Ở với nhau 10 năm, chăm chồng say xỉn đúng một đêm, sáng hôm sau, tôi đưa trả 50 triệu cùng ĐƠN LY HÔN

Tôi không thể để 50 triệu này níu chân mình mãi.

Vợ chồng tôi lấy nhau tròn 10 năm rồi. Chồng tôi làm ăn rất tốt, có đầu óc kinh doanh, lại khéo léo giao tiếp. Từ tháng đầu tiên cưới về, anh ấy đã bảo tôi nghỉ làm, ở nhà chồng nuôi. Tôi chần chừ, nhưng thấy chồng làm lương cao nên cũng đồng ý. Thời điểm 10 năm về trước, lương của anh tầm 40 triệu, hiện giờ đã lên 60 triệu rồi.

Mỗi tháng, chồng đưa cho tôi 50 triệu để chi tiêu, tiết kiệm. Cùng với đó, anh đưa cho tôi một cuốn sổ đen để ghi chép mọi khoản chi. Ngày cuối cùng của tháng, tôi phải tổng kết lại cho anh, trong tháng đó đã chi những thứ gì, bao nhiêu tiền, còn lại bao nhiêu. Đặc biệt, tôi có đem tiền về cho bố mẹ đẻ không? 

Chồng còn tỏ ý coi thường tôi, chỉ vì tôi ở nhà, không kiếm ra tiền. Đi làm về, câu đầu tiên anh nói luôn là: "Ở nhà sướng nhỉ? Chẳng phải lăn lộn ngoài đường vừa nóng vừa bụi". Trong khi chồng tôi đi làm bằng ô tô, và ngồi trong phòng máy lạnh. Tới tháng đưa tiền cho vợ, anh sẽ nhắn thêm một câu: "Nhớ tiêu tiền cẩn thận, tiền mồ hôi nước mắt đấy". Tôi tức tối vô cùng nhưng vì 2 con còn trong độ tuổi cần tiền học hành nên phải nín nhịn chồng. Tôi đã bị 50 triệu đó níu chân suốt 10 năm qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm qua, chồng tôi dẫn thêm mấy người đồng nghiệp về nhậu. Trước đó, anh ấy gọi điện, kêu tôi làm vài món ăn ngon để tiếp đãi khách quý. Khi tôi đem đồ ăn ra, chồng lại vô tư giới thiệu tôi là "người giúp việc" trong nhà. Con gái 8 tuổi nghe thế thì ngây ngô hỏi lại: "Sao bố bảo mẹ là người giúp việc?". Chồng tôi không những không biết sai mà còn cười ha hả, mỉa mai rằng tôi chỉ làm việc nhà thì chính là "người giúp việc" chứ còn gì nữa?

Đêm đó, anh ta uống say đến mức bí tỉ, nôn ói khắp nơi. Từ nhà tắm đến phòng ngủ. Tôi phải lau dọn mãi mới sạch sẽ mùi chua loét đó.

Sau đó, tôi đã ngồi thẫn thờ nhìn chồng. Anh ta nằm ngủ ngon lành, không hề biết vợ mình đang chịu sự tổn thương ra sao. Tôi thức trắng đêm, câu hỏi của con, câu đáp trả của chồng trở thành giọt nước tràn ly khiến tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi lấy 50 triệu chồng đưa chi tiêu tháng này, đặt lên bàn cho anh ta. Cùng với đó là lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của tôi. Tôi không thể để 50 triệu biến mình thành kẻ lệ thuộc và mất giá trị được. 

Tôi rời khỏi nhà nhưng không dám về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, tôi vẫn đang ở nhà trọ cùng với 2 đứa con. Chúng vui vẻ bảo mẹ ở đâu thì con ở đó. Chồng liên tục nhắn tin mắng mỏ, chỉ trích và đe dọa. Tôi sẽ tìm việc làm nhưng vẫn không dám đảm bảo sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất như hiện tại. Liệu tôi có đang quyết định đúng không?

Mỹ Hạnh

Sau lễ mừng thọ bố chồng, con dâu mang thùng phong bì giấu đi, nào ngờ lại được mọi người tấm tắc khen ngợi

Sau lễ mừng thọ bố chồng, con dâu mang thùng phong bì giấu đi, nào ngờ lại được mọi người tấm tắc khen ngợi

Không thể chấp nhận việc chị dâu cất thùng phong bì lên xe riêng, con trai út của tôi bức xúc phản đối gay gắt.