viên, với nhiều người xung quanh, từ việc rắc rối công ty, công sở, việc gia đình,… Với những chia sẻ từ sự thấu hiểu, luôn sẵn lòng mang lại bình an nhất cho người khác bằng cách hướng dẫn họ giữ bình tĩnh, xử lý thông thái, khiêm cung và bao dung để hóa giải căng thẳng cuộc diện, tránh tổn thương người cũng là bảo vệ chính mình,…
![]() |
| TS.Mỹ Hạnh chia sẻ nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích mà cô đã ứng dụng hiệu quả tại buổi sinh hoạt chuyên đề |
TS,.Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh:“Trong mọi cương vị, tôi đã dùng hết trái tim mình để mọi người hiểu rằng hạnh phúc là những điều rất gần bên trong chúng ta và ngay cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết trân trọng, đón nhận và mở rộng trái tim mình, làm những điều tốt đẹp nhất có thể, chắc chắn hạnh phúc và những điều kỳ diệu sẽ đến…” Đó cũng chính là thông điệp sống và làm việc, với khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhưng TS.Trần Thị Mỹ Hạnh vẫn luôn mỉm cười rực rỡ như hoa xương rồng giữa ngày nắng, như hoa phượng giữa ngày hè và như hoa mai giữa ngày xuân…


























Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản chú trọng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa
Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa – 20 năm kết nối và đồng hành kiến tạo giá trị du lịch Xứ Trầm Hương
Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa- Nhịp cầu kết nối tinh hoa ẩm thực Xứ Trầm Hương
Nửa đầu tháng 1/2026, Khánh Hòa đón 3 tàu biển quốc tế với trên 7.800 du khách
Quán quân “Tiếng hát Việt toàn cầu”- Nữ ca sĩ Phương Đài cháy hết mình với đêm nhạc vì người dân vùng lũ
Yến Sào Khánh Hòa được vinh danh Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025
Cùng chuyên mục
Nữ tiến sĩ trở về từ Nhật Bản mang theo hoài bão thực hành “quản trị bằng yêu thương”
Chuyện về Laura Bassi, nữ tiến sĩ mở đường cho phụ nữ làm khoa học
PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan: Nữ khoa học Việt Nam ghi dấu trên tạp chí y học hàng đầu thế giới
Nhà khoa học nữ và hành trình đưa công nghệ số về ruộng đồng
Hành trình lặng lẽ của nữ nhà khoa học biến vỏ trứng gà thành canxi hữu cơ
Mary-Claire King: Nhà khoa học nữ phát hiện thay đổi chuẩn chăm sóc ung thư vú và buồng trứng toàn cầu